Ronaldo, Ferguson, con trai và… Tổng thống Mỹ

24/02/2013 14:35 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ chia sẻ về bản thân, Cristiano Ronaldo còn tâm sự rất nhiều về cuộc sống với HLV Alex Ferguson, về con trai của anh, cũng như… những vị Tổng thống Mỹ.

* Anh cảm thấy thế nào khi sang Anh thi đấu?

- Lúc đó, tôi còn trẻ nhưng đã chín chắn. Tất cả những kỷ niệm của tôi ở Manchester United đều tích cực. Tôi có mặt ở đó sáu năm và trở thành một cầu thủ nổi tiếng thế giới ở đây.

* Anh có nhớ câu đầu tiên mà Ferguson nói với anh là gì không?

- Hãy là một cầu thủ chuyên nghiệp, hãy là chính mình, tập trung vào những mục tiêu đặt ra và không bao giờ đánh mất niềm tin.

* Anh có bao giờ cãi lại?

- Chúng tôi cũng có lúc bất đồng, và điều đó khó có thể tránh khỏi khi làm việc cùng nhau trong một thời gian dài ở đỉnh cao. Còn lại, tôi chỉ biết cám ơn Ferguson. Ông thật tuyệt vời cả với tư cách là HLV cũng như một con người.

* Anh có thích một lần nữa làm việc với Sir Alex?

- Được làm việc với những nhà chuyên nghiệp xuất sắc nhất luôn là một vinh dự.

* Điều tương tự cũng xảy ra với Mourinho?

- Dĩ nhiên là thế!

* Anh có tưởng tượng một ngày nào đó làm HLV?

- Bóng đá là cuộc sống của tôi. Tôi muốn được ở lại với thế giới này, cả sau khi giải nghệ. Nhưng bây giờ, tôi sẽ tập trung vào những năm còn lại với tư cách là một cầu thủ. Thời gian sẽ cho biết điều gì sẽ đến sau đó.

* Anh có thích con mình cũng trở thành cầu thủ?

- Sẽ là thật tuyệt diệu.

* Cùng một cái tên, cùng một sự nghiệp... một di sản quá cao.

- Tùy nó thôi. Tôi thích thế, nhưng nếu nó quyết định không theo nghiệp bố, cũng không có vấn đề gì. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của nó.

* Cháu sẽ đá hay như anh chứ?

- Bây giờ nó còn bé, nhưng tôi nghĩ lớn lên sẽ thế.

* Nếu cháu trưởng thành nhanh, thậm chí hai bố con có thể chơi cùng nhau.

- Ai mà biết được. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, nhưng bây giờ anh hỏi vậy, tại sao lại không?

* Anh sẽ làm gì nếu không là một cầu thủ bóng đá?

- Đôi khi người ta cũng hỏi tôi như thế.

* Vậy anh trả lời thế nào?

- Tôi không biết, có thể giống như các anh tôi: bán hàng, thợ xây dựng, đại loại thế.

* Có phải anh được đặt tên như hiện nay là do bố anh là một fan của Ronald Reagan?

- Mẹ tôi mới là fan thực sự.

* Mẹ anh ư?

- Bố tôi gợi ý tên, nhưng mẹ tôi mới là fan thực sự của Reagan.

* Một fan của Tổng thống hay diễn viên?

 - Của Tổng thống.

* Ông ấy là người của Đảng nào?

- Đảng Cộng hòa.

* Thế Obama?

- Đảng Dân chủ.

* Nếu được bỏ phiếu anh bỏ cho ai? Obama hay Rommey?

- Obama. Tôi thích ông ta. Có vẻ ông ta là người thích hợp để lãnh đạo nước Mỹ.

* Anh có bao giờ xem phim của Ronald Reagan chưa ?  

- Theo tôi nhớ thì chưa.

K.C (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm