Ronaldo lại trổ tài sút phạt: Hãy gọi đó là Tomahawk!

24/02/2010 15:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Khả năng sút phạt của Ronaldo đã được nâng lên một tầm cao mới từ khi chuyển tới Bernabeu. Trong suốt thời gian chơi bóng cho Sporting, M.U và cả đội tuyển Bồ Đào Nha trước đây, Ronaldo đã ghi được tổng cộng 150 bàn, nhưng chỉ có 17 trong số đó là từ đá phạt (chiếm tỉ lệ 11,3%). Nhưng trong 18 bàn thắng mà Ronaldo đã ghi cho Real mùa này, có tới 4 bàn xuất hiện sau những tình huống lùi bước lấy đà, dạng chân, mím môi quen thuộc. Nghĩa là tỉ lệ lên tới 22,2%!

Tờ AS, vẫn lắm chuyện như mọi khi, đã bày ra trò kêu gọi các độc giả đặt tên cho kiểu sút phạt của Ronaldo ngay sau khi trận Real Madrid-Villarreal kết thúc. Trận ấy, tiền vệ người BĐN đã mở tỉ số bằng một cú sút phạt thực sự mẫu mực, đưa bóng bay như một mũi tên găm thẳng vào nóc lưới trong nỗ lực vô vọng của thủ thành Diego Lopez. AS đưa ra một số gợi ý, chẳng hạn như Cristianina, Cristianazo..., nhưng chủ nhân của pha bóng ấy có vẻ thích cái tên Tomahawk hơn cả. Sử dụng tên của loại tên lửa hành trình nổi tiếng thế giới có vẻ là một sự lựa chọn thông thái nữa của CR9. Tốc độ, chính xác và có sức hủy diệt khủng khiếp, liệu có thể có những từ ngữ nào mô tả chính xác hơn những quả đá phạt mà mọi thủ môn đều ngán ngại của cầu thủ đắt giá nhất hành tinh?

Ronaldo đá phạt hiệu quả hơn khi gia nhập Real

Thực tế thì từ khi còn ở M.U, những quả đá phạt của Ronaldo đã mang sức công phá khủng khiếp. David James của Portsmouth hay Manuel Almunia có lẽ là những thủ môn hiểu rõ nhất điều này, khi trái bóng từ những pha vung chân của Ronaldo thường đi với quỹ đạo rất quái quỷ. Nó lặng (gần như không xoáy, nếu góc quay tốt có thể nhìn thấy cả logo hãng sản xuất!), nhưng cực căng và rất hay đổi hướng khi tới gần khung thành. Nếu mà chạm đất nữa thì gần như không thể cản phá nổi. Nhưng như đã nói ở trên, tỉ lệ thành công lại không được cao. Một hình ảnh quen thuộc thời Ronaldo còn ở M.U là anh khiến cả khán đài chết lặng khi đặt trái bóng xuống đất rất cẩn thận, lùi lại lấy đà hết sức nghiêm túc, chân dạng ra, môi mím chặt, mắt cắm thẳng về mục tiêu, và rồi sút bóng... lên trời.

Tuy nhiên, từ khi Ronaldo tới Bernabeu, có vẻ như trái bóng đã trở nên "ngoan ngoãn" hơn và bắt đầu chịu hoạt động theo đúng "hành trình" đã định. Những tình huống hỏng ăn vẫn còn nhiều, tất nhiên, nhưng cách biệt giữa trúng và trượt sau những cú sút phạt của Ronaldo giờ đã đủ nhỏ để người xem luôn phải xuýt xoa tiếc nuối. Tốc độ của trái bóng sau những cú ra chân mà theo Mark Hughes là có thể gây hại cho sự nghiệp của người thực hiện vẫn cao một cách rất ổn định, trung bình trên 100 km/h. Thế nên, khi tính chính xác đã được cải thiện một cách rõ rệt, các CĐV đối địch rõ ràng là đã có thêm lý do để mà căng thẳng mỗi khi Ronaldo cẩn thận đặt trái bóng xuống đất. Nói gì thì nói, hiệu suất 4 bàn từ đá phạt sau 19 trận không bao giờ có thể bị gọi là tầm thường.

Mơ một cú đúp pichichi khác

Hồi còn ở M.U, Ronaldo vẫn được gọi là một tiền vệ săn bàn. Nhưng từ khi sang Real Madrid, anh đã trở thành một tiền đạo đúng nghĩa, thường xuyên được Pellegrini hoặc xếp chơi cao nhất hoặc song song với một tiền đạo khác trên hàng công. Có thể CR9 vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi được chơi rộng ở hai biên rồi bất thần ập vào trung lộ và dứt điểm, nhưng rõ ràng việc được chơi gần vòng cấm hơn sẽ là một cơ hội tốt để anh phát huy hết khả năng săn bàn thiên bẩm của mình. Thực tế thì hiệu suất săn bàn của Ronaldo hiện đã cao hơn hẳn hồi còn ở M.U. Vì chấn thương, treo giò, anh chỉ mới ra sân có 19 trận, song số bàn thắng mà anh ghi được giờ đã lên tới con số 18 (gần 1 bàn/trận). Đó cũng là thành tích tốt nhất trong số các cầu thủ của Real Madrid.

Sẽ không còn gì tuyệt vời hơn với Real Madrid nếu Ronaldo tiếp tục giữ được thói quen ghi những bàn thắng đẹp, quan trọng và ghi bàn đều đặn như hiện nay từ giờ cho tới hết mùa và từ đó hướng tới những danh hiệu cho riêng cá nhân anh. Bởi quá khứ đã chứng minh sự tham lam, ích kỷ của Ronaldo luôn đồng nghĩa với điềm lành cho đội bóng mà anh thi đấu.

Tốc độ trung bình trên 100 km/h

Từ đầu mùa, Ronaldo đã có 4 lần thành công từ chấm đá phạt, trong đó có 2 lần vào lưới Zurich, 1 lần vào lưới Marseille và 1 lần vào lưới Villarreal mới đây. Điểm chung giữa 4 lần ấy là tốc độ của trái bóng luôn cực cao. Ở trận gặp Zurich, Ronaldo đã hạ thủ môn của đội bóng Thụy Sỹ bằng một cú sút phạt có tốc độ lên tới 103 km/h. Ở bàn thắng trong trận gặp Marseille bóng đi chậm hơn, chỉ 102,7 km/h. Tốc độ của trái bóng đã phóng thẳng vào lưới của Villarreal mới đây là 101,5 km/h.

Alonso "xin xỏ" Ronaldo

Kênh truyền hình Canal + vừa phát đi một đoạn video ngắn liên quan tới tình huống sút penalty cuối trận của Xabi Alonso. Và theo kỹ thuật đọc khẩu hình mà kênh này sử dụng thì cựu tiền vệ của Liverpool đã chủ động tới "xin xỏ" Ronaldo cho phép anh thực hiện quả đá ấy. "Ronaldo, làm ơn, hãy để tôi thực hiện quả này… Từ đầu mùa tôi vẫn chưa có bàn thắng nào cả…". Trước sự nài nỉ của đồng đội, Ronaldo đã chấp nhận nhường quyền đá penalty lại, nhưng anh có vẻ không vui.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm