Brazil của Scolari chưa biết thắng: Khi Stamford Bridge lại là nỗi ám ảnh

27/03/2013 07:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên sau 4 năm, Luiz Felipe Scolari trở lại Stamford Bridge, và sân đấu này tiếp tục mang lại cho “Big Phil” nỗi buồn.

Đầu mùa giải 2008-2009, Scolari được mời làm huấn luyện viên của Chelsea, nhờ thành công trước đó cùng ĐT Bồ Đào Nha và ĐT Brazil. Khi mời ông về, ông chủ Roman Abramovich không chỉ kì vọng Scolari có thể mang đến những thành công đến với Chelsea, như những gì Jose Mourinho đã làm được, mà hơn thế nữa là một lối chơi đẹp mắt, cống hiến.

Nỗi buồn Stamford Bridge

Thế nhưng, Scolari đã không làm được cả hai điều đó, khi Chelsea không những chẳng thi đấu đẹp mắt hơn, mà còn kém hiệu quả đi rất nhiều. Ông bị sa thải chỉ sau 7 tháng do chuỗi thành tích nghèo nàn của “The Blues”. Kể từ đó, sự nghiệp của Scolari đi xuống, với những quãng thời gian thất vọng ở Bunyodkor, đội bóng của…Uzbekistan, và Palmeiras.

4 năm sau, ông trở lại Stamford Bridge, lần này trên cương vị HLV ĐT Brazil. Sau khi cuộc cách mạng của Mano Menezes không đem lại hiệu quả, Liên đoàn bóng đá Brazil đã quay lại cầu cứu người đã đưa họ đến chức vô địch World Cup 2002, khi mà vòng chung kết World Cup 2014 trên sân nhà chỉ còn hơn 1 năm nữa là khởi tranh. Đối với người Brazil, không vô địch sẽ là một nỗi thất vọng cực lớn, và do đó nhiệm vụ cho Scolari không gì hơn là chiến thắng.

Nhưng khoan bàn đến cơ hội nâng cao chiếc cúp trên sân nhà, cho đến lúc này, trải qua 3 trận giao hữu, ông vẫn chưa thể tìm được chiến thắng đầu tay cùng Brazil. Các đối thủ của Brazil đều là những đội bóng khó chơi: Anh, Italia và Nga, nhưng vấn đề là họ vẫn chưa đem lại cho người hâm mộ xứ sở Samba sự tin tưởng.

Chưa thấy bóng dáng ứng cử viên

Trận đấu với Italia cách đây vài ngày, Brazil đã dẫn trước tới 2-0, nhưng lại bị đối thủ gỡ hòa trong hiệp 2. Brazil đã thi đấu phản công trong trận đấu đó, nhưng hàng phòng ngự không chắc chắn đã khiến họ không thể đứng vững trước sức tấn công mạnh mẽ của Italia. Trong trận đấu tại Stamford Bridge hôm qua, Scolari đã tung Thiago Silva vào sân ngay từ đầu, nhưng hàng thủ của Brazil vẫn không thi đấu chắc chắn hơn là bao. Nga, dù chỉ cầm bóng 41%, có số lần dứt điểm ngang bằng Brazil (13, với 4 trúng đích), và có nhiều cơ hội rõ ràng hơn, đặc biệt là trong hiệp 1. Phải đến tận phút thứ 51, Brazil mới tạo được cơ hội ghi đầu tiên, một tình huống tạt bóng cầu may của Neymar, nhưng thủ môn Gabulov đã thi đấu cảnh giác.

Bằng lối chơi hợp lí và hiệu quả, rốt cục Nga cũng đã có bàn thắng dẫn trước. Đó là một tình huống mà các cầu thủ tấn công của họ có quá nhiều thời gian và khoảng trống để xử lý, và phải đến cú sút thứ 3, từ chân của Faizulin thì bóng mới đi vào lưới. Các cầu thủ phòng ngự của Brazil đã tỏ ra rất lúng túng trong việc bố trí kèm người cũng như truy cản các cầu thủ đối phương.

Ở tuyến trên, mọi chuyện cũng không khá hơn, dù trận này Brazil chủ động đá tấn công. Neymar khiến người xem phải thắc mắc là tại sao các ông lớn của Châu Âu lại thèm muốn anh đến vậy, với thêm một trận đấu nhạt nhòa nữa. Kaka, Oscar cũng không để lại được dấu ấn cho đến khi rời sân. Người giải cứu Brazil lại một lần nữa là cầu thủ “bình dân” Fred. Tiền đạo của Fluminense ghi bàn gỡ hòa đúng vào phút cuối cùng của trận đấu sau tình huống đột phá của Marcelo bên hành lang cánh trái, giúp Brazil tránh khỏi 1 trận thua.

Trận thua Anh ở Wembley mới là trận ra mắt của Scolari, và ở trận hòa Italia, ít ra họ cũng đã thi đấu tốt trong hiệp 1. Nhưng trận đấu với Nga thì thực sự là một nỗi thất vọng rất lớn. Thêm một lần nữa, Stamford Bridge đem lại những nỗi buồn cho HLV người Brazil. Điều quan trọng là ông sẽ rút ra được những gì sau thất bại này, và nhanh chóng đưa Brazil trở lại với chiến thắng. Thời gian không chờ đợi ông đâu, Big Phil!

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm