Đội tuyển Brazil: Sẽ thành công với "Scolari 2.0"?

23/03/2013 12:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ giành được trận hòa sau khi đã dẫn trước tới 2-0 rõ ràng là một kết quả không như ý. Nhưng  đội tuyển Brazil trong trận thứ hai dưới... "nhiệm kỳ hai" của ông Scolari đã có một số bước tiến đáng kể.

Quyết định bổ nhiệm ông Mano Menezes thay Dunga sau World Cup 2010 của LĐBĐ Brazil nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận, vì hai lý do: ông Menezes là tín đồ của bóng đá tấn công (trái ngược với Dunga, bị các CĐV căm ghét vì thứ bóng đá thực dụng), và HLV này, tạo cơ hội tối đa cho các cầu thủ trẻ, đặc biệt là Neymar, thần tượng mới của người Brazil.

Đã xây xong bộ khung

Nhưng sau những chiến thắng đầu tiên gây tiếng vang, Brazil của ông Menezes bắt đầu bộc lộ sự thiếu định hướng. HLV 50 tuổi dường như không có sự quyết đoán để đệ ra một lộ trình đúng đắn cho đội. Đó là nguyên nhân khiến lực lượng Brazil liên tục xáo trộn, với cả trăm cầu thủ luân phiên nhau lên tuyển như một cái chợ, bên cạnh lối chơi ngày càng đơn điệu. Menezes đoạn tuyệt với các công thần thời gian đầu, rồi lại gọi trở lại Ronaldinho. Sau đó, ông gạt Ronaldinho để quay lại với Kaka, phản bội lại chính sự kiên định ban đầu của  mình.  Điều này khiến Brazil không duy trì được tính liên tục.



Scolari nhận được sự tin tưởng lớn từ người Brazil - Ảnh: Getty

Felipe Scolari, với hơn 30 năm cầm quân, từng đưa Brazil lên đỉnh thế giới năm 2002, có vẻ đã tìm ra đường đi sớm hơn ông Menezes dù chỉ mới qua trận thứ hai. “Tôi đã nhìn ra giải pháp giải quyết những vấn đề tồn đọng”, ông Scolari phát biểu sau trận. “Chiến thuật đã được định hình từ đầu đến cuối và cả đội đã làm rất tốt. Tôi sẽ chỉ đưa ra 2-3 sự thay đổi trong trận đấu tới”.

Màn trình diễn của Brazil hôm qua không thể gọi là hoàn hảo, nhưng rõ ràng, định hướng đá phản công trước Italia đã được tuân thủ rất tốt. Nhìn Brazil thi đấu, tất cả cảm nhận được rằng ông Scolari đang áp đặt công thức chiến thắng của Brazil 2002 vào Brazil 2013: dùng sơ đồ 4-3-3, với 3 tiền vệ đánh chặn và 3 mũi tấn công di chuyển tự do. Có thể không còn “bộ ba R” (Ronaldo-Rivaldo-Ronaldinho) như trong quá khứ, nhưng Neymar-Fred-Hulk (hoặc Oscar) cũng rất triển vọng. Nơi tuyến giữa, hình mẫu Gilberto Silva-Kleberson-Edminson sẽ được gấp rút hình thành từ Paulinho-Hernanes-Gustavo.

Sẽ còn tiến bộ

Điểm yếu nhất của Brazil trong trận đêm qua chính là ở hàng thủ và khả năng phòng thủ tuyến hai. Trong cả hai bàn thua, đặc biệt là pha mất bóng dẫn đến bàn gỡ của Balotelli, các trung vệ và tiền vệ đánh chặn đều làm không tốt.

Điều này có thể hiểu được, vì đá trên sân trước Italia chưa phải là những trung vệ tốt nhất của bóng đá Brazil. Thiago Silva ngồi dự bị cả trận, chứng kiến Dante-David Luiz phối hợp không tốt. Bên cạnh đó, Hernanes chơi đạt yêu cầu trong nhiệm vụ phân phát bóng, nhưng vẫn cần thêm người hỗ trợ anh trong khâu phòng ngự.

Đó rõ ràng chỉ là vấn đề của con người, hoặc cụ thể hơn, con người đêm qua trên sân của Brazil chưa gồm những người ưu tú nhất. Phát biểu sau trận, ông Scolari hứa hẹn sẽ nâng cấp hàng thủ Brazil bằng Thiago Silva trong trận gặp Nga, thay trung vệ Dante. Điều này sẽ tạo nền tảng tốt hơn trong phòng thủ.

Hàng thủ Brazil đã để thua ở hiệp Hai trong 3 trận liên tiếp, còn hàng công, cũng đã không thể kết liễu đối phương trong 3 trận liên trước Argentina (đá trên chân nhưng lại thua), Anh (Ronaldinho sút hỏng quả phạt đền, Fred sút trúng xà ngang trong hiệp Hai), và Italia (dẫn trước nhưng lại hòa). Đây rõ ràng là vấn đề của kinh nghiệm thi đấu, điều không thể đòi hỏi nhiều hơn ở một đội bóng gồm quá nhiều cầu thủ trẻ và phần lớn thi đấu ở trong nước hiện nay.

Điều quan trọng nhất với đội bóng này, như đã nói, là họ đã tìm ra hướng đi phù hợp sau những thất bại. Bây giờ công việc sẽ là hoàn thiện bức tranh với 2-3 miếng ghép nữa, bên cạnh việc truyền cho thế hệ trẻ này sự tự tin, trong khoảng một năm rưỡi còn lại từ nay đến World Cup 2014.

Nếu duy trì đà thăng tiến này trong tay Scolari, Brazil sẽ khiến Italia ngạc nhiên ở Confederations Cup vào tháng 6.

Scolari ca ngợi Neymar

Dù tất cả đều có chung nhận định rằng, đêm qua là trận đấu của Mario Balotelli, và Neymar đã chơi dưới sức, nhưng ông Scolari vẫn ca ngợi học trò cưng hết lời. “Neymar đã có một trong những trận đấu tốt nhất của mình”, ông Scolari nói. “Kỹ chiến thuật hoàn hảo. Cậu ấy và đội bóng đã làm mọi thứ mà chúng tôi yêu cầu”. Bên cạnh đó, ông Scolari cũng không quên ca ngợi Hernanes và Fernando: “Họ là những cầu thủ phải chơi ở khu vực trọng yếu. Chúng tôi có hai cầu thủ mới để chuẩn bị cho tương lai, những người có thể hài lòng với những gì họ đã làm”.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm