Cristiano Ronaldo bị 'cho về nước' trước trận cầu quyết định của tuyển Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup

15/11/2025 06:49 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Cristiano Ronaldo đã bị cho rời đội tuyển Bồ Đào Nha sau một đêm thi đấu thảm họa ở Dublin, nơi anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế.

Siêu sao 5 lần giành Quả bóng Vàng bị truất quyền thi đấu sau một tình huống thúc cùi chỏ đầy bực tức vào Dara O'Shea ở phút 60, trong trận thua 0-2 của Bồ Đào Nha trước Ireland tối thứ Năm.

Với thẻ đỏ trực tiếp trong bóng đá quốc tế thường đi kèm án treo giò hai trận, Ronaldo có nguy cơ bỏ lỡ trận mở màn tại kỳ World Cup được xem như cuối cùng trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Roberto Martinez vẫn chưa chính thức giành vé đến giải đấu mùa hè năm sau. Họ cần một chiến thắng trước Armenia vào Chủ Nhật để chắc suất. Nếu hòa, và Hungary thắng Ireland với cách biệt trên ba bàn, Bồ Đào Nha có thể phải bước vào vòng play-off.

Theo tờ A Bola của Bồ Đào Nha, Ronaldo sẽ không ở lại để cổ vũ đồng đội trong trận đấu then chốt với Armenia tại Porto ngày 16/11. Đội trưởng ĐTBồ Đào Nha dự kiến trở lại Ả Rập Xê Út, nơi anh hy vọng có màn trình diễn tốt hơn trong màu áo Al-Nassr khi gặp Al-Khaleej vào ngày 23 tháng 11.

Cristiano Ronaldo bị 'cho về nước' sau thẻ đỏ trong trận thua của Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Ronaldo sẽ không ở lại để cổ vũ đồng đội trong trận đấu then chốt với Armenia tại Porto ngày 16/11.

Đêm thất vọng tại Dublin

Ronaldo thể hiện sự thiếu kiên nhẫn sau hiệp một mờ nhạt và thậm chí còn có khoảnh khắc dường như chế nhạo hậu vệ Nathan Collins trước khi phải rời sân.

Tình huống dẫn đến thẻ đỏ xảy ra sau một quả tạt không chính xác. Ronaldo vung tay vào O'Shea của Ipswich Town khiến cầu thủ này ngã xuống ôm lưng. Ban đầu trọng tài rút thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR, án phạt được nâng lên thẻ đỏ trực tiếp - điều chưa từng có trong 226 trận khoác áo tuyển quốc gia của CR7.

Cristiano Ronaldo bị 'cho về nước' sau thẻ đỏ trong trận thua của Bồ Đào Nha - Ảnh 2.

Ronaldo trải qua trận đấu thất vọng tại Dublin.

Ronaldo không tin nổi vào quyết định này và mỉa mai vỗ tay hướng về các khán giả trên sân Aviva, trước khi bước vào đường hầm. Anh tiếp tục bộc lộ sự bức xúc khi hướng lời than phiền về phía khu vực kỹ thuật của Ireland, với một đoạn video cho thấy anh dường như nói "hay lắm đấy", trước khi được Ricardo Carvalho can ngăn.

Sau trận, HLV Roberto Martinez khẳng định hành động của Ronaldo không mang tính bạo lực: "Tất nhiên là chúng tôi đã nói chuyện. Với một cầu thủ như Cristiano, luôn phải chịu áp lực từ hai hậu vệ theo sát, mọi thứ rất khó khăn. Không có hành vi bạo lực ở đây. Cậu ấy chỉ cố đẩy hậu vệ ra và không may cho cậu ấy là góc quay VAR khiến tình huống trông tệ hơn thực tế. Đây là thẻ đỏ đầu tiên của Ronaldo ở đội tuyển, thật khó tin".

Trước trận đấu, Ronaldo từng hài hước hứa rằng mình sẽ "ngoan ngoãn" khi trở lại Dublin: "Tôi thích các cổ động viên ở đây. Họ luôn ủng hộ đội tuyển của họ rất tuyệt vời. Tôi hy vọng họ không la ó tôi quá nhiều - tôi thề là tôi sẽ cố làm một cậu bé ngoan".

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm