Riccardo Montolivo: Kẻ hai mặt của tuyển Italy

25/05/2014 09:05 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Đầu năm anh nói mục tiêu của 2014 là lọt vào danh sách chính thức dự World Cup của đội tuyển Italy. Khi hết mùa giải, anh vẫn nói về mục tiêu ấy. Đó có thể là bằng chứng của sự ì ạch nơi Riccardo Montolivo, chàng tiền vệ tóc dài được kỳ vọng sẽ bước lên đẳng cấp khác ở mùa này. Đẳng cấp khác không thấy đâu. Anh vẫn là “kẻ hai mặt”.

World Cup 2010, Andrea Pirlo chấn thương và Montolico là một trong ba tiền vệ đá chính thường xuyên của đội tuyển Italy. Kết quả là thất bại. Monty tài năng, nhưng cho đến khi đó là 25 tuổi, vẫn chưa thật sự bứt lên để nổi bật. Dù anh đeo băng đội trưởng Fiorentina từ tháng 1/2009, khi 24 tuổi, và đá cho các cấp độ đội trẻ quốc gia tại Italy từ U16 đến tuyển Olympic, thì không đồng nghĩa là anh chín sớm.

EURO 2012, vẫn là Montolivo hai mặt. Mặt trái của anh lộ rõ trận gặp tuyển Anh ở tứ kết. Anh đá hộ công hôm đó và chơi rất hay, nhưng anh đá hỏng phạt đền. Giữa lúc người ta lo cho tâm lý của anh, người mang hai dòng máu Italy và Đức trong trận bán kết gặp đội bóng quê mẹ, thì Montolivo chơi xuất thần.

Trước khi đeo băng đội trưởng Milan, Sivio Berlusconi hứng chí bảo Montolivo là “Pirlo của hiện tại và tương lai chúng tôi”. Đúng là ban đầu anh hay thật. Thời Max Allegri, Monty là thủ lĩnh trầm lặng của đội bóng: Không nói nhiều, đá chắc chắn và chững chạc đến bất ngờ. Điển hình là trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2012-13 gặp Barcelona, anh chơi cực hay với việc đóng dấu trong cả hai bàn thắng của đội. Nhưng sau khi đeo băng đội trưởng, mặt trái trì trệ của anh lại lộ ra. Anh để mất bóng nhiều, đá thiếu cảm hứng và run rẩy. Thời Seedorf, Montolivo thậm chí là một gánh nặng.

“Nhiệm vụ của tôi ở đội tuyển Italy và Milan những năm tới, là xua tan những nghi ngờ bủa vây mình”, Montolivo nói trong giai đoạn dự EURO 2012. Đến giờ, nhiệm vụ ấy vẫn chưa hoàn thành. Nghi ngờ vẫn là một đám sương mù quanh anh. Anh mang khuôn mặt nào, chẳng ai biết. Sự thất thường kìm hãm Monty bước lên một đẳng cấp khác.

World Cup 2014 đã được Monty “khởi động” bằng một lễ cưới đình đám với cô bạn gái, diễn viên Cristina De Pin, sau 6 năm đính hôn. Hy vọng với anh, đấy sẽ là dấu mốc mới cho cả cuộc đời và sự nghiệp. Anh cần cất chiếc mặt nạ trì trệ đi. Để khoe ra khuôn mặt tích cực và đẹp đẽ, như nụ cười nửa miệng kiêu ngạo của anh, mỗi khi ghi bàn.

Montolivo: “Tôi hy vọng đây là một World Cup kỳ diệu”

Riccardo Montolivo, 29 tuổi, nói về mục tiêu của anh ở World Cup 2014: “Cá nhân tôi đến giải đấu này (World Cup) để thật sự thay đổi”, Montolivo nói với Gazzetta dello Sport. “Có quá nhiều thứ cần phải làm lại sau một mùa giải tiêu cực. Không ai ở Milan có thể hài lòng với mùa giải vừa diễn ra, cả về cá nhân lẫn tập thể. Chúng tôi cần học lại từ sai lầm và cố gắng ở mùa sau. Tôi chỉ hy vọng rằng tôi có thể đá tốt ở tuyển quốc gia”.

“Mục tiêu của tôi là thi đấu tốt sau những gì diễn ra ở World Cup tại Nam Phi. Tôi kỳ vọng vào một World Cup diệu kỳ. Thi đấu ở Brazil, trung tâm của bóng đá, là hết sức đặc biệt. Tôi hy vọng sẽ lọt vào danh sách 23 cầu thủ dự World Cup và Italy sẽ có giải đấu đặc biệt tốt đẹp”.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm