Milan - Barca: Cuộc chiến nhỏ trong lòng đại chiến

23/11/2011 19:11 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Không chỉ đơn thuần là cuộc chiến vì ngôi đầu bảng H. Đại chiến ở San Siro đêm nay còn là cơ hội để một số cầu thủ Barca và Milan chứng tỏ giá trị của mình trong mắt... đối thủ và cả CLB chủ quản.


Keita và Abidal là 2 mục tiêu chuyển nhượng của Milan - Ảnh Getty

Milan hiện tỏ ý quan tâm tới 3 cầu thủ của Barca là Maxwell, Abidal và Seydou Keita. Ngược lại, Barca cũng thèm muốn trung vệ Thiago Silva của đội bóng Italia. Maxwell hiện đang cảm thấy bất ổn ở Camp Nou. Hậu vệ trái người Brazil đã 30 tuổi và có nguy cơ bị Barca đẩy đi hoặc nếu không thì sẽ phải đá dự bị thường xuyên hơn vì Adriano đang tỏ ra sung sức hơn anh.

Milan lại đang cần bổ sung hậu vệ trái do tân binh Taiwo gây thất vọng tràn trề. Họ đã đưa Maxwell vào danh sách chiêu mộ nhưng dĩ nhiên anh cũng chỉ là một trong nhiều phương án của Rossoneri mà thôi. Nếu có cơ hội ra sân đêm nay, Maxwell hẳn sẽ nỗ lực tối đa để hoặc là chứng tỏ giá trị của mình trong mắt Guardiola. Còn nếu không, cũng khiến Milan thêm thèm muốn. Dù tạo được ấn tượng với Guardiola hay Max Allegri cũng đều tốt cho anh cả.

Abidal cũng là mục tiêu Milan nhắm đến. Hậu vệ người Pháp sẽ hết hạn hợp đồng với Barca vào mùa Hè sang năm nhưng anh chưa ký mới. Lý do không phải vì Barca không đề nghị anh gia hạn mà chính Abidal còn lưỡng lự. Có thể là vì hợp đồng mà đội bóng xứ Catalunya đưa ra chỉ là ngắn hạn kèm một mức lương mà anh cho là chưa tương xứng. Tuổi 32 và thể trạng của Abidal dù sao cũng khiến Barca phải cân nhắc khi nghĩ đến chuyện gắn bó với anh dài hơi.

Nhưng nếu đến Milan, hậu vệ người Pháp có thể hy vọng được trọng vọng nhiều hơn là ở lại Nou Camp. Đêm nay, Abidal sẽ chứng tỏ cho Barca thấy họ vẫn cần có anh đến mức nào và Milan không nên do dự mà tìm đến anh ngay khi TTCN mùa Đông mở cửa.

Cầu thủ Barca thứ 3 được Milan theo đuổi là tiền vệ Seydou Keita. Tuyến giữa của Barca ngày càng đông đúc và Keita thấy anh ngày càng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn. Hợp đồng với Barca vẫn còn tới mùa Hè 2014 nhưng tiền vệ 31 người Mali khó mà cam lòng ngồi dự bị. Còn để nghiễm nhiên đá chính thì không phải lúc nào Guardiola cũng đảm bảo cho anh. Nếu tới Milan, Keita có thể trở thành tiền vệ "VIP" vì Rossoneri đang cần bổ sung tiền vệ trung tâm. 

Một cuộc chiến nhỏ nữa trong lòng đại chiến ở San Siro liên quan tới Thiago Silva. Ở Milan, anh đã là mắt xích không thể thay thế trong mọi kế hoạch của Max Allegri. Đội bóng Italia cũng đã giữ chân anh bằng hợp đồng dài hạn tới mùa Hè 2016. Nhưng nếu tới Barca, Thiago Silva thậm chí còn có thể mơ về một tương lai huy hoàng hơn.

Ở đó, Guardiola đang cần tìm người chia lửa với cặp trung vệ Pique - Puyol. Barca cũng là một đội bóng lớn và vẫn đang trong chu kỳ thành công của họ. Silva thậm chí còn có hy vọng gặt hái nhiều chiến thắng hơn nữa nếu anh cập bến Camp Nou. Trung vệ người Brazil đã "ghi điểm" với Guardiola ở trận lượt đi. Đêm nay, anh chắc chắn sẽ lại nỗ lực chứng tỏ giá trị của mình lần nữa. Điều đó chỉ càng "nhắc nhở" Milan phải đãi ngộ anh tử tế hơn còn Barca thêm thèm muốn có anh trong đội quân thiện chiến của họ.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm