(TT&VH Cuối tuần) - Tin hai cầu thủ Đồng Tháp là Qúy Sửu và Văn Pho vừa nhận giấy khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại Hồng Ngự khiến nhiều người giật mình vì Sửu và Pho vừa lắc đầu quyết không ở lại đá cho Đồng Tháp nữa.
1. Cách đây 5 năm, khi Lê Hồng Minh có ý định rời Thanh Hóa để tiến thân thì cầu thủ này bị chính ông giám đốc Sở TDTT tuyên bố chắc như đinh đóng cột: “Sẽ không đi đâu cả, không đá bóng ở Thanh Hóa để phục vụ tỉnh nhà thì sẽ cho nhổ cỏ suốt đời ở sân vận động…”.
Lời dằn mặt ấy đã có tác dụng tức thời khi ngăn dòng chảy ngược “chất xám” từ Thanh Hóa ra và làm tắt ý định qua địa phương khác đá bóng của Hồng Minh.
Hồi đấy, lãnh đạo Sở TDTT Thanh Hóa giữ Hồng Minh bằng hợp đồng ràng buộc của thời bao cấp với chữ ký "khống" của cầu thủ vào những bản hợp đồng mà khi còn là năng khiếu họ buộc phải ký mà không biết hết nội dung sau này người lơn điền vào đấy là cái gì.
May mà sau này Hồng Minh được giải thoát bằng mối quan hệ giữa cấp trên sở và bằng tiền mặt nên Minh mới có đường về Đà Nẵng.
2. Đã có thời Thể Công từng không tốn tiền đào tạo, nhưng rất hay có cầu thủ giỏi. Chẳng hạn lệnh điều động nghĩa vụ quân sự với Đặng Phương Nam từng gây tranh cãi trong những năm 1990. Sau đấy là Nguyễn Hữu Thắng vừa nổi lên sau khi trưởng thành từ lứa Năng khiếu TP.HCM, rồi nhận lệnh điều động và khoác áo lính.
Bây giờ thì Thể Công đã thoáng hơn và không còn nhắm cầu thủ giỏi để gửi lệnh điều động nữa. Họ lên chuyên nghiệp muộn, nhưng lại thích nghi với cơ chế rất nhanh. Bằng chứng là họ không cần lệnh điều động nghĩa vụ quân sự với Lê Công Vinh hoặc với nhiều cầu thủ giỏi nữa mà sẵn sàng bỏ tiền tỷ để mua cầu thủ về khoác áo đội mình.
Thể Công bây giờ không còn khái niệm mỗi cầu thủ ra sân là mỗi người lính nữa mà có thể chấp nhận nhiều cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ khoác áo Thể Công như cầu thủ ngoại sống bằng nghề đá bóng.
3. Hai câu chuyện trên tưởng không ăn nhằm gì với hiện tại, nhưng nó lại liên quan mật thiết đến sự kiện hai cầu thủ Văn Pho và Quý Sửu của Đồng Tháp.

Hôm qua, các phóng viên chúng tôi khi đề cập với ông Phó Giám đốc VH-TT-DL Đồng Tháp phụ trách về bóng đá - Phạm Duy Tiến về những việc liên quan đến hai cầu thủ trên giờ không được đặc cách như nhiều cầu thủ Đồng Tháp thì ông phó giám đốc này chỉ ậm ừ “Chuyện của tỉnh”.
Cả Qúy Sửu và Văn Pho đều là người Đồng Tháp và đã hết hợp đồng với CLB nhà nên bây giờ muốn ra đi về CLB khác theo đúng quy chế bóng đá. Họ được phía Đồng Tháp yêu cầu ở lại ký tiếp hợp đồng, nhưng cả hai đều từ chối. Kết quả là…
Nếu thực hiện đúng luật nghĩa vụ quân sự thì có thể hai cầu thủ trên sẽ phải nhập ngũ vào đầu năm 2009 tức vào mùa giải mới.
Bây giờ thì chính hai cầu thủ trên đều rất hoang mang bởi họ hiểu rằng sẽ được đặc cách nếu gật đầu chịu ở lại khoác áo tỉnh nhà.
Cái quyền cầu thủ chuyên nghiệp của Văn Pho và Qúy Sửu đã bị “tắc” ngay sau quyết định hợp pháp của chính mình và đấy là khó khăn của những cầu thủ lớn lên từ những địa phương quyết giữ cầu thủ bằng mọi giá.
Ai giúp các cầu thủ gỡ được những khó khăn của mình dù họ đang là cầu thủ chuyên nghiệp muốn thực hiện cái quyền của cầu thủ chuyên nghiệp?
TRÍ DŨNG