Hành tinh bóng đá

Costa Rica - Brazil: Mục tiêu của Barca và Real Madrid tiếp tục ghi điểm

09/10/2011 11:35 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Hơn một tuần sau khi nổ súng trong chiến thắng 2-0 trước kình địch Argentina, Neymar lại ghi điểm trong mắt HLV Mano Menezes với bàn thắng duy nhất giúp Brazil đánh bại Costa Rica ngay trên sân khách.

Đáng chú ý, đó là bàn thắng thứ 8 của Neymar chỉ sau 14 trận khoác áo Selecao. Cho dù phần lớn được ghi trong những trận giao hữu, đó vẫn được xem là dấu hiệu tích cực đối với một chân sút mới 19 tuổi như anh. Ở sân Ricardo Saprissa, màn trình diễn của Brazil vẫn chưa thực sự nhuần nhuyễn, thậm chí họ còn bế tắc suốt 60 phút cho đến khi Neymar tỏa sáng. Tiền đạo của Santos đã băng vào rất nhanh và dứt điểm từ cự ly gần sau một pha căng ngang đầy khó chịu của Dani Alves, người chỉ mới vào sân vài phút trước đó thay cho hậu vệ Fabio bị chấn thương. Trước khi rời sân ở phút thứ 72, Neymar còn suýt lập cú đúp, song đáng tiếc là cú sút của anh đã dội xà ngang chủ nhà.

Đá cặp với Neymar ở trận này là Fred, và chân sút của Fluminense đã không gây được ấn tượng gì đáng kể. Có thể hình khá lý tưởng và không phải thiếu kinh nghiệm, song chân sút Fluminense lại tỏ ra khá vụng về và lạc lõng trước những đồng đội giàu chất kỹ thuật như Neymar, Luis Gustavo và Ronaldinho. Anh bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trong hiệp một dù Neymar đã có đường chuyền khá đẹp mắt.



Neymar  (thứ 2 từ trái sang) tiếp tục tỏa sáng- Ảnh Getty

Trong những phút cuối trận, Brazil được chơi hơn người do Mora nhận thẻ đỏ rời sân, nhưng họ đã không cụ thể hóa được ưu thế ấy, và chỉ giành thắng lợi sát nút. Menezes đã thử nghiệm nốt hai tiền đạo Hulk và Jonas, song thời gian còn lại là quá ngắn ngủi để họ gây ấn tượng. Brazil đã không phải trả giá vì hàng tấn công của Costa Rica cũng khá tệ. Đầu hiệp hai, Bryan Oviedo có cơ hội đối mặt với thủ thành Julio Cesar, nhưng anh này lại sút ra ngoài.

Dù đánh bại đối phương ngay trên đất khách, và nối dài chuỗi bất bại lên con số 4 (3 thắng, 1 hòa), song những gì mà các học trò Mano Menezes thể hiện vẫn chưa thực sự thuyết phục. Điều đáng nói là cùng giành chiến thắng, nhưng cái cách mà Argentina và Uruguay thể hiện ấn tượng hơn nhiều. Argentina đè bẹp Chile trong một trận cầu mà bộ đôi Messi - Higuain đã kết hợp với nhau cực kỳ ăn ý, còn Uruguay cũng đánh bại Bolivia với thế thượng phong.

Việc không phải tham gia vòng loại vừa là một lợi thế nhưng cũng vừa mang đến bất lợi cho ĐT Brazil. Thay vì những trận đấu cọ xát có tính cạnh tranh thực sự, họ đành hài lòng trước những trận giao hữu không mấy quyết liệt và đối thủ thì cũng không phải những liều thuốc thử mạnh nhất. Chẳng hạn như hai trận giao hữu với Argentina vừa rồi, đối thủ chỉ đưa ra đội hình B ra đá, còn Costa Rica thì dĩ nhiên là dưới cơ.

Dù sao thì  Menezes cũng chẳng biết làm thế nào hơn xây dựng đội hình và lối chơi qua những trận giao hữu. Giữa tuần này, họ sẽ có trận giao hữu đáng chú ý với Mexico, ĐKVĐ Cúp vàng CONCACAF. Đây sẽ là một đối thủ xứng tầm hơn nhiều so với Costa Rica.

T.C


Thông tin trận đấu

Costa Rica: Navas - Miller, Umana, Diaz, Mora, Oviedo (Diego Madrigal, 80’) - Azofeifa, Bolanos (Hernandez, 66’), Barrantes (Jose Cubero, 50’) - Parks (Joel Campbell, 64’), Saborio

Brazil: Cesar (Jefferson, 74’) - Adriano, David Luiz, Thiago Silva, Fabio (Dani Alves, 54’) - Ronaldinho, Luis Gustavo (Oscar, 46’), Lucas (Anderson, 46’), Teles Ralf - Fred (Jonas, 82’), Neymar (Givanildo 72’)



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm