Lionel Messi đã giành mọi vinh quang ở cấp độ câu lạc bộ nhưng sau 10 năm khoác lên mình chiếc áo sọc xanh da trời, cơn khát danh hiệu vẫn là một nỗi ám ảnh. Quá buồn cho anh, Leo!
Một lần nữa sự đen đủi lại đeo bám tiền vệ của Man Utd trong một trận chung kết quan trọng cùng đội tuyển và buồn hơn nữa khi danh hiệu tiếp tục lảng tránh Angel Di Maria.
Man United bị Atletico Madrid vượt mặt trong thương vụ Nicolas Gaitan, Podolski sắp kí hợp đồng với Galatasaray, Van Persie từ chối đến Besiktas là những tin tức đáng chú ý trong bản tin ngày 4/7.
Khi Argentina vượt qua Paraguay với tỷ số 6-1 ở Bán kết, giới truyền thông Chile đã gọi đó là một đối thủ “đáng sợ”. Đúng hơn thì những từ “sợ”, “nguy hiểm” hay tương tự như thế xuất hiện khắp trên mặt báo Chile.
Sau 28 năm, Chile mới vào chung kết Copa America, và đang mơ đến chức vô địch đầu tiên trong lịch sử. Chìa khóa để người Chile mơ mộng là một đội tuyển phiên bản Argentina.
Uruguay bị đuổi Cavani ở tứ kết. Peru, cũng chỉ chơi với 10 người trong phần lớn thời gian ở bán kết. Eduardo Vargas ghi bàn trong thế việt vị cũng trong trận này. Nhiều người đặt câu hỏi, sao Chile được hưởng lợi nhiều như vậy?
Tiền đạo người Brazil Robinho chuẩn bị kí hợp đồng với CLB của Trung Quốc Guangzhou Evergrande sau khi không đạt được thỏa thuận ở lại Santos (Brazil).
Brazil gây thất vọng khi dừng bước ở Tứ kết Copa America 2015, nhưng đó không phải kết quả gây sốc. Thất bại ở Chile là sự phản ánh chính xác một đế chế bị suy tàn.
Không rõ HLV Louis van Gaal có chứng kiến màn trình diễn của Angel di Maria trước Paraguay sáng nay. Đó là một sự lột xác hoàn toàn so với hình ảnh nhạt nhòa mà anh đã thể hiện trong màu áo Man United ở mùa giải vừa rồi.