20h00 tối nay, Uzbekistan - Việt Nam: Thắng Qatar được thì thắng Uzbekistan được!

15/10/2013 06:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dự cảm rất hiện hữu trước chuyến lưu đấu đến Qatar và Uzbekistan rằng, ĐT Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã làm được nhiều hơn thế, ít nhất cho đến trước khi chúng ta đối đầu với Uzbekistan, trong trận đấu mang ý nghĩa sống còn với chiến dịch vòng loại Asian Cup 2015 của bóng đá Việt Nam.

Từ 2 trận thắng làm vốn…

Chỉ cần nhìn vào kết quả các trận đấu giao hữu, với các chiến thắng 2-1 trước Qatar, đội bóng nước chủ nhà VCK World Cup 2022 và 2-0 trước CLB hàng đầu Al Arabi, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin vào một kết quả tốt đẹp khác ở Tashkent vào tối nay.

Chiến thắng, dù theo cách nào, cũng luôn là cái đích cuối cùng của bóng đá. Nó là thước đo sát sườn nhất cho tính hiệu quả của lối chơi cũng như việc sử dụng con người.

Hy vọng của ĐT Việt Nam sẽ đặt lên vai những cầu thủ vừa có tốc độ vừa có kỹ thuật như Quốc Anh. Ảnh: VSI

Tại Qatar, HLV tạm quyền Nguyễn Văn Sỹ đã sử dụng gần như 2 đội hình khác nhau cho mỗi trận đấu. Văn Thắng và Thanh Trung là những người tạo nên các tình huống ăn bàn và trực tiếp ghi bàn ở trận đấu với Al Arabi, cho thấy khát khao thể hiện mình, chiến đấu và chiến thắng của người trẻ lớn như thế nào. Trước đó, một cầu thủ trẻ có thâm niên ĐTQG khác là Trọng Hoàng cũng đã tỏa sáng bằng cú đúp bàn thắng vào lưới Qatar.

Theo quyền HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ, hàng hậu vệ vẫn cần những điều chỉnh và rút kinh nghiệm, nhưng có thể nói, chúng ta đã có cữ chạy đà gần như hoàn hảo. Sự tích lũy cần thiết qua từng buổi tập và từng trận đấu đã giúp các tuyển thủ có thêm tự tin. Đó là điều nằm trong tính toán của BHL. Chỉ là ít ai nghĩ rằng, mọi chuyện lại thuận buồn xuôi gió đến thế. Có câu: “Đầu xuôi đuôi lọt”, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ mang đến Uzbekistan hào khí ấy.

Đến bày binh nghênh tiếp Uzbekistan

Dù đều được xếp ở nhóm một tại vòng đấu loại Asian Cup 2015, nhưng về đẳng cấp chơi bóng, Uzbekistan chắc chắn không “gà mờ” như Qatar. Uzbekistan từng vào bán kết Asian Cup 2011 (thua Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3-PV) và đã liên tục góp mặt ở các VCK Asian Cup ít nhất từ năm 2004. Hiện tại Uzbekistan đang trải qua cuộc thay máu lực lượng và họ cần lấy lại hình ảnh sau các trận đấu không như mong đợi.

Theo chia sẻ của BHL trước ngày lên đường, nếu không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra (như chấn thương chẳng hạn), ĐT Việt Nam gần như sẽ không thay đổi đội hình xuất trận. Cụ thể với Anh Đức trên tuyến đầu, cùng 5 cái tên ở hàng tiền vệ sẽ phụ họa là Quốc Anh (trái), Sỹ Cường, Ngọc Duy, Thành Lương (ở trung tâm) và Trọng Hoàng (phải). Vũ khí chiến thắng của ĐT Việt Nam phụ thuộc vào đôi cánh Quốc Anh-Trọng Hoàng.

Trong bóng đá, có những cầu thủ mạnh về tốc độ hoặc kỹ thuật. Nhưng trong lòng ĐT Việt Nam lúc này, chúng ta sở hữu rất nhiều cầu thủ hội tụ cả 2 yếu tố kể trên. Ngoài Quốc Anh, Trọng Hoàng, còn có Thành Lương, Quang Hải và đương nhiên cả Công Vinh… Thêm sự táo bạo nữa khi có bóng trước cầu môn đối phương, rất khó để Uzbekistan đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong chỉ tích tắc. Qatar đã có đủ các bài học rồi và lần này là Uzbekistan?

Thực tế thi thoảng vẫn không diễn ra như dự tính. Cụ thể ở Tashkent vào tối nay, Uzbekistan sẽ chỉ cho chúng ta rất ít “đất diễn”. Việc giành giật từng mét vuông mặt cỏ để đoạt thế trận là việc phải làm, bởi chúng ta không có sự lựa chọn khác. Và biết đâu được trong một ngày đẹp trời…

Dự đoán: 0-1

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm