Chạnh lòng với đội U19, ĐT Việt Nam phải nỗ lực hết mình

15/10/2013 12:36 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Triết lý bóng đá vốn không thay đổi, rằng mạnh được yếu thua. Nếu có tình huống khác xảy ra, đó chỉ là tai nạn. Nhưng bóng đá cũng chỉ ra rằng, việc xuất phát ở thế “kèo dưới”, tức bị đánh giá thấp hơn, bao giờ cũng dễ chơi hơn.

Vài ngày trước, ĐT Việt Nam đã hạ đo ván ĐT Qatar và đây không phải là lần đầu tiên chúng ta giành chiến thắng trước một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn.

Về thứ hạng trên BXH FIFA gần nhất, Việt Nam ở cách Uzbekistan ngót nghét cả 100 bậc (153 so với 57). Nhưng đây chỉ là ước lượng mang tính tương đối, dựa trên chuỗi thành tích thi đấu của các ĐTQG, trong hệ thống các trận đấu và giải đấu thuộc FIFA. Nếu tính cả chiến dịch vòng loại Asian Cup và các trận giao hữu gần đây, Uzbekistan thậm chí chỉ kiếm được các kết quả khá nghèo nàn.



Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) sẵn sàng lấy điểm trên sân của Uzbekistan. Ảnh: V.V

Có ý kiến cho rằng, ở thế không còn gì để mất, ĐT Việt Nam sẽ chơi bóng như thể đây là trận đấu cuối cùng. Nhưng, theo BHL, chúng ta không thể lao vào trận đấu này như con thiêu thân. Thất bại (nếu xảy ra) với tỷ số 0-1 hay 1-2 hoàn toàn khác với việc vỡ trận, để rồi phải mang cả bao tải bóng trên hành trình trở về. Uzbekistan hoàn toàn có thể tạo nên cơn mưa bàn thắng nếu chúng ta không khôn ngoan.

Có quá nhiều các sự kiện lớn nhỏ đan xen nhau trong thời gian vừa qua, và với riêng địa hạt bóng đá, không nói ra, nhưng tất cả đều hiểu là các ĐT U23 Việt Nam và ĐTQG đã có chút chạnh lòng với các đàn em U19. “Đây là những phạm trù không giống nhau, nhưng khi đám nhỏ làm được, các đàn anh phải tự ý thức rằng, mình cần phải cố gắng, nỗ lực hơn 100% khả năng”, HLV Văn Sỹ nói.

Trong sự nghiệp huấn luyện, HLV Văn Sỹ không được biết đến như một bậc thầy về tâm lý chiến. Tuy nhiên, điều mà HLV này có đôi khi lại là thứ xa xỉ với không ít đồng nghiệp. Đó là một bản lý lịch tuyệt đẹp thời thi đấu và hơn nữa cách cư xử trọn tình trọn nghĩa với mọi người.

Với phong cách huấn luyện như thế, HLV Văn Sỹ từng giúp các học trò ở V.NB lên tinh thần, để rồi quật ngã SHB.ĐN trong trận chung kết Cúp QG 2013 ngay tại chảo lửa Chi Lăng. ĐT Việt Nam là tập hợp của những người đàn ông trưởng thành nên có lẽ cũng không cần phải nói nhiều. Chúng ta cần hành động!

Người chiến thắng có tất cả và hãy tin rằng, chúng ta đã sẵn sàng tâm lý nếu “địa chấn” xảy ra ở Tashkent, thủ phủ Uzbekistan, vào đêm nay (giờ Việt Nam).

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm