Văn Quyến trở lại sân cỏ: Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu

02/02/2009 12:24 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hơn một vạn khán giả đã có mặt trên sân Vinh cổ vũ cho trận đấu mở màn mùa giải 2009 giữa SLNA và Huda Huế, trong đó rất nhiều người mang tâm lí “xem Văn Quyến trở lại”.
 
Phần lớn thời gian trận đấu người ta chỉ chăm chăm dõi theo từng bước chạy của Quyến “béo”, tiếng vỗ tay cổ vũ rộ lên mỗi khi anh có pha xử lí bóng tốt và ồ lên mỗi lúc anh xử lí hỏng, để mất bóng dễ dàng. Mặc dù chơi khá nỗ lực nhưng trong suốt trận đấu Quyến vẫn nhận được đa số tiếng “ồ” mà ít khi có những tràng pháo tay khen ngợi.

Trước trận đấu vài ngày, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã tỏ ra rất thận trọng khi đánh giá: “Do đã 3 năm không thi đấu, việc tập luyện cũng thất thường nên đến nay Quyến vẫn chưa lấy lại được phong độ. Nói chung là Quyến còn phải cố gắng tập luyện nhiều”. Tuy nhiên, có lẽ biết rõ tâm lí chờ đợi của hơn 1 vạn CĐV đến sân nên Thịnh “đen” vẫn mạo hiểm đưa Văn Quyến ra sân ngay từ đầu và để anh thi đấu trọn 90 phút.

Với vai trò tiền đạo cắm, Quyến được đồng đội kiến tạo cho khá nhiều cơ hội, thế nhưng những pha đi bóng của Quyến bây giờ không còn độ dẻo như xưa, các hậu vệ của Huda Huế không gặp một chút khó khăn nào khi đối mặt Quyến “béo”. Suốt 45 phút hiệp 1 chơi mờ nhạt và liên tục để mất bóng, Quyến không để lại được dấu ấn gì đáng kể ngoài 1 cú tung người móc bóng đẹp mắt và một cú sút phạt hàng rào khá tốt, nhưng cú đánh đầu tiếp theo của đồng đội không hạ được thủ thành Nguyễn Hữu Quang.
 
Quyến “béo” cần thời gian để trở lại. Hãy kiên nhẫn!

Văn Quyến đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội khiến cho 35 phút tấn công đầu tiên của SLNA chẳng mang lại một chút hiệu quả, cuối cùng để tìm chiến thắng HLV Nguyễn Văn Thịnh đã phải đốc thúc hàng tiền vệ dâng cao và tích cực sút bóng. Chính sự cơ động, lối chơi tốc độ nhưng không kém chất kỹ thuật của những cầu thủ trẻ như Trọng Hoàng, Ngọc Anh, Đắc Khánh đã khiến cho khán giả nhiều lúc quên cả sự có mặt của Văn Quyến trên sân. Và cũng thật dễ hiểu khi người mang về chiến thắng cho SLNA là hai cầu thủ trẻ. Hai bàn thắng đến trong vòng 10 phút cuối hiệp 1 để rồi sang hiệp 2 cả đội lại tập trung dồn cơ hội cho Quyến để mong Quyến ghi bàn trong ngày đầu trở lại sân cỏ.

Trước sự khích lệ của đồng đội và đông đảo khán giả trên sân, Quyến tích cực di chuyển, tích cực tranh cướp bóng và tích cực sút. Thế nhưng những nỗ lực của anh vẫn chưa cho thấy được hình ảnh của một ngôi sao trong quá khứ. Bởi vậy lúc trận đấu kết thúc, trong khi hai đàn em Trọng Hoàng và Đắc Khánh bước lên nhận giải thưởng cầu thủ chơi xuất sắc nhất từ nhà tài trợ thì Văn Quyến lặng lẽ về sớm.

Mặc dù chưa hài lòng với màn ra mắt trở lại của Văn Quyến, nhưng CĐV xứ Nghệ cũng ghi nhận sự cố gắng của Quyến “béo” và hy vọng một thời gian nữa Quyến sẽ hoà nhập trở lại với bóng đá đỉnh cao và lấy lại được hình ảnh của “số 10” thuở nào.
 
Thiên Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm