TĐCS.ĐT- HN T&T 2-1: Đọ kiếm trên đỉnh V-League!

22/03/2010 08:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trước đội khách đến từ Thủ đô đã thể hiện đầy đủ những phẩm chất của mình, chủ nhà TĐCS.ĐT chơi bùng nổ trong những thời khắc quyết định để giành phần thắng trong cuộc đọ kiếm trên đỉnh V-League.

Cả 2 bàn thắng của TĐCS.ĐT đều xuất phát từ những tình huống khá bất ngờ. Và thêm một lần, người ta phải nhắc đến cái tên Samson Kayole. Hôm qua, “Sam” giống như “siêu” tiền đạo, anh làm khổ sở hàng phòng ngự đối phương với những cú đi bóng “xé gió”, cùng những pha “dọn cỗ” đầy tinh tế cho đồng đội. 

Dấu giày của “Sam”  in đậm trong bàn thắng mở tỷ số. Nó xuất phát từ cú ngoặt bóng đầy uy lực loại bỏ 2 cái bóng áo trắng, thế là hàng thủ HN T&T trở nên rối như canh hẹ. Trong phút làm xiếc của ấy của “Sam”, cái đầu của Aganun đã mọc lên rất đúng chỗ, tận dụng đường chuyền, làm mành lưới của Dương Hồng Sơn phải rung lên.  

Bàn thứ 2, là sự tưởng thưởng cho “live show” hoàn hảo của “Sam”, thể hiện bản năng đánh hơi, sự nhạy cảm trong việc chọn vị trí của tiền đạo người Nigeria, sau quả đá phạt góc của Văn Mộc.



 Công Vinh sau khi vái lạy trọng tài - Ảnh: Cao Dũng

TĐCS.ĐT chơi rất hay, những cũng không thể nói HN T&T đã chơi dở. Hôm qua, thầy trò Phan Thanh Hùng đã ít nhiều chứng minh được chiếc “vòng nguyệt quế” trong cuộc thi tháng, chẳng phải tự nhiên được quàng đeo vào cổ. Sự hợp lí trong cách bố trí đội hình trong tấn công, lẫn phòng thủ của HN T&T đã khiến đội quân xứ bưng biền nhiều lúc mất đi sự hưng phấn thường thấy.

Thậm chí, nếu ở tình huống cuối hiệp 1, Công Vinh và Benicio không thi nhau dứt điểm đúng cột dọc, đập xà ngang, có thể trận đấu đã có những ngã rẽ khác, có lợi cho những tính toán đã lên sẵn trên “sa bàn” của nhà cầm quân họ Phan.


Một trận đấu không bàn thắng, ít được ai coi là trận đấu hay. Thế nên, có thể coi 2 bàn thắng của Aguna và Samson cũng giống như một thứ gia vị, một chất xúc tác để biến hiệp 2 trở nên đầy kịch tính. Đội bóng của ông Lộc “cá lóc” vẫn làm cái việc vốn dĩ thường làm tại Cao Lãnh đó là đánh phủ đầu đối phương, và nó đã được đền đáp với 2 bàn thắng làm vốn, đồng thời lái trận đấu đi theo hướng có lợi cho họ.


Dù làm kẻ chiến bại, nhưng HN T&T không có gì đáng hổ thẹn, bởi như đã nói trên, họ có một trận đấu đáng nhận được vỗ tay không chỉ riêng cho sự nỗ lực, mà còn có chất bản lĩnh trong cách chơi của từng cá nhân và đồng đội. Kết tinh ấy nằm lại ở pha ghi bàn của Endene ở phút 85. Hồng Minh chuyền cho Công Vinh, rồi Vinh chọc khe để Endene thực hiện cú đá hạ Tấn Trường. Nó không những là pha bóng mẫu mực, mà còn chứng tỏ rằng, giữa những cá nhân đầy “cái tôi” ở HN T&T, đôi khi cũng là một tập thể hòa quyện.


Thắng một đối thủ mạnh, TĐCS.ĐT tiếp tục bay cao, và chưa ai biết họ sẽ “bay xa” đến cỡ nào, còn bây giờ hãy cứ tận hưởng men say chiến thắng đi. Còn HN T&T, một trận thua như thế cũng xứng đáng để các đối thủ phải tôn trọng!


* Bàn thắng: Aganun (54’), Samson (58’)- Endene (82’)

TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm