TCDK.SLNA: Dồn dập "trên đe, dưới búa"

02/06/2008 14:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bị trừ 3 điểm, TCDK.SLNA (còn 23 điểm) rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Từ tốp tranh huy chương sau lượt đi, khi "gió xoay chiều" thầy trò ông Thịnh giờ đây đang nơm nớp với nỗi lo thêm một mùa thất bát.

Nguy cơ "chìm"

Bị trừ điểm, thầy trò ông Thịnh lo một thì việc đối mặt với đầy rẫy khó khăn ở cả 8 trận sân khách (và trung lập?) còn lại đang khiến họ lo gấp bội. Từ đầu mùa, sân Vinh là chỗ dựa quan trọng của các cầu thủ trẻ TCDK.SLNA khi họ giành tới 21 điểm (thắng 6, hòa 3, thua 1), trong khi thầy trò ông Thịnh chỉ giành được 5 điểm ở sân khách (thắng 1, hòa 2, thua 5). Trên thực tế, sắp tới ngay cả khi được chơi ở sân nhà, TCDK.SLNA cũng đối mặt với nhiều thách thức khi tiếp các "đại gia" HA.GL, ĐT.LA, SHB.Đà Nẵng, huống hồ giờ đây ông Thịnh "đen" và các cầu thủ trẻ xứ Nghệ phải đấu 8 trận liên tiếp ở sân khách.

Điều khiến BHL lo nhiều hơn cả là tác động về mặt tinh thần sau cú sốc "treo sân-trừ điểm" sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các cầu thủ trẻ. Lứa trẻ TCDK.SLNA với nhiều gương mặt trong mùa đầu chinh chiến ở V-League đã nhập cuộc tương đối tốt, nhưng họ chưa từng trải qua sức ép tâm lí quá lớn như ở thời điểm này. Hơn nữa, với các cầu thủ trẻ TCDK.SLNA chưa nhiều kinh nghiệm, việc bị ức chế tâm lý khi bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn sẽ khiến họ khó có thể toàn tâm toàn ý cho các trận đấu.
 
Sông Lam có bản lĩnh, nhưng có chịu nổi những cú sốc liên tiếp!
 
Chỉ riêng việc không được thầy Calisto cho lên tập trung ĐTQG muộn, các cầu thủ như Trọng Hoàng, Văn Bình đã nhiều buổi tập ngơ ngẩn như người mất hồn. Hay như trận tiếp TMN.CSG trong sân thi đấu không khán giả (vòng 15), quân ông Thịnh chơi xuống tinh thần trông thấy.

Sức ép từ nhà tài trợ

Mùa 2007, TCDK.SLNA đứng thứ 7, không hoàn thành mục tiêu tốp 5 và bị nhà tài trợ phạt 700 triệu đồng (10% giá trị hợp đồng tài trợ cho mùa giải). Với gánh nặng khó khăn đủ thứ lúc này, TCDK.SLNA lại thấp thỏm âu lo chuyện lỡ hẹn với nhà tài trợ. Nếu giẫm chân ở nửa dưới bảng xếp hạng chung cuộc, TCDK.SLNA chắc chắn tiếp tục bị phạt tiền, thậm chí bị nhà tài trợ xem lại việc hợp tác ở mùa 2009.

Bị trừ điểm thứ hạng giảm và bị trừ tiền, TCDK.SLNA còn có cách xoay, chứ nếu bị nhà tài trợ "bỏ rơi" với bản hợp đồng tài trợ 7 tỷ đồng/mùa sẽ là "thảm họa" với quân tướng đội bóng xứ Nghệ. Sau khi nghe án phạt của BTC giải, một lãnh đạo TCDK, dù vẫn hy vọng vào tinh thần vượt khó vốn đã quen thuộc với thầy trò ông Thịnh, đã thẳng thắn: "Chúng tôi là một tổng công ty cổ phần nên phải đặt lợi ích kinh tế, hiệu quả công việc lên trên hết. Nếu đội bóng không lọt vào tốp 5, việc xem xét có tiếp tục thực hiện hợp đồng tài trợ ở mùa thứ 3 hay không là phương án phải tính đến".

Trên bị BTC "đè", nội bộ chịu nhiều tác động từ bản hợp đồng với nhà tài trợ, TCDK.SLNA đúng là cảnh "nhà nghèo gặp eo"!
 

HLV Nguyễn Văn Thịnh: Đau quá, "bố mẹ" sai bắt "con" nai lưng đỡ !

  
Nghe tin báo về, thầy trò chúng tôi đều sốc. Bao nhiêu nỗ lực, mồ hôi nước mắt của các cầu thủ trẻ từ đầu giải thế là bị chặn lại. Năm nay chúng tôi khó khăn, lực lượng trẻ chơi được như thế là đã lấy lại được niềm tin của người hâm mộ về tinh thần thi đấu.
 
Nhưng trong khi chúng tôi đá quyết tâm, chấp hành đúng quy định của giải, không phải là tác nhân gây ra ẩu đả thì họ lại bị phạt vì lỗi của người khác. Sự cố hôm đó là do công tác an ninh của BTC sân quá kém. Ở Nghệ An, đội bóng chỉ là "con", còn Sở TDTT là "cha", là "mẹ". Trước nay thường có chuyện con sai thì cha mẹ nhận thay. Nhưng nay có chuyện ngược lại là "cha mẹ" làm sai mà “con” phải nai lưng đỡ. Người nào làm không đúng trách nhiệm thì nên nghỉ chứ sao lại trừ đi thành quả lao động của cầu thủ chúng tôi?!
 
N.V (ghi)
 
 
Đức Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm