Câu chuyện thể thao: Pleiku rung chuyển

03/05/2013 09:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày mai (4/5), phố núi Pleiku lại đón SLNA, một trận đấu rất giàu cảm xúc, mà lý do không chỉ là bởi cuộc đại chiến giữa đội nhất bảng gặp anh nhì bảng…


Đánh bại SLNA (phải) lúc này là bài toán khó với bất cứ CLB nào ở V-League chứ chẳng riêng gì HA.GL. Ảnh: VSI


Những chuyến xe ngốn tương đương 17 tiếng đồng hồ từ Vinh vào Pleiku của Hội CĐV SLNA không đo hết tình yêu của khán giả xứ Nghệ với đội bóng quê hương. Tương tự là hàng nghìn CĐV SLNA tại TP.HCM và miền Nam vượt 1200 km cả đi lẫn về  bằng xe máy lên Pleiku, dường như cái mệt nhọc bị xua tan. Tình yêu của khán giả SLNA chẳng khác gì một tín đồ luôn có đức tin với đạo của mình.

Phố núi Pleiku chiều mai sẽ nhuộm sắc vàng, chắc chắn là thế. Khán giả HA.GL khó tạo nên sự khác biệt về lợi thế, khi sân này có sức chứa khiêm tốn. Thầy trò Hữu Thắng đã quen với trạng thái thi đấu trên sân khách như ở Vinh, và Pleiku không phải là ngoại lệ.

Mùa giải này, SLNA hành quân đến đâu, màu áo vàng như một thỏi nam châm cực lớn, bất cứ CĐV trung thành của họ sẽ cảm thấy có lỗi nếu như vắng một trận không trực tiếp cổ vũ cho đội nhà.

Đã rất nhiều lần Pleiku đón SLNA, không phải lúc nào cũng đặc biệt như cuộc tái ngộ này. Đây là lúc khán giả phố núi đang mơ mộng nhớ về một quá khứ hoàng kim đã trôi khá xa.

Đấy là cái thời mà HA.GL sở hữu dàn sao Việt và Thái, đi đến đâu khán giả vây quanh xin chữ ký cầu thủ. “Gỗ” đá sân khách là niềm cảm hứng với BTC sân sở tại, lý do chính là bội thu vé.

Thế mới biết, một đội bóng tạo dựng được giá trị có tính biểu tượng, có sức lan tỏa cực lớn cho sự tiến triển của cái gọi là bóng đá chuyên nghiệp.

Nhiều người, trong đó có đồng nghiệp chúng tôi, không ít lần cảm thán mấy năm qua lên phố núi không còn niềm vui mang tên bóng đá. Có chăng, tình cảm rất thật đó dành cho các cầu thủ nhí của học viện bóng đá HA.GL Arsenal JMG.

Tất cả bởi đội một của “Gỗ” đã đánh mất bản sắc thuở ban sơ. Cộng thêm việc bầu Đức đã không đến sân nhiều như trước, một phần bởi sự lộn xộn của bóng đá chuyên nghiệp đang tiến triển cực đại, đã khiến ông bầu đam mê bóng đá bậc nhất Việt Nam phải ẩn mình chờ tan bão.

Giờ thì người dân phố núi đã có cơ hội để “sướng” với đội nhà, khi HA.GL đang xếp nhì bảng, một vị trí chiếu trên mong manh, nhưng với HA.GL lúc này cực kỳ có ý nghĩa để thổi bùng khát vọng, cảm hứng cho sự chấn hưng bóng đá Gia Lai.

Bầu Đức, ngay từ lúc khởi nghiệp bóng đá, từng coi lò SLNA là hình mẫu của bóng đá chuyên nghiệp. Mối quan hệ giữa ông với SLNA từng nồng ấm, khi rất nhiều cầu thủ xứ Nghệ có chất được tạo điều kiện để lên giúp HA.GL vào buổi bầu Đức mới tập tành chơi bóng đá.

Mối quan hệ ngày càng nhạt phai, cũng do quá nhiều biến động trong lòng của SLNA. Trên thực tế, những cuộc chạm trán thượng đỉnh giữa 2 đội không nhiều. Khi SLNA vực lại được tên tuổi( năm 2010 đến nay), thì HA.GL lại ngãng ra.

Tạo nên một không khí bóng đá sôi động cho phố núi luôn là giấc mơ của bầu Đức cũng như các thuộc cấp của ông. Chiều mai, có thể hy vọng là sự khởi đầu trở lại cho giấc mơ đó.

Đánh bại được SLNA lúc này là niềm vinh dự lớn lao của bất cứ đội bóng nào. Mấy năm qua, khi HA.GL không còn mạnh, bầu Đức từng có sở thích là chọn những trận đấu, những đối thủ ông thấy “xốn mắt” rồi chỉ đạo cầu thủ dồn toàn lực đá một trận sống mái để gây tiếng vang.

Phố núi Pleiku đang “rung chuyển”, một cơn địa chấn mang tên bóng đá đang đến rất gần. Một mùa giải thành hay bại, có khi bắt đầu từ một trận cầu then chốt. Biết đâu chiều mai là trận đấu thay đổi số phận  của 2 đội mùa này?

Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm