Công Vinh sang Bồ, “giá” bao nhiêu?

26/09/2009 11:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Là 5 tỉ đồng, nếu tính số tiền thưởng của bầu Hiển cho anh em cầu thủ với một suất trong tốp 3 V-League 2009 mà T&T HN đã không đạt được.

Có thể khẳng định, Vinh là tác nhân chính giúp T&T HN lột xác ở giai đoạn hai, với hàng loạt bàn thắng quan trọng. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, vì Vinh đã vượt qua thủ môn, nhưng lại sút ra ngoài gôn trống trong trận đấu với SLNA ở cuộc đối đầu quyết định, nên T&T HN mới hòa trận đấu đó, và để chính Sông Lam đoạt mất tấm HCĐ.

Ông Calisto từng đặt cược là Vinh sẽ đá được ở Leixoes. Ảnh: VSI

Cũng vì Vinh không có mặt trong trận đấu cuối khi T&T HN làm khách ở Lạch Tray trước XMHP, nên đội bóng của Vinh mới hòa không bàn thắng, thay vì hoàn tất mục tiêu 3 điểm.

Kể từ khi chuyện Vinh sang Bồ du học được công khai, Vinh đã không thể tập trung toàn bộ tâm trí cho V-League. Chỉ vài ngày sau chuyện được bàn luận, HLV Hữu Thắng đã phải để Vinh ngồi dự bị trận T&T HN gặp Khánh Hòa ở Nha Trang.

Cộng với những món tiền thưởng thường xấp xỉ 1 tỉ cho mỗi chiến thắng bầu Hiển thưởng cho T&T HN, “giá” cho việc Công Vinh sang Bồ là nhiều hơn 5 tỉ. Có thể là 6, hoặc 7 tỉ.

Và như vậy, cộng với hàng loạt chi phí, từ “mua” 1 suất trong danh sách đăng ký của Leixoes (không cần thử việc, không khám sức khỏe), tới việc mua bản quyền truyền hình các trận của Leixoes mà bầu Hiển chắc chắn cũng bỏ ra vài tỉ đồng nữa, cái giá của Công Vinh sang Bồ là cả chục tỉ đồng.

Nhưng còn một thứ vô giá nữa: là niềm kiêu hãnh của chính Công Vinh, là hình ảnh của một nền bóng đá mà Vinh đã âm thầm tự nhận là người đại diện.

Xin được nhắc lại một chuyện TT&VH đã từng đề cập: chưa có cầu thủ nào xuất thân từ Đông Nam Á mà lại thành danh với bóng đá châu Âu cả. Hẳn Vinh cũng muốn chứng tỏ người Việt Nam giờ đây cũng giống như 3-4 chục năm về trước, đá bóng chẳng kém hơn Thái hay Indonesia.

Không thể buông súng một cách dễ dàng khi chẳng có ai chĩa súng vào gáy Công Vinh cả!

Phạm Tấn

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm