Thắng to ĐT.LA, Công Vinh và SLNA cùng 'lên đỉnh'

01/07/2013 05:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại đội bét bảng ĐT.LA đến 8-0, SLNA không những lập một kỷ lục mới của V-League mà đội bóng xứ Nghệ còn đòi lại được ngôi đầu bảng sau 6 vòng liên tiếp chỉ hòa và thua.

Quang Tình là người mở đầu cơn mưa bàn thắng chiều qua cho SLNA. Ảnh: VSI

Mặc dù thiếu vắng tiền vệ Hector bị treo giò, nhưng HLV Hữu Thắng vẫn xếp tiền đạo Plaza trên ghế dự bị và bố trí cặp tiền đạo Công Vinh-Kavin trên hàng công với sự hỗ trợ của bộ tứ tiền vệ nội binh.

Trong khi đó, HLV Juleta của ĐTLA lại không có tiền đạo chủ lực Việt Thắng vì chấn thương lưng nên chỉ cắm một mình tiền đạo Thanh Bình trên tuyến trên để đá phòng ngự phản công. 

Sự chênh lệch về trình độ giữa 2 đội nhanh chóng được thể hiện bằng việc số cơ hội nguy hiểm của hiệp một nghiêng hẳn về đội chủ nhà. Ngay đầu trận đấu, tiền đạo Công Vinh đã thực hiện cú sút phạt hàng rào trúng cột dọc khung thành ĐT.LA.

Và sau khi tiền vệ Quang Tình thực hiện pha độc diễn để ghi bàn mở tỷ số cho SLNA ở phút 17, các cầu thủ SLNA như trút bỏ được áp lực tâm lý đã bị dồn ép quá lâu. Vì thế không ngạc nhiên khi chỉ 8 phút sau, Công Vinh đã nhân đôi cách biệt tỷ số cho đội chủ nhà để kết thúc hiệp một với tỷ số 2-0.

Khi áp lực tâm lý thi đấu của các cầu thủ SLNA được giải tỏa thì họ tỏ ra rất nguy hiểm. 45 phút hiệp 2 trên sân Vinh chiều qua là cơn ác mộng với HLV Juleta và các cầu thủ đội khách. Trước khi bị vỡ trận, ĐT.LA hầu như không tạo nên một cơ hội nào để uy hiếp khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

Cặp tiền đạo Thanh Bình-Cleiton của ĐT.LA không có một cơ hội nào để sút bóng vì tuyến giữa đội khách bị “tê liệt” hoàn toàn. Ở khu kỹ thuật ĐT.LA, HLV Juleta liên tục hét gào, rồi thậm chí nhảy thẳng ra sân kêu gọi học trò, nhưng đều bất lực, đúng như nhận xét của ông sau khi trận đấu kết thúc: “Chúng tôi đã bị vỡ trận quá sớm và cầu thủ của chúng tôi thi đấu với tinh thần quá kém”.

Chính vì thế, việc ĐT.LA liên tiếp đón nhận bàn thua là điều đương nhiên, khi các chân sút chủ nhà thi nhau ghi bàn. Do thi đấu muộn nhất nên HLV Hữu Thắng biết rõ SLNA chỉ có thể lên ngôi đầu bảng nếu như giành chiến thắng đậm đà trước ĐT.LA.

Vì thế, khi tỷ số trận đấu đã là 6-0, nhưng những sự thay người của HLV Hữu Thắng vẫn nhắm vào hàng tấn công, và rất nhiều lần HLV Hữu Thắng ra tận đường biên đốc thúc học trò xông lên phía trước ghi bàn.

Chiến thắng hủy diệt này cho thấy SLNA vẫn chưa từ bỏ tham vọng trong cuộc đua vô địch mùa này. Quan trọng hơn là SLNA đã đòi lại ngôi đầu bảng, tiền đạo Công Vinh vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn, còn đội trưởng Trọng Hoàng đã giải hạn bằng 2 bàn thắng.

ĐẠI NGHĨA
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm