(TT&VH) - Rốt cuộc, người khéo léo như Công Vinh đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn: vái trọng tài! Ngôi sao này tế sống “vua” một cách lộ liễu và gây phản cảm như thế, do anh giận quá nên đánh mất sự khôn ngoan tinh quái thường thấy, hay phải chăng Vinh”còm” quá tự tin ánh hào quang sẽ bảo vệ mình tránh bị phạt nặng?
Ngày 1/4/2008, trụ sở VFF ở phố Lý Văn Phức cũ đón hai nhân vật đặc biệt: tiền đạo Lê Công Vinh và trọng tài Đỗ Quốc Hoài. Sự kiện đó xứng đáng liệt vào hạng đặc biệt vì hôm ấy VFF đứng ra làm ông trọng tài để giảng hoà những xung đột giữa một vị trọng tài và một cầu thủ, trong một trận đấu cụ thể trên sân giữa HA.GL và SLNA (vòng 10 V-League 2008). Đại diện cho “ông trọng tài VFF” hôm đó là Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường.
Đấy là cảnh huống hài hước, chỉ có ở ta. Nó không phản ánh sự kỷ cương, uy nghiêm của VFF cũng như Ban kỷ luật, BTC giải. Càng không phản ánh sự tôn trọng luật, Quy chế BĐCN hay Quy định kỷ luật của những người tham dự cuộc chơi.
Hôm rồi, hỏi Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ rốt cuộc vụ đó Công Vinh có rút điện thoại ra “mách bác Hỷ” hay không? Ông Hỷ bảo không. Tuy vậy, với bóng đá ta, tầm cỡ như Công Vinh tự tin bốc máy cầm tay bấm số Chủ tịch VFF phàn nàn chuyện TT, là chuyện đã trở thành... bình thường.
Năm ngoái, Công
Vinh đã chỉ mặt TT Vũ Quang Vinh thế này vẫn không gặp rắc rối gì. Ảnh:
Lê Phi Hải
VFF lẽ ra không nên đứng ra hoà giải những vụ như thế. Ngoài đánh mất sự uy nghiêm, nó dễ bị dư luận đàm tiếu thái độ “bên trọng bên khinh” vốn đã biểu hiện ở tổ chức này. Nếu người gây sự “hiểu nhầm” với TT Đỗ Quốc Hoài không phải là Công Vinh, mà là một cầu thủ “thấp cổ bé họng” khác, chắc chắn khó có cửa được VFF mời đến hoà giải. Thậm chí, sẽ bị “trảm” một cách nhanh chóng. Ví như vụ Hoàng Danh Ngọc chẳng hạn, với hành vi ăn mừng bàn thắng ở trận gặp Thể Công một cách phản cảm hồi mùa giải năm ngoái anh đã nhanh chóng bị treo giò 6 trận, phạt 10 triệu đồng.
Bóng đá ta là thế. Đụng đến ngôi sao ai cũng ngán ngẩm, nói riêng gì trọng tài. Ở họ có những quyền năng đặc biệt, khiến có vi phạm cũng rất khó với Ban kỷ luật trong việc xuống tay kỷ luật. Vụ án “tấm hộ chiếu” của Dương Hồng Sơn rồi cũng “hoá bùn” là bằng chứng mới nhất. Ngay cả TT Vũ Bảo Linh, người có thâm niên cầm còi cũng không dám rút thẻ đỏ khi bị Công Vinh “vái”, đã phần nào nói lên tâm lý e ngại đụng phải cầu thủ lớn. Nhớ trận T&T.HN gặp SHB.ĐN ở vòng 15 trên sân Chi Lăng năm ngoái, Công Vinh cũng đã có những hành động phi thể thao với TT Vũ Quang Vinh cùng những lời nói theo TT Vinh là không thể nói ra vì xấu hổ, nhưng rốt cuộc không hề nhận bất cứ án phạt nào. Cũng không có cuộc điều tra hay hỏi TT Vinh từ phía BTC rằng tiền đạo số một đã miệt thị TT thế nào. Như thế, tâm lý ngán ngại đụng chạm đến cầu thủ giỏi là điều khó tránh khỏi, bởi những cuộc đấu tay đôi TT khó thắng “sao”.
Một lần nữa, vai trò của giới truyền thông đã được phát huy khi đã có được những tấm hình những động tác của Vinh “còm”, bằng chứng đây rồi nhé! Đấy là cứ liệu thuyết phục nhất, và “có lợi” nhất đối với BTC, Ban kỷ luật để họ dũng cảm xử lý. Vòng 3, nhiều khán giả Pleiku tố cáo Chí Công của B.BD đã đưa “ngón tay thối” làm bùng phát sự giận dữ trên các khán đài, nhưng sự việc chìm xuồng vì chẳng có bằng chứng.
Công Vinh đã nhận sai, đã xin lỗi người hâm mộ lẫn TT Vũ Bảo Linh nhưng không phải ngay sau khi trận đấu kết thúc. Cũng có thể không loại trừ khả năng anh được khuyên nên ứng xử như vậy.
Điều mà dư luận chờ đợi là có sự khác biệt nào trong án phạt dành cho một cầu thủ ngôi sao như Công Vinh, mà trên Vinh ai cũng biết còn là bầu Hiển, người đã “đỡ” cho VFF không ít khó khăn. Có hay không tâm lý dò xét thái độ dư luận rồi “hồ sơ được ngâm mãi” mới xử theo kiểu có lệ? Thế mới biết, lâu lâu mới có “quả bằng chứng” thuyết phục như thế, Ban kỷ luật cũng không dễ gì xử cái rụp vì đối tượng lần này là một “tổ ong”.
Biết đâu, ông Hường lại tổ chức một cuộc giải hoà lần hai!
U17 Indonesia đã xuất sắc đánh bại U17 Yemen để giành vé dự VCK U17 World Cup 2025. Một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực cả trên sân cỏ, cả sự đầu tư bài bản cho hệ thống bóng đá trẻ của họ.
Inter Milan bước vào trận tứ kết lượt đi Champions League với Bayern Munich trong bối cảnh hàng thủ - từng là niềm tự hào của họ - đang bộc lộ những dấu hiệu bất ổn.
Rachel Stuhlmann, được mệnh danh là "người ảnh hưởng gợi cảm nhất thế giới quần vợt", vừa khiến người hâm mộ không thể rời mắt khi xuất hiện trong bộ váy hở táo bạo tại giải Miami Open.
U17 Indonesia đã giành chiến thắng trong cả hai trận đấu đầu tiên tại VCK U17 châu Á 2025. Đội bóng xứ vạn đảo giành thắng lợi dù không chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng trước đối thủ.
XSMB 8/4: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 8/4/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Bóng đá miền Trung với những cái tên như SHB Đà Nẵng, SLNA, Bình Định một thời “tung hoành” trên sân cỏ cả nước. Tuy nhiên, những năm gần đây, buồn cho miền Trung khi 3 cái tên vừa kể đều nằm ở nhóm chạy đua trụ hạng.
Trần Gia Bảo – người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U17 Việt Nam trước U17 Nhật Bản chính là cái tên đang gây chú ý nhất sau hai lượt trận tại vòng bảng giải U17 châu Á. Chân sút trẻ của HAGL không chỉ tỏa sáng đúng lúc trên đấu trường quốc tế mà còn là người lập kỷ lục kép tại V-League với tư cách cầu thủ trẻ nhất ra sân và trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải đấu.
Tới sáng 8/4, đã xác định được 4 đội bóng châu Á có mặt tại U17 World Cup 2025 đó là U17 Qatar, U17 Saudi Arabia, U17 Uzbekistan và mới nhất là U17 Indonesia.
Ngày 7/4 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ áp thuế bổ sung 50% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, nếu nước này không rút lại mức thuế trả đũa 34% đối với hàng hóa Mỹ.
Giá vàng thế giới đã giảm hơn 2% trong phiên 7/4, khi các nhà đầu tư chuyển sang nắm giữ đồng USD như một kênh trú ẩn an toàn sau khi chính sách thuế quan sâu rộng của Mỹ làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.