(TT&VH) - Bất lực (trong việc tìm đường vào cầu môn đối thủ) và thót tim (sau cú sút phạt hàng rào, bóng tìm đến xà ngang khung thành Bửu Ngọc, cùng với vài pha chuyền bóng cẩu thả vào chân đối phương của Huỳnh Phú) là cảm xúc chung của tất cả, những người theo dõi trận đấu thứ 2 vòng bảng giữa U23 VN với đối thủ bị đánh giá yếu hơn là U23 Myanmar. SVĐ Lebak Bulus chiều qua đã chỉ có những tiếng cười gượng, những động viên an ủi lẫn nhau của những người VN xa xứ. Có vấn đề gì ở đây vậy, thua HLV Falko Goetz?
Hoàng Lương Bình Thịnh Quyết… bất lực
Có đến 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, so với trận thắng U23 Philippines cách đây 2 ngày, trong đó đặc biệt phải kể đến sự xuất hiện của Văn Bình ở trung tâm hàng tiền vệ. Thoạt nhìn có thể thấy rõ tiêu chí an toàn của HLV Goetz, nhưng thực tế không hẳn vậy. Văn Bình và Hoàng Thịnh đá so le nhau, người dâng kẻ thủ và ngược lại. Duy chỉ sự xuất hiện (tiếp theo) của Văn Thắng ở tuyến đầu, đã lại khiến xuất hiện những ánh mắt nghi ngại. Thắng vẫn chưa ý thức được không gian di chuyển và vô hình chung làm rối đội hình.
Trong phần lớn khoảng thời gian mà những người vừa nhắc ở trên chơi cạnh nhau, U23 VN chủ động chuyển bóng ra biên với mật độ khá dày đặc, nhằm vào Trọng Hoàng và Thành Lương. Nhưng, chỉ có đội trưởng U23 VN, Phạm Thành Lương, làm đúng chức năng và chơi đạt yêu cầu với những pha đi bóng lắt léo bó vào trong. Còn Trọng Hoàng, dù hơn một lần đổi vai (với Lương), nhưng vẫn bất lực. Phần vì bị kèm quá chặt, phần nữa Hoàng thiếu sáng tạo. Không có sự đột biến nào khi phía trong, Quyết và Thắng luôn ở trong trạng thái đói bóng.
Ý đồ của HLV Goetz trong khoảng 2/3 thời gian thi đấu chính phá sản toàn tập, khi đối phương chơi bóng rất kỷ luật, biết mình và biết người.
Đến Thiên (Trung) Quyết Thắng (Anh) vẫn… không thắng
Ngay sau khi đối phương phải chơi thiếu người, HLV Goetz lập tức đưa ra những điều chỉnh về nhân sự, cùng với đó là sự hiệu chỉnh trong vận hành chiến thuật. Đó là sự xuất hiện của Hoàng Thiên (thay Văn Bình), Tuấn Anh (thay Văn Thắng)…, nhưng chúng ta vẫn không thể tìm được đường vào mành lưới đối thủ, dù luôn chơi trên diện tích 1/3 sân bóng (phía cầu môn U23 Myanmar). Việc thay Hoàng Thiên (sau độ 10 phút tiền đạo này xuất hiện trên sân) bằng Thanh Trung cho thấy HLV Goetz đã rối thực sự.
ĐT U23 VN vẫn duy trì được tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ (điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu khi chơi hơn người và trước một U23 Myanmar tử thủ), nhưng nó không đồng nghĩa với tần suất các cơ hội tạo ra trước cầu môn đối phương. Đừng đổ thừa cho việc U23 Myanmar chọn lối chơi áp sát, khiến học trò ông Goetz rối, mà đơn giản bởi các miếng đánh của U23 VN quá xoàng. Chúng ta cũng không thức thời (hoặc bất lực trong việc thay đổi cũng đại loại thế) để tìm phương án khác. Đúng là trận đấu chiều qua, U23 VN cứ như lao đầu vào tường.
Trận thắng ngược 3-1 trước U23 Philippines, bắt đầu bằng pha đánh đầu phản lưới nhà của hậu vệ đối phương. Và khi không có thêm tai nạn nào nữa từ đối thủ (U23 Myanmar), chúng ta bất lực. Dường như HLV Goetz vẫn đang loay hoay tìm công thức chiến thắng thì phải.
Trần Hải