U23 Việt Nam: Thêm nhược điểm, lo càng nhiều

23/03/2015 05:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 5 ngày trước trận mở màn mang tính quyết định tại bảng I vòng loại U23 châu Á 2016 với Malaysia, U23 Việt Nam có màn tổng duyệt bằng trận thua U23 Thái Lan 1-3. HLV Miura nói ông hài lòng và không bi quan, nhưng chắc chắn nỗi lo là có thực.

Ở trận đấu diễn ra trên sân Thai Army, U23 Việt Nam đã tạo ra một thế trận tương đối tốt trong hiệp 1 nhưng vẫn có sự khác biệt giữa 2 đội bóng.

Bên phía chủ nhà U23 Thái Lan, HLV Kiatisuk không sử dụng đội hình mạnh nhất mà trao cơ hội đá chính cho nhiều cầu thủ dự bị, nhiều tuyển thủ quốc gia chỉ vào sân trong hiệp 2. Tuy nhiên, áp lực mà U23 Thái Lan tạo ra trước khung thành Hoài Anh và người vào sân sau đó là Minh Long lại là khá lớn.

Nỗ lực trong từng đường bóng chỉ giúp U23 Việt Nam cầm cự cho đến cuối hiệp 1 và bàn thua phải nhận ở phút 42 bắt nguồn từ tình huống khống chế bóng bổng không tốt của thủ môn Hoài Anh. Chỉ cần có thế, Jaturong Pimkoon đã tạo nên khác biệt cho U23 Thái Lan bằng bàn thắng mở tỷ số.

Thực hiện đúng mục tiêu thử nghiệm như tuyên bố trước trận đấu, trong hiệp 2, cả U23 Thái Lan lẫn U23 Việt Nam đều có những xáo trộn đáng kể về lực lượng. HLV Miura đã tiến hành thay đổi ở tất cả các tuyến thi đấu của U23 Việt Nam, bắt đầu từ vị trí thủ môn. Tuy nhiên, không phải thay đổi nào cũng mang lại hiệu ứng tích cực.

Nếu như ở hàng phòng ngự, Hoài An hay Văn Sơn chật vật trong việc tạo ra sự ăn khớp ở hệ thống phòng ngự với trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải thì ở phía trên, Văn Toàn nhờ khả năng di chuyển rộng, linh hoạt khiến hàng phòng ngự U23 Thái Lan có phần lúng túng trong việc kèm người.

Chính Văn Toàn cũng là người mở ra cơ hội gỡ hòa cho U23 Việt Nam nhưng thêm một lần nữa, khả năng kết thúc và tận dụng cơ hội lại là vấn đề với cá nhân Văn Toàn cũng như các cầu thủ khác trên hàng tấn công của U23 Việt Nam.

Khi mà U23 Việt Nam còn đang lúng túng trong việc xuyên thủng mành lưới khung thành thủ môn Watchara Buathong thì U23 Thái Lan lại có bàn thắng nâng cao tỷ số trên chấm đá phạt 11m.

Sivakorn Udom, trọng tài từng là “hung thần” của đội U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á 2013, cho U23 Thái Lan được hưởng quả phạt 11m (63’) trong tình huống truy cản của Hoài An với Samphaodi và Thossawat cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ 2.

Tỷ số được chuyển thành 3-0 cho U23 Thái Lan ở phút 80 theo kịch bản không khác là mấy. Vẫn là sự sai sót trong tổ chức kèm người của hậu vệ U23 Việt Nam và Pinyo Inpinit đánh bại Minh Long.

Pha làm bàn được không ít người coi là “siêu phẩm” mà Hữu Dũng thực hiện 6 phút trước khi hết giờ chỉ là một đốm sáng nhỏ trong lối chơi tấn công của U23 Việt Nam. Và ông Miura có lý khi lo lắng bởi khả năng dứt điểm của hàng tấn công vẫn yếu kém không khác là mấy so với trận hòa Đồng Nai ít ngày trước.

Cuộc đối đầu U23 Thái Lan là màn tổng duyệt cuối cùng nên U23 Việt Nam không còn cơ hội thử nghiệm nữa mà phải đón nhận thử thách thực sự vào chiều 27/3, khi chủ nhà bảng I là U23 Malaysia đang chờ đợi. Chiều qua, U23 Malaysia cũng có trận hòa U23 Myanmar với tỷ số 1-1.

8h45 sáng nay (23/3), U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Malaysia. Thầy trò HLV Miura sẽ lưu trú tại khách sạn Blue Wave gần sân Shah Alam.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn hiện đang đi cùng đội cho biết đã liên hệ để U23 Việt Nam được tập 2 buổi tại sân thi đấu chính Shah Alam trước khi đá trận quyết định với U23 Malaysia ngày 27/3.


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm