Ở Man City, chắc gì Guardiola đã làm tốt hơn Pellegrini!

15/04/2016 08:40 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tìm kiếm một công việc ngon lành tiếp theo có thể không phải là vấn đề gì lớn với Manuel Pellegrini, nếu ông đưa Man City tới chiếc “Chén thánh” Champions League mùa này.

Thứ Ba là buổi tối của nhiều thứ đầu tiên ở Etihad. Man City vào bán kết Champions League. Zlatan Ibrahimovic không hề tạo được ảnh hưởng nào ở một trận vòng loại trực tiếp của giải đấu. Và sau khi trận đấu đã kết thúc, dù vẫn tham gia cuộc họp báo với thái độ khá thờ ơ như thường lệ, Pellegrini đã đùa, một câu đùa thật sự.

Pellegrini đã cười

Dù là một quý ông thật sự, Pellegrini chưa bao giờ thích thú với việc trò chuyện cùng báo chí Anh (cũng là điều dễ hiểu). Thái độ đó nhiều khả năng sẽ không thay đổi trong 9 trận còn lại (tối đa) của ông với Man City. Dẫu vậy, Pellegrini đã không kềm được một nụ cười khi ông được hỏi liệu có “thú vị” không nếu Man City bắt phải lá thăm mang tên Bayern Munich và Pep Guardiola. “Thú vị không ư? Với tôi hả?”. Một câu hỏi tu từ đã làm rộ lên tiếng cười trong phòng họp báo.

HLV người Chile hoàn toàn có quyền vui vẻ. Một chức vô địch Anh, mùa này là danh hiệu League Cup thứ hai, và lần đầu tiên đưa Man City vào bán kết Champions League: Một di sản không hề dễ vượt qua cho bất cứ người kế nhiệm nào. Tìm một công việc mới ngon lành chắc chắn không phải vấn đề gì lớn với ông, dù cho tới giờ Pellegrini vẫn bác bỏ mọi tin đồn. Điều đáng nói hơn lúc này là Man City vẫn đang vững bước tiến lên và tiêu chuẩn với Guardiola đang ngày càng được nâng cao dần tại Etihad.

Từ giờ trở đi mọi chuyện sẽ đầy phấn khích tại Man City. Bất chấp phong độ phập phù ở trong nước, giữa tuần của đội bóng áo xanh thường chỉ là niềm vui với các CĐV của họ. Trong nhiều năm qua, người ta đã đặt câu hỏi về việc Man City sẽ ra sao nếu như xương sống của họ, bộ khung Vincent Kompany, Yaya Toure, David Silva, và Sergio Aguero (không ai trong số đó là do Pellegrini đưa về) hoặc chấn thương quá nhiều, hoặc sa sút, gây thất vọng. Mùa này, điều đó đã được thể hiện ở Premier League.

Nhưng ở Champions League, Man City đã không cần những người cũ. Các nhân tố chủ chốt giúp họ đánh bại PSG sau 2 lượt trận vừa rồi lại là Eliaquim Mangala, Nicolas Otamendi, Fernando, Fernandinho, và Kevin De Bruyne (tất cả đều là cầu thủ được mua dưới thời Pellegrini).

Tất nhiên, trong dài hạn đó vẫn là một bộ khung cần chỉnh sửa, đó là chưa kể khá nhiều người cũng không còn ở trong độ tuổi hứa hẹn nữa. Nhưng hiện giờ, Pellegrini đã có thể tìm ra một công thức chiến thắng, để vào tới bán kết Champions League mà không cần nhóm 4 người kia. Ngoài những kết quả, đó là một di sản to lớn trong 3 năm của ông ở Etihad.

Mạnh đều 3 tuyến

Sẽ còn nhiều tranh luận, nhất là ở hàng thủ, nhưng các con số thống kê chỉ ra rằng Mangala có thể không phải là vấn đề như nhiều người vẫn tưởng. Thay vào đó, có vẻ chính việc Pellegrini khăng khăng để Martin Demichelis đá chính khiến đội bóng áo xanh trở nên mong manh ở Premier League. Trong những trận đấu mà Demichelis đã từ 45 phút trở lên, thành tích của Man City là 12 trận, thắng 3, thua 7. Không có trung vệ người Argentina, họ chơi 20 trận và chỉ thua 2.

Nếu tính điểm số giành được trung bình mỗi trận, nếu Demichelis đá đủ các trận ở Premier League, Man City hiện đang xếp thứ 4 từ dưới lên. Trong khi không có anh (tức là Mangala đá cặp với bất cứ ai khác), Man City giờ lẽ ra đang có 72 điểm, bằng với đội đầu bảng Leicester. Tất nhiên, các con số chỉ là một phần câu chuyện, nhưng không thể nói rằng mọi thống kê đều vô nghĩa.

Trên cơ sở đó, việc Man City vượt qua PSG cho thấy rằng ngoài những ngôi sao đã sắp qua tuổi 30, đội bóng áo xanh còn có nhiều nhân tố khác. Guardiola nhiều khả năng sẽ lại thay đổi không ít ở Etihad. Cặp trung vệ Otamendi-Mangala khó thể được duy trì (một phần vì đòi hỏi về lối chơi của Pep: Các trung vệ phân phối bóng). Nhưng sẽ không dễ để đảo lộn những gì Pellegrini đang làm mà vẫn có thể thành công.

Ở trung lộ, Fernando chơi rất hay trước PSG, cơ động và gọn ghẽ trong những đường chuyền. Trên nữa, De Bruyne là một người tạo cảm hứng và dẫn dắt đích thực. Guardiola hẳn phải biết rõ hơn ai hết về chữ ký kỷ lục của Man City: Ông chính là nạn nhân trong chiến thắng 4-1 gây chấn động của Wolfsburg trước Bayern mùa trước mà De Bruyne đã đập tan thế trận phòng ngự của ông.

Với vị trí tiền đạo, Aguero khá chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục được tin tưởng ở mùa giải tới. Anh không chơi tốt trước PSG, còn đá hỏng một quả 11 mét, nhưng thật khó tưởng tượng Man City trong 2-3 năm tới mà không có tay săn bàn người Argentina. Chỉ là Guardiola có thể bổ sung thêm những tiền đạo để chia sẻ gánh nặng với Aguero, bởi anh đã dính quá nhiều chấn thương tai hại vì phải làm việc quá sức.

Ngoài những người đó, danh sách cần thanh lý của HLV người Catalunya có thể sẽ khá dài: Wilfried Bony, Jesus Navas, Samir Nasri, và có thể cả Silva nữa. Nhưng dù cho ông có làm gì, vượt qua những gì Pellegrini đã giành được tại Etihad sẽ là không dễ dàng.

2 Man City chỉ thua 2/20 trận không có Demichelis mùa này.

4 Man City mới là đội Anh thứ 4 vào được bán kết Champions League từ mùa 2009-10

27 De Bruyne đã đóng góp trực tiếp vào 27 bàn cho Man City mùa này (15 bàn, 12 đường kiến tạo) ở mọi giải đấu.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm