(TT&VH) - “Vào đề” với cảnh học sĩ Nguyễn Thị Lộ cởi xiêm y và để lộ nửa mình trần, đó hẳn là một cách để đạo diễn NSND Lê Hùng buộc khán giả không thể ra về khi xem vở kịch nói Đêm của bóng tối (Nhà hát kịch Việt Nam công diễn vào tối 21/2/2011).
Sân khấu mờ dần. Bên giếng tắm được quây bằng những thị nữ cầm nến, Nguyễn Thị Lộ từ từ trút bỏ xiêm y. Một, hai rồi ba tấm vải từ từ tuột xuống, cho tới khi người nàng gần như không còn che đậy được gì. Ánh sáng yếu đi, trong vòng che của những người thị nữ, khán giả chỉ còn thấy lấp ló một Nguyễn Thị Lộ nửa mình trần bắt đầu khỏa nước. Rồi bất chợt, vua Lê Thái Tông xô cửa bước vào. Người thiếp yêu của Nguyễn Trãi thất thần, quay ngoắt hẳn nửa người về phía khán phòng nhưng vẫn kịp dùng tay che đi bầu ngực...
Cảnh trong vở diễn Đêm của bóng tối
Được viết bởi tác giả Lê Chí Trung, Đêm của bóng tối xoay quanh vụ án Lệ Chi Viên và hàng loạt nhân vật lịch sử như Lê Thái Tông, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ, Nguyễn Thị Anh... Nhưng, khác với nhiều kịch bản từng viết về đề tài này, Đêm của bóng tối tập trung khai thác số phận của học sĩ Nguyễn Thị Lộ và mối quan hệ đặc biệt bí ẩn của bà với vua Lê Thái Tông. Trong đó, Nguyễn Thị Lộ được dựng lên như hình ảnh của một người đàn bà đẹp, vừa tài hoa sắc xảo, vừa thủy chung tình nghĩa. Có phẩm hạnh, biết kìm nén nỗi đau riêng để phục vụ cho sự bền vững của vương triều Lê, sự trong sáng, ngay thẳng của vợ chồng bà đã không thắng nổi mưu sâu của những kẻ gian thần và dẫn tới bóng tối quanh tấn thảm kịch Lệ Chi Viên trong lịch sử.
Điểm đáng chú ý nhất trong Đêm của bóng tối là sự đa chiều từ tính cách của các nhân vật chính. Ở đó, người xem được thấy một vua Lê Thái Tông luôn mâu thuẫn giữa sự anh minh khi trị nước với những khao khát, si mê rồ dại rất ích kỉ và hẹp hòi, một Nguyễn Thị Lộ luôn giằng xé giữa nét thủy chung, tình nghĩa với sự thương xót, đồng cảm khi kề cận cạnh đức vua, một Nguyễn Trãi đầy ắp tấm lòng vì Đại Việt nhưng vẫn không tránh khỏi những hờn giận, chua chát rất đời thường... Cộng cùng với những xử lý mạnh tay của đạo diễn NSND Lê Hùng, ít ra Đêm của bóng tối cũng là một vở diễn cố gắng đưa nhiều nét hiện đại của cuộc sống hôm nay vào trong một mảng đề tài tưởng như rất cũ là lịch sử.