'Hours' - Bộ phim cuối cùng của Paul Walker: Mong manh ranh giới phim đời

03/12/2013 08:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nổi tiếng với hình ảnh tay đua lãng tử trong loạt phim Fast & Furious và ra đi sau một tai nạn xe hơi thảm khốc. Dường như câu nói “sinh nghề tử nghiệp” đã vận vào cuộc đời của nam diễn viên Paul Walker.



Hình ảnh của Paul Walker trong phim Hours


Hơn một thập kỷ qua, chàng trai tóc vàng có đôi mắt xanh cuốn hút bên cạnh một Vin Diesel rắn rỏi trong Fast & Furious đã làm thổn thức con tim không biết bao khán giả yêu điện ảnh. Như nhận định của một số nhà phê bình, Paul đã giúp thổi nét quyến rũ vào những đường đua khắc nghiệt .

Cũng như trên phim, ngoài đời Paul rất yêu thích xe hơi và những cuộc đua tốc độ cao. Khi được hỏi về sở thích này, anh chỉ cười và nói: “Khi ngồi trong xe, tôi quên tất cả mọi thứ. Tôi thực sự muốn vượt qua mọi giới hạn. Trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh cuộc đua”.

Matt Hardigree, Tổng biên tập trang tin dành cho người mê xe Jalopnik trải lòng về Walker: “Paul Walker không chỉ đóng vai một người yêu xe trên phim, anh là một gã cuồng xe ngoài đời thực, luôn luôn say mê văn hóa xe hơi và đua xe. Tôi đã có một buổi gặp gỡ và trò chuyện dài với anh trên phim trường Fast & Furious, vậy mà anh ấy chẳng hề nói đến kịch bản hay bộ phim, anh ấy chỉ nói về xe hơi”.

Đóng phim về đua xe, ưa thích tốc độ nhưng rồi nó như là định mệnh vận vào cuộc sống của anh. Chiều ngày 30/11 vừa qua – đúng 2 tháng sau sinh nhật thứ 40 - Walker và người bạn thân Roger Rodas đã qua đời trong một tai nạn xe hơi tại Nam California. Có lẽ đó là sự sắp đặt của số phận khi để Paul Walker ra đi trên một chiếc xe thể thao tốc độ, niềm đam mê của cuộc đời anh.

Nhưng mối liên hệ giữa phim và đời của Walker không chỉ có vậy.

Trong Fast & Furious, chúng ta thấy Paul đua trên những cung đường ở Brazil, châu Âu, châu Phi, nhưng với Hours – bộ phim cuối cùng mà Walker tham gia – anh ở trong một cuộc đua khác. Phim kể về người cha Nolan (do Paul thủ vai) phải chạy đua với thời gian, đấu tranh với những hiểm họa để giữ lấy mạng sống của con gái sơ sinh.

Vợ Nolan, (Genesis Rodriguez thủ vai) sinh non và qua đời ngay khi vượt cạn. Đứa trẻ vì thế phải được giữ trong lồng kính và chăm sóc đặc biệt. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Ít giờ sau khi đứa bé chào đời, New Orleans bị tàn phá bởi cơn bão lịch sử Katrina khiến toàn bộ khu vực bị ngập lụt và mất điện. Paul phải đương đầu với những khó khăn để giữ lấy mạng sống của con gái mình bằng một chiếc máy phát điện quay bằng tay mà cứ mỗi lần nó chỉ cấp điện được 3 phút.

Nội dung phim khiến nhiều người không khỏi liên tưởng tới cái chết của Paul. Phim cuối cùng của anh nói về tình gia đình trong giông bão và việc làm cuối cùng của anh trước khi qua đời là gây quỹ từ thiện giúp đỡ nạn nhân cơn bão Hải Yến ở Philippines.

Trong cuộc sống, thật khó để tìm kiếm lời giải cho những sự trùng hợp đến khó tin. Một fan của Paul viết trên mạng xã hội rằng, Paul qua đời bởi “Chúa trời luôn đến và lấy đi những ai đã thực hiện xong sứ mệnh họ được giao phó”. Có lẽ, đó là giải đáp thỏa đáng cho sự ra đi đường đột của “Thiên thần” Paul Walker.

Trailer phim Hours:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Hours không hoãn ngày phát hành

Sau khi Paul đột ngột ra đi ngày 30/11, các nhà sản xuất của phim Hours đã họp bàn và quyết định giữ nguyên kế hoạch phát hành. Theo đó, phim sẽ được khởi chiếu rộng rãi vào ngày 13/12 tới. Paul Presburger, CEO của hãng Pantelion cho biết: “Sau nhiều lần cân nhắc, đây là quyết định cuối cùng của chúng tôi. Paul xuất hiện trong mọi khoảnh khắc của phim và chắc chắn sẽ muốn chúng tôi tiếp tục. Đây là một dự án mà anh ấy rất tự hào”.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm