Giải Toyota các CLB vùng sông Mekong 2014: Mong ngày tái ngộ

04/11/2014 05:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ là ngày hội bóng đá giàu bản sắc, giải đấu còn mang ý nghĩa văn hóa thắt chặt tình hữu nghị giữa các CLB khu vực sông Mekong. Nhà vô địch B.Bình Dương ngoài phần thưởng lớn 75.000 USD còn khiến CĐV nhà an tâm phần nào với khởi đầu khá ấn tượng.

Không phải người lạ

“Chúng tôi không tưởng tượng được mình sẽ được đón tiếp nồng hậu như thế này trước khi sang Việt Nam. Chúng tôi được phục vụ rất chu đáo và không có gì phải bận tâm. Tôi rất ấn tượng với tình cảm của các CĐV dành cho chúng tôi.

Họ rất công tâm cổ vũ và khiến chúng tôi không còn cảm giác xa lạ khi phải thi đấu xa nhà. Với lá cờ rất to trên khán đài và sự cổ vũ của các CĐV, các cầu thủ của tôi thi đấu máu lửa hơn và giành quyền vào chung kết.

Dù thua nhưng chúng tôi vẫn hài lòng vì đã làm hết sức mình. Hy vọng đó là món quà mà chúng tôi đền đáp lại cho các CĐV. Chúng tôi mong muốn trở lại đây trong một tương lai không xa với đội hình mạnh nhất để thi đấu với các CLB trong khu vực”, HLV U San Win của Ayeyawady United phát biểu sau trận chung kết với B.Bình Dương.

Với HLV Samuel của Phnom Penh Crown, giải đấu năm nay là dịp may hiếm có để ông biết thêm trình độ các CLB trong khu vực. “Đây là một ý tưởng rất hay để liên kết các nền bóng đá trong khu vực. Tôi biết được CLB của mình đang đứng ở đâu khi có cơ hội giao đấu với các CLB khác.

Việt Nam là quốc gia có nền bóng đá phát triển mạnh hơn Campuchia và nếu được cọ xát với những đội bóng mạnh thì CLB của tôi mới có thể tiến bộ nhanh được. Tôi nhận thấy bóng đá Lào và Myanmar cũng có chất lượng rất khá. Hy vọng những giải đấu như thế này sẽ diễn ra thường xuyên hơn”.

Dù mang nặng tính giao hữu giữa các CLB trong khu vực, nhưng không vì thế mà lễ hội bóng đá trên sân Bình Dương vừa qua mất đi tính quyết liệt. Nếu bàn thắng là tinh hoa của bóng đá thì các CĐV xem trực tiếp giải năm nay đã được “no mắt” với 16 bàn thắng, trung bình 4 bàn/trận.

“Đầu đã xuôi” với B.Bình Dương

Đội bóng đất Thủ đã đi vào lịch sử giải đấu một cách thuyết phục. Họ ghi đến 9/16 bàn thắng ở giải này. Với màn khởi động hoàn hảo, B.Bình Dương còn rinh luôn phần thưởng lớn lên đến 75.000 USD.

Điều đáng mừng hơn với các CĐV đất Thủ là hầu hết các ngôi sao trên hàng công của họ đều đã thể hiện một phong độ rất thuyết phục. Dù là giai đoạn mới tập trung chuẩn bị nhưng dường như dàn sao B.Bình Dương không cần nhiều thời gian để hòa nhập.

Như GĐKT Lê Thụy Hải sau giải đấu đã xác nhận rằng ông không ngờ các học trò của mình lại chơi tốt như thế. Đội trưởng Anh Đức với 2 bàn thắng được ghi nhận là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Còn lại, những cầu thủ có thiên hướng tấn công khác như Abass, Oseni, Trọng Hoàng, Công Vinh, Tấn Tài, Tăng Tuấn đều lập công. Trong khung thành, B.Bình Dương đón sự trở lại của Tấn Trường sau một mùa giải đáng quên.

Nếu cứ chơi tốt như giải giao hữu vừa qua, Tấn Trường sẽ là đối thủ đáng gờm với Quốc Thiện Esele, người không đăng ký dự giải giao hữu này.

Dù thắng to nhưng GĐKT Lê Thụy Hải vẫn có mối lo lớn với B.Bình Dương, đặc biệt trong một mùa bóng mà đội bóng của ông phải chia sức trên nhiều đấu trường. Theo ông Hải “lơ”, với những đối thủ không ngang tầm mà B.Bình Dương vừa thi đấu thì họ cũng chưa bộc lộ ra những nhược điểm của mình.

Nếu giải đấu này có thêm nhà vô địch đến từ Thái Lan, có thể mọi chuyện sẽ không nằm trong bàn tay của đội chủ nhà. Muốn bước ra biển lớn, đội bóng đất Thủ phải được tiếp xúc với những đối thủ đẳng cấp hơn đến từ những nền bóng đá phát triển của châu lục.

Dẫu sao, “đầu đã xuôi”, đội bóng đất Thủ cũng chỉ có ít ngày nghỉ ngơi để hưởng thụ niềm vui với chức vô địch đầu tay của mùa bóng mới. Trước mắt họ là nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch BTV Cup, giải đấu họ đã vô địch 5 lần trong tổng số 14 mùa giải. Ở giải đấu tới, ông Hải “lơ” sẽ mất hơn nửa đội hình chính vì các cầu thủ bận tập trung ĐTQG.

Siêu Cúp QG 2014 diễn ra ở Bình Dương

Hôm qua (3/11), lãnh đạo CTCP thể thao-bóng đá Bình Dương đã họp với TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn và đại diện báo Tiền Phong để chuẩn bị cho trận Siêu Cúp QG sắp tới. SVĐ Bình Dương chính thức trở thành địa điểm tổ chức trận tranh Siêu Cúp QG 2014.

Đây có lẽ là tin cực vui với các CĐV đất Thủ, bởi lẽ khi được thi đấu trên sân nhà, B.Bình Dương sẽ được gia tăng đáng kể sức mạnh tinh thần. Sau chức vô địch giải Toyota các CLB vùng sông Mekong báo hiệu một mùa giải thuận lợi thì không có lý do gì để B.Bình Dương sở hữu thêm một chiếc Cúp trước thềm mùa bóng mới 2015. B.Bình Dương sẽ gặp đội giữ Cúp QG là Hải Phòng ở trận tranh Siêu Cúp QG 2014.


Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm