Con với chả cái

24/12/2011 14:11 GMT+7

(TT&VH) - "Con với chả cái" – đời mỗi người ít nhất một lần phải buông câu đó khi thấy con cái có điều gì đó khiến mình không vừa lòng. Còn ông "Vua chó mèo" Bảo Sinh thì bảo: "Con ta chẳng phải của ta/ Cái nợ của nó mới là của ta"!

1. Phát biểu của ca sĩ Tuấn Ngọc về con cái có lẽ cũng làm cho nhiều độc giả choáng váng. Trả lời phỏng vấn trên một tờ báo, anh nói: "Con gái đầu tiên đã theo ý tôi rồi. Giờ tôi đang lo dụ hai đứa nhỏ. Các con tôi cứ lấy chồng, cứ yêu để kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng đừng có con. Hay nhất là vợ tôi cũng tán thành lời khuyên của tôi".

Có lẽ phát ngôn của Tuấn Ngọc như một ly coctail pha trộn giữa tư tưởng triết lý Phật giáo lẫn những nỗi ám ảnh về suy thoái kinh tế, cộng cả những lo lắng của một người đàn ông "cả nghĩ" cho gia đình. Suy cho cùng, thì những suy nghĩ của anh cũng có cái lý của nó, nó cho thấy anh đặt rất nhiều trách nhiệm lên các bậc làm cha làm mẹ, chứ không phải anh từ chối trách nhiệm với con cái. Ý anh là thà không có con còn hơn là để con khổ, hữu sinh vô dưỡng.


Danh ca Tuấn Ngọc

2. Thật ra không phải riêng gì danh ca Tuấn Ngọc có một quan niệm hơi... sốc như vậy. Cách đây ít lâu, trên một trang thông tin điện tử, cô ca sĩ Tina Tình cũng có một phát ngôn lạ lùng. "Tôi thì không muốn sinh con. Và tôi cũng sợ, đứa bé khi ra đời rồi lớn lên sẽ phải trải qua những hỉ, nộ, ái, ố như tôi". Và cô ca sĩ từng chụp ảnh bán nude với những đồng đô la này tiết lộ sự thật khó tin: "Những người đàn ông từng cầu hôn tôi đều muốn tôi sinh con cho họ. Thực ra, tôi cũng có thể nhận lời, nhưng vì yêu họ nên tôi không muốn họ bị tổn thương. 3 mối tình của tôi đã đổ bể chỉ vì lý do này".

Vậy bạn đồng tình hay phản đối quan niệm của Tuấn Ngọc và Tina Tình? Những ông bố, bà mẹ trẻ có thể nổi xung lên và đánh giá phát ngôn của họ từ khía cạnh đạo đức. Bởi với tất cả những người có con thì luôn nhận thấy con cái luôn là phần thưởng lớn nhất mà họ có trong cuộc đời, cho dù có thể lâm vào cảnh "Con ta chẳng phải của ta/ Cái nợ của nó mới là của ta". Từ phía mỗi người con thì dù sinh ra trong cảnh nghèo khó đến đâu cũng luôn nhớ câu: "Con không chê cha mẹ khó/ Chó không chê nhà chủ nghèo".

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi người có thể có một sự lựa chọn, có con hoặc không có con; và không nên vội quy kết những người không muốn có con là vị kỷ. Nhưng một khi mỗi đứa bé chào đời rồi thì luôn mang cho chúng ta nụ cười. Một mầm sống dù bé nhỏ đến đâu, thậm chí chỉ là một hợp tử thôi cũng là món quà diệu kỳ của tạo hóa.

Trần Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm