Chủ tịch LĐBĐ Ba Lan: “Chưa có sự cố nào nghiêm trọng cả”

13/06/2012 13:22 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Một ngày trước trận đấu giữa Ba Lan và Nga, ông Grzegorz Lato - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ba Lan - đã dành cho phóng viên Thể thao & Văn hóa một cuộc trao đổi ngắn.


Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ba Lan, ông Grzegorz Lato. Ảnh:Đ.H

 * Thưa ông, EURO 2012 đã đá xong lượt trận đầu tiên ở cả bốn bảng đấu. Đánh giá của ông thế nào?

 - Tôi thấy các trận đấu đều diễn ra hấp dẫn, kịch tính. Trận khai mạc, Ba Lan và Hy Lạp đã cống hiến cho người hâm mộ trên khắp thế giới 90 phút nghẹt thở, với kết cục rất khó lường cho đến khi hồi còi mãn cuộc. Trận đấu giữa Nga với Czech, Đức với Bồ Đào Nha hay Italia với Tây Ban Nha cũng mang đến nhiều cảm xúc thật đặc biệt. Tôi nghĩ rằng EURO 2012 đang diễn ra hấp dẫn như chúng ta cùng kỳ vọng.

 * Điều đó đúng với tin thần thông điệp của EURO 2012 là “Respect”...

- Liên đoàn bóng đá châu Âu đặc biệt đề cao sự tôn trọng (respect) nên đã đưa thông điệp này vào EURO 2012. Thể thao là cao thượng, và những người tham gia vào bóng đá cần phải tôn trọng lẫn nhau để cùng hướng đến sự cao thượng. Cầu thủ, trọng tài, huấn luyện viên và cả cổ động viên đều được UEFA khuyến khích đến mức tối đa tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Những hành vi bạo lực trên sân cỏ, hay kỳ thị chủng tộc... đều phải được loại bỏ khỏi đời sống bóng đá.

* Nhưng sau lượt trận đầu tiên, vài sự cố đã xảy ra...

- Bạn muốn nói đến những sự cố nào?

* Việc cổ động viên Nga gây rối sau trận đấu với Czech, hay cổ động viên Đức thiếu fair-play trong trận đấu với Bồ Đào Nha chẳng hạn?

- Tôi nghĩ rằng đó là những sự việc nhỏ lẻ, và chúng tôi cũng đã tiến hành các biện pháp cần thiết. Lực lượng an ninh của Ba Lan đã xử lý những kẻ gây rối, và tiếp tục nỗ lực để ngăn chặn các tình huống tương tự. UEFA cũng đã nhắc nhở và kêu gọi cổ động viên Đức đang có mặt tại Lviv hành xử đúng mực hơn. Về cơ bản, tôi chưa thấy có vấn đề nào thực sự nghiêm trọng cả.

* EURO 2012 có ý nghĩa như thế nào với Ba Lan nói chung và bóng đá Ba Lan nói riêng, thưa ông?

- Rõ ràng EURO 2012 mang đến cho Ba Lan một cơ hội lớn. Bạn thấy đấy, rất nhiều công trình công cộng, hệ thống giao thông, sân bay... đã được xây mới hoặc nâng cấp. Sau thời gian diễn ra EURO 2012, chính người dân Ba Lan sẽ được hưởng lợi từ những công trình ấy. Các sân vận động cũng vậy, trong tương lai nó sẽ giúp bóng đá Ba Lan có được cơ sở hạ tầng tốt hơn để phát triển. Tôi hy vọng sẽ có nhiều cổ động viên đến với Ba Lan trong dịp này, để chúng tôi có cơ hội quảng bá những nét đặc trưng về văn hóa, con người và mảnh đất Ba Lan đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới.

* Xin cảm ơn ông và chúc cho EURO 2012 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Grzegorz Lato là ai?

Sinh năm 1950, Grzegorz Lato từng là một tiền đạo nổi tiếng, gắn liền với thời kỳ huy hoàng của bóng đá Ba Lan, bắt đầu từ tấm huy chương vàng Olympic 1972 tại Munich và kết thúc bằng tấm huy chương đồng World Cup 1982 tại Tây Ban Nha.

Với tư cách cá nhân, ông Lato từng giành được danh hiệu Chiếc giày vàng (Vua phá lưới) World Cup 1974 tại Đức với bảy bàn thắng, xếp trên đồng hương Andrzej Szarmach và huyền thoại Hà Lan Johan Neeskens - những người cùng ghi được năm bàn. Ở giải đó, mặc dù Đức giành chức vô địch nhưng đương kim Vua phá lưới Gerd Mueller của đội chủ nhà, ghi 10 bàn tại World Cup 1970, chỉ có bốn pha lập công. Lato là cầu thủ duy nhất của Ba Lan từng giành được Chiếc giày vàng trong lịch sử World Cup.

Ông chia tay đội tuyển Ba Lan vào năm 1984, sau 13 năm cống hiến với 104 trận và 45 bàn thắng. Ông từng là một nghị sĩ quốc hội của Ba Lan, và trở thành Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ba Lan vào năm 2008.


Đông Hà (thực hiện)
      

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm