03h00 ngày 14/02, Espanyol - Real Madrid: Vô vọng, nhưng vẫn phải đuổi

13/02/2011 12:12 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Hai cú sẩy chân tai hại trong tháng Một hiểm họa (hòa Almeria, thua Osasuna) khiến cho cơ hội vượt mặt Barca của Real Madrid vốn đã rất nhỏ nay lại còn nhỏ hơn. Khi khoảng cách với đoàn quân bách chiến bách thắng của Guardiola đã lên tới 7 điểm, chỉ cần bước hụt thêm một lần, thầy trò Jose Mourinho có thể chính thức nói lời tạm biệt với giấc mơ Liga.

Đua trong vô vọng...

Dù rất khó nhưng Real vẫn phải quyết thắng để hy vọng bắt kịp Barca, Ảnh Getty

Tháng Một luôn là tháng "đau khổ" với Real Madrid. Cách đây hơn một năm, đoàn quân của Manuel Pellegrini cũng đánh rơi 5 điểm trong tháng đầu tiên của Năm mới (hòa Osasuna và thua Bilbao), và hệ quả là dù đã thắng 18 trong số 20 trận còn lại, họ vẫn phải chấp nhận về Nhì sau Barca. Một kịch bản tương tự đã được thầy trò Mourinho tái diễn trong tháng Một vừa rồi. Sau hai cú sảy chân trên đất khách (hòa Almeira 1-1, thua Osasuna 0-1), những gì mà Real Madrid còn trông thấy được từ Barca chỉ là cái bóng của họ và... bụi mù. Khoảng cách 7 điểm, và kết quả 5-0 ở "Kinh điển" lượt đi, có nghĩa là Real Madrid chỉ có thể bắt kịp Barca nếu họ thắng hết còn Barca thua 2, hòa 1 trong 16 trận còn lại. Xin nhắc lại là trong 22 trận đã qua, Barca chỉ mất điểm có 2 lần.

Trong tình hình hiện tại, đó rõ ràng là một kịch bản không thể xảy ra. Chưa nói tới chuyện Barca, đội đang có chuỗi 16 trận toàn thắng ở Liga trước vòng này, khó mà sa sút tới mức mất điểm tới 3 lần trong giai đoạn còn lại, ngay cả Real Madrid cũng không mơ có thể thắng hết 16 trận tới đây, với một trong đó là trận "Kinh điển" lượt về. Vì thế, về lý thuyết, Mourinho có thể bắt đầu tính chuyện "buông" Liga để dồn sức cho Champions League và Cúp Nhà Vua. Tuy nhiên, đây thực tế là một canh bạc đầy rủi ro. Vì Champions League thì còn dài, mà đối thủ của Real ở CK Cúp Nhà Vua lại là Barca. Nếu Real lại trắng tay, người ta chắc chắn sẽ quay lại lấy chuyện Real buông Liga để tấn công Mourinho. Ngoài ra, Real còn cần những chiến thắng ở Liga để làm bàn đạp tinh thần.

Vì thế, dù đúng là vô vọng thật, họ vẫn phải tiếp tục bám đuổi Barca với tất cả sức lực và lòng quyết tâm của mình. Và vì thế, tất cả những trận đấu còn lại để phải được coi là Chung kết. Trận Chung kết đầu tiên chính là ở Cornella đêm nay. 

Tấn công Barcelona

Có nhiều lý do để người ta tin rằng Real Madrid sẽ mất điểm trong trận đấu đêm nay. Một trong số đó là sự khác biệt về phong độ sân nhà, sân khách giữa hai đội. Espanyol luôn chơi cực tốt trên sân nhà, trong khi Real Madrid luôn bộc lộ sự mong manh trên đất khách. Trong 12 trận sân nhà đã chơi mùa này, có tới 10 trận Espanyol giữ lại trọn vẹn 3 điểm. Ngược lại, Real Madrid đã có tới 5 lần mất điểm trên sân khách mùa này với 3 trận hòa và 2 trận thua. Điều đáng nói là trừ Barca, cả 4 đội chủ nhà đã lấy được điểm của thầy trò Mourinho cho tới thời điểm này đều là những tên tuổi hết sức khiêm tốn (Mallorca, Levante, Almeria và Osasuna). Hội chứng "ngại di chuyển" khiến Ronaldo và đồng đội trên sân khách thường chơi rất thiếu cảm hứng, điều mà họ có thừa mỗi khi đá ở Bernabeu.

Nhưng các madridista cũng có không ít lý do để tin rằng Real Madrid sẽ trở thành đội thứ 3 đánh sập được Cornella mùa này. Lý do thứ nhất nằm ở bản lĩnh làm chủ của Espanyol. Trong 10 vị khách mà họ đã đánh bại, không có vị khách nào nằm trong top 4, và thực tế là cả hai trận thua trên sân nhà mùa này của thầy trò Pochettino đều là dưới tay những đối thủ thuộc top 4 (Barca 1-5, Villarreal 0-1). Lý do thứ hai là chính bản thân của Espanyol cũng đã suy yếu nhiều. Hàng thủ không còn giữ được sự chắc chắn sau khi mất đi tới hai trụ cột cho các đội bóng Serie A trong kỳ CN mùa Đông (Didac sang Milan, Victor Ruiz sang Napoli). Còn hàng công, với việc Osvaldo chấn thương, lại rơi vào hội chứng phụ thuộc Callejon, vốn không phải là người có thể đều đặn nhả đạn mỗi cuối tuần.

Chính vì vậy, đôi khi, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất...

Dự đoán: 0-2

Lực lượng

Espanyol: David Garcia có thể ra sân, nhưng phải mang mặt nạ. Verdu, Sergio Garcia và Raul Baena trở lại.

Real Madrid: Pepe trở lại. Khả năng ra sân của Ricardo Carvalho còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Espanyol: Kameni - Chica, Amat, Galan, David Garcia - Baena, Javi Marquez - Luis Garcia, Verdu, Callejon - Sergio Garcia.

Real Madrid: Casillas - Ramos, Albiol, Pepe, Arbeloa - Xabi Alonso, Khedira - Oezil, Kaka, Ronaldo - Adebayor.


Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm