Campuchia đã đón về nhà bức tượng bằng đá mang hình ảnh vị thần Hanuman của Hindu giáo có niên đại từ thế kỷ thứ 10, sau 3 thập kỷ nó lưu lạc tới châu Âu và Mỹ.
"Một lực lượng khủng bố khởi đầu với mô hình kinh doanh rõ ràng trong đầu" là những từ mà sử gia tôn giáo Karen Armstrong đã sử dụng để mô tả Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Chính phủ Italy ngày 21/1 thông báo cảnh sát nước này đã thu giữ 5.361 cổ vật bị đánh cắp trị giá 45 triệu euro (52 triệu USD) trong một chiến dịch triệt phá đường dây buôn lậu xuyên biên giới Italy- Thụy Sĩ.
Ông Mark Owens ở Sydney (Australia), người sở hữu một tờ kinh Koran bị rách, đã bán thành công “báu vật” đặc biệt này với số tiền lên đến 69.000 USD (tương đương 1,43 tỷ đồng).
Mặt nạ của xác ướp 3.200 tuổi Ka-Nefer-Nefer sẽ tiếp tục ở lại Bảo tàng Nghệ thuật St Louis (bang Missouri) bởi chính phủ Mỹ đã từ bỏ cuộc chiến đòi lại cổ vật này cho Ai Cập sau nhiều năm tranh cãi.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, một nhóm các nhà khảo cổ học thuộc Bộ Cổ vật và Di sản Ai Cập vừa phát hiện một nhà thờ bằng đá có niên đại gần 4.000 năm trước đây tại tỉnh Sohag, ở vùng Thượng Ai Cập.
Tiếp theo câu chuyện về việc đấu giá long sàng vua Thành Thái và xe kéo hoàng thái hậu Từ Minh mà TT&VH đã đề cập, nhà sưu tập Gérard Chapuis cho biết chủ nhân của 2 kỷ vật này không muốn chính phủ Pháp trưng mua.
Tấm thảm 300 năm tuổi và ước tính trị giá 30.000 bảng (51.000 USD), từng được treo trong trường Đại học Sheffield suốt nửa thế kỷ, đã được trao trả về lâu đài Versainville ở Normandy, Pháp.
Hôm qua (16/6), Thụy Điển đã trao trả cho Peru tấm vải liệm quý giá thời tiền Inca trong phần lô hàng đầu tiên bị một nhà ngoại giao nước này nhập lậu tại quốc gia tây Nam Mỹ cách đây 80 năm.
Trong vòng nửa thế kỷ qua, tranh tượng, cổ vật quý hiếm chạy dần ra nước ngoài để lại một khoảng trống mênh mông buồn, và tất nhiên là sự trống rỗng về văn hóa...