Arsene Wenger cấm cửa tờ Don Balon: "Họ đã bóp méo sự thật!"

23/04/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - "Tôi sẽ không bao giờ trả lời phỏng vấn của tờ báo này nữa, bởi nó đã bóp méo sự thật một cách trắng trợn", Arsene Wenger đã tuyên bố thẳng thừng như thế về Don Balon, sau khi tờ tạp chí này tung ra bài phỏng vấn Cesc Fabregas, với những câu trả lời khá "nhạy cảm" về ông thầy người Pháp.

HLV Wenger-Ảnh Getty

Trong bài phỏng vấn này, đội trưởng Arsenal đã nhận xét rằng "nếu như làm việc ở Tây Ban Nha thì hẳn Wenger đã bị sa thải từ lâu rồi". Theo đại ý của Fabregas thì 6 năm liên tiếp trắng tay là quá đủ cho tinh thần kiên nhẫn của các ông chủ CLB ở TBN. Sở dĩ Wenger còn tại vị vì ông vẫn đảm bảo được nhiều giá trị cho đội bóng như suất dự Champions League thường xuyên, cùng nền tảng tài chính ổn định.

Wenger không trực tiếp chỉ trích cậu học trò, mà ông cho rằng Don Balon đã trích dẫn không đúng nguyên văn của cuộc phỏng vấn, thậm chí là còn xuyên tạc ý của Fabregas. "Đó không phải những gì Cesc đã nói. Cậu ấy nói điều ngược lại", chiến lược gia người Pháp tức giận "Những lời lẽ của bài báo ấy cũng không thể làm tổn hại đến triết lý của tôi". Trong khi đó, tạp chí Don Balon vẫn một mực khẳng định rẳng định rằng họ đã tôn trọng từng câu chữ mà Cesc phát biểu, và đăng tải nguyên văn trên trang web chính thức của mình

Wenger cũng buộc tội Don Balon đã không tôn trọng thỏa thuận giữa ông và tờ báo. "Cả hai bên đã nhất trí rằng họ phải gửi cho chúng tôi một bản copy nội dung bài phỏng vấn để xem có được chấp thuận hay không, nhưng họ đã không làm điều đó".

Giáo sư đang bị tâm lý

Những biểu hiện thiếu kiềm chế của Wenger gần đây cho thấy ông đang rơi vào một trạng thái căng thẳng và ức chế thực sự về mặt tâm lý. Từ một cú ăn tư nay có nguy cơ trở thành tay trắng, Giáo sư không cay cú mới lạ.

Rất nhiều người còn nhớ khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đại chiến giữa Arsenal và   Liverpool (hòa 1-1), Wenger đã bực bội lời qua tiếng lại với người đồng nghiệp Kenny Dalglish ngay bên ngoài đường biên. Ở trận đấu với Tottenham sau đó, ông cũng lao ra đường biên và xô đẩy Clive Allen, HLV đội một của đối phương. Mặc dù trong buổi họp báo, Wenger đã tuyên bố chẳng hề có chuyện đối đầu với các HLB đối phương mà chỉ hành động như thế vì "không muốn ngồi lỳ trên băng ghế huấn luyện khi diễn biến của trận đấu sôi động". Điều đáng nói là kể từ đầu mùa, đã có ít nhất 5 lần chiến lược gia này dính vào những vụ việc tương tự với đồng nghiệp

Càng cố chống chế bằng cách "xù lông nhím", Wenger càng bộc lộ rõ sự thiếu bản lĩnh của mình. Trong những thời điểm quan trọng của mùa giải, Arsenal luôn tỏ ra hấp tấp, vội vàng và không biết bảo vệ chiến thắng, còn ông thầy của họ thì không thể giữ được cái đầu lạnh. Bảo sao đến giờ này, pháo thủ vẫn trắng tay. 

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm