Inter đã thắng như thế nào: Phần thưởng cho kẻ… liều

17/03/2011 12:10 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Khi được hỏi về thắng lợi của Inter, HLV Leonardo đã rất bối rối: “Không thể giải thích được, trừ yếu tố kinh nghiệm của các cầu thủ. Đây là một chiến thắng từ trái tim. Chiến thắng lịch sử này là một biểu tượng của Inter”. Leo không thể lý giải cặn kẽ, bởi có lẽ chính ông cũng không dám tin vào điều đó trong trận đấu.

Hiệp một sai lầm

Sự mạo hiểm đã đem lại quả ngọt cho Leo, Ảnh Getty

Mọi chuyện tưởng như đã sớm đi vào sự tính toán của Inter ngay ở phút thứ tư, khi Eto’o mở tỷ số. Với bàn thắng ấy, Inter có đủ mọi lợi thế để triển khai thế trận theo ý của họ, khi biết rằng, chỉ cần ghi thêm một bàn nữa và không để thủng lưới 2 bàn, họ sẽ đi tiếp. Nhưng vấn đề nảy sinh chính ở chỗ ấy. Đội bóng của Leo không biết họ nên tìm kiếm bàn thắng ấy ở thời điểm nào của trận đấu.

Nếu người dẫn dắt Inter ở Allianz là Mourinho chứ không phải Leonardo, chắc chắn Inter sẽ chơi sau khi dẫn bàn với lối chơi cực kỳ khó chịu, thậm chí là xấu xí trong mắt khán giả. Thua bàn sớm và mất lợi thế tỷ số, Bayern bị đặt vào tình thế phải có bàn thắng, trong khi không được phép thua thêm dù chỉ 1 bàn. Đấy là hoàn cảnh vô cùng có lợi để Inter đưa đối thủ vào cái bẫy tâm lý nếu họ kiểm soát bóng tốt và chơi chậm, chắc, khiến cho Bayern không thể lên bóng. Nếu là Mourinho, ông sẽ chỉ đạo Inter đá theo kiểu chọc tức với mục đích khiến Bayern mất bình tĩnh rồi tận dụng sự ức chế của đối thủ để tung đòn hiểm mỗi khi có cơ hội. Mou sẽ cố gắng đưa tỷ số 1-1 chung cuộc đến khoảng 20 phút cuối trận rồi mới tính tiếp.

Nhưng vì Leo không phải là Mou, nên Inter cho rằng họ cần tận dụng sự bối rối của Bayern sau bàn thua để ghi bàn quyết định. Chiến thuật đó đã thành công xuất sắc ở các trận thắng ngược Palermo hay Genoa, nhưng Bayern là một đội bóng lớn và Allianz không phải là Giuseppe Meazza. Sự ham hố bàn thắng đã khiến Inter lơ là phòng ngự, mà tiêu biểu là sự mất tập trung đáng trách của thủ môn Julio Cesar. Với bàn thua ngớ ngẩn, Inter bị rơi vào tình thế của chính Bayern trước đó ít phút, nhưng họ không rút được kinh nghiệm từ trận thua Udinese 1-3, rơi vào hoảng loạn và nhanh chóng dính bàn thua thứ hai. Trong 15 phút cuối hiệp một, chỉ có may mắn mới giúp Inter không bị thủng lưới thêm, mà nếu tỷ số là 3-1, thì chắc không có câu chuyện thần kỳ.

Hiệp hai “tài lộc”

Mười lăm phút nghỉ giúp Inter trấn tĩnh lại, nhưng chưa đủ. Sau 5 phút không có gì tiến triển, Leonardo có sự thay người đầu tiên, Coutinho vào thay Stankovic. Đây chính là “chiêu” đã giúp Inter thắng ngược Palermo, Genoa và mở ra chiến thắng trước Bari, Sampdoria trong thời gian qua, khi Pandev được vào thay Stankovic để chuyển từ đá 4-3-1-2 sang 4-2-1-3 với tiêu chí tấn công toàn lực.

Trên lý thuyết, Inter phải tấn công để tìm bàn gỡ, đồng thời tăng cường sức ép lên hàng thủ Bayern để giải tỏa sức ép lên gôn nhà. Nhưng thực tế, đây chính là một canh bạc liều trong tình thế tuyệt vọng của Leonardo. Coutinho không chỉ còn quá trẻ và non kinh nghiệm, mà cũng chỉ đá có vài chục phút trong suốt hai tháng qua. Anh đã rất run trong những phút đầu vào sân, còn Inter suýt thua bàn thứ ba khi Gomez volley căng buộc Julio Cesar phải trổ hết tài. Ở tuyến trên cũng gần như chỉ có mình Eto’o hoạt động, vì Pandev “mất hút”. Nếu mục tiêu “hãm” Bayern lại thất bại thì Inter sẽ lâm nguy, bởi Coutinho không thể phòng ngự.

Nhưng may cho Leo và Inter là Bayern đã “cóng” thật. Sau tình huống hỏng ăn của Gomez ở phút 58, Bayern bỗng nhiên trùng hẳn xuống và chỉ sau đó ít phút, Inter gỡ hòa. Song điều gây sốc là sau khi bị gỡ 2-2, HLV van Gaal rút Robben ra để thay vào Altintop, người có thiên hướng phòng ngự hơn. Thế cần phải tấn công và câu giờ mà cầu thủ tấn công hay nhất, người giữ bóng tốt nhất lại phải rời sân, nên Bayern “chết” cũng là dễ hiểu. Chưa kể, từ sau khi vượt lên dẫn 2-1, Bayern chơi như thể họ cười nhạo Inter. Sự chủ quan khinh địch đã làm hại họ.

Trận này khiến người hâm mộ nhớ lại thắng lợi 3-2 của Milan, khi đó cũng do Leo dẫn dắt, ngay trên sân của Real Madrid ở vòng bảng Champions League mùa trước. Đội sai lầm ít đã thắng đội sai lầm nhiều, đội tận dụng sai lầm của đối phương tốt hơn đã thắng đội tận dụng kém hơn. Inter cũng như Milan hôm ấy. Họ liều, nhưng thật may, là sự liều lĩnh ấy đã dọa nạt được một kẻ nhát “Gaal”.

Bách Việt

2 – Inter trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử Champions League thắng chung cuộc dù thua sân nhà ở lượt đi một vòng knock-out. Trước đó, Ajax đã thua Panathinaikos 0-1 ở lượt đi bán kết mùa 1995-96, nhưng lượt về thắng 3-0 tại Hy Lạp.

3 – Inter chỉ sút trúng khung thành của Bayern Munich có 3 lần, nhưng đó chính là các cú sút làm tung lưới thủ môn Kraft. Con số này của Bayern là 9.

8 – Bàn mở tỷ số giúp Eto’o cùng với Messi (Barca) và Gomez (Bayern) dẫn đầu danh sách phá lưới với 8 bàn (chưa tính các trận rạng sáng nay). Tuy nhiên, Gomez đã hết cơ hội do đội của anh đã bị loại.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm