EURO 2008

Có mười một con người bảo vệ cả nước Nga!

22/06/2008 21:45 GMT+7 Google News

Không có cửa nào cho trái tim và lí trí

Những người Hà Lan bay sẽ bay đến tận cùng

Sắc da cam mê hồn

Tràn ngập chiều tháng sáu

Dù yêu thật nhiều

Dù tin thật nhiều

Có lẽ ta cũng phải nói lời chào

Đàn gấu ngủ đông
 

Mười một chiến binh Nga

Thêm một Hiddink đứng vào thành... tiểu đội

Dự đoán thế nào ư?

Đây là lúc chưa có gì để nói

Khi “Vòng cung Kursk” còn đang đợi

Đang dàn quân

Siết chặt bốn phương trời
 

Chỉ có mười một con người bảo vệ

Nước Nga ơi!
 

Biết bao nỗi bồn chồn?

Xin đừng khóc cho tôi!

Cả thế giới hãy ngồi vào vị trí

Bao chàng trai trẻ măng tơ kia

Đang từng ngày lớn thành tráng sĩ

Zhirkov, Pavlyuchenko, Arshavin...

Những tên gì nữa nhỉ?

Dù đã nhận ra các anh

Sao chúng tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng
 

Cả châu Âu bàng hoàng

Trước một trận cầu uy danh: Stalingrad

Sân cỏ Basel đêm nay

Vẫn còn rung tiếng đại bác gầm

Bóng mười một chiến binh Nga

Đổ dài trên xứ tuyết

Biển người Moskva mê say

Bao đợt sóng âm thầm...
 

22-6-2008,

PHẠM VĂN TÌNH (Viện Ngôn ngữ học)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm