'Dắt mũi' Real và Man City: Không tấn công, Dortmund vẫn thắng đậm

23/11/2012 09:15 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Amsterdam Arena, đó là một Borussia Dortmund hoàn toàn khác so với những màn trình diễn trước Man City hay Real Madrid, một Dortmund đã biết chơi phòng ngự và tung ra những đường phản công sắc sảo, thay vì những tình huống tấn công liên miên.

Mario Goetze ngày càng trưởng thành trong vai trò “nhạc trưởng” ở Dortmund

Những con số thống kê trên trang chủ của UEFA, www.uefa.com, có thể khiến những người không xem trận đấu này bị bất ngờ. Nếu chỉ nhìn vào tỷ số 4-1, người ta sẽ dễ dàng bị đánh lừa rằng trên sân của Ajax, Dortmund lại chơi một trận đấu tấn công hấp dẫn nữa. Nhưng các con số đã “bóc mẽ” thầy trò ông Juergen Klopp. Ở Amsterdam Arena, Dortmund là đội lép vế hoàn toàn trong việc kiểm soát bóng, chỉ chiếm 33% thời lượng bóng sống. Số lần dứt điểm của đội khách (6) chưa bằng một nửa đội chủ nhà (13) và số lần hưởng phạt góc chỉ bằng 1/3.

Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở mức độ chính xác của những đợt lên bóng thần tốc của Dortmund. Trong 6 lần Dortmund dứt điểm về khung thành Ajax thì có đến 5 lần bóng đi trúng đích và 4 bàn thắng được ghi, nghĩa là đội bóng ĐKVĐ Bundesliga chỉ cần trung bình 1,5 lần dứt diểm để có được 1 bàn thắng. Đó là hiệu suất rất đáng nể, đặc biệt trong trận đấu mà Dortmund ghi được tới 4 bàn. Sau những trận đấu chỉ biết tấn công trước Man City và Real Madrid, Dortmund giờ đã thể hiện khả năng phòng ngự và phản công sắc sảo trước Ajax.

Một Dortmund đang hoàn thiện dần theo thời gian đang làm dấy lên những lo ngại từ các đối thủ lớn ở châu Âu rằng ĐKVĐ Bundesliga là ứng viên tiềm tàng cho thời khắc đăng quang ở Wembley vào ngày 25/5/2013 tới. Nhìn cách Dortmund trở thành “ông vua” ở bảng đấu “tử thần”, có lẽ không chỉ các HLV Jose Mourinho và Sir Alex Ferguson lo lắng, mà nhiều nhà cầm quân khác cũng đang sợ phải đối mặt với đội quân của ông Klopp tại vòng 1/8 sắp tới. Ở bảng đấu này, Dortmund đã chắc chắn giành ngôi đầu, kéo theo Real Madrid đi tiếp và khiến Man City bị loại, dù vẫn còn trận lượt về với đội bóng Anh trên đất Đức sau 2 tuần nữa.

Dortmund đã thắng Ajax với tỷ số đậm, bằng một cách thức không mấy quen thuộc, nhưng đó chưa phải là một Dortmund “lột xác” hoàn toàn so với trước. Điểm yếu cố hữu của họ, mất tập trung và để thủng lưới ở những phút cuối, một lần nữa tái diễn. Ở Etihad, Dortmund đã bị Man City quân bình tỷ số trong thời gian bù giờ. Ở Santiago Bernabeu, Dortmund bị Real Madrid gỡ hòa vào phút 89. Còn tại Amsterdam Arena, Ajax có bàn thắng danh dự vào lưới Dortmund chỉ 4 phút trước khi hết giờ. Rõ ràng, Dortmund đã làm “vua” ở bảng đấu tử thần, nhưng đó chưa phải là một đội bóng thực sự hoàn hảo.

Đông Hà
Thể thao & Văn hóa

Quên Shinji Kagawa đi, đây là Mario Goetze

Khi Shinji Kagawa quyết định chia tay Dortmund trong mùa Hè vừa qua, rất nhiều người đã hết sức lo lắng về khoảng trống mà tiền vệ người Nhật Bản để lại.

Nhưng giờ đây, nỗi lo ấy đã tan biến với phong độ rực sáng của tân binh Marco Reus và đặc biệt là ngôi sao trẻ Mario Goetze. Marco Reus mở tỷ số, Robert Lewandowski lập cú đúp nhưng người chơi tốt nhất bên phía Dortmund lại là Mario Goetze. Ngoài pha lập công nâng tỷ số lên 2-0, Goetze còn để lại dấu ấn trong cả 3 bàn thắng còn lại của đội bóng nước Đức bằng những pha kiến tạo. Khả năng dẫn dắt trận đấu, kiến thiết và ghi bàn ngày càng hoàn thiện của Goetze trong vai trò của một tiền vệ tổ chức khiến Dortmund không còn cảm thấy nhớ Kagawa nữa.

Từ đầu mùa đến nay, ngôi sao người Đức này đã có 6 bàn thắng cùng 7 đường chuyền quyết định. Tiến bộ từng ngày, Goetze đang trên con đường trở thành một “số 10” xuất sắc của bóng đá Đức. Ở tuổi 20, Goetze đang có cả một tương lai rộng mở ở phía trước.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm