Âm nhạc

Có một “tình ca” bị bỏ quên của Hoàng Việt

17/04/2010 12:39 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thành công và nổi danh khi xuất hiện trong tam ca nhạc đỏ Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn, anh đã “đóng đinh” vào lòng khán giả như là một ca sĩ hát nhạc cách mạng và trữ tình lãng mạn. Tuy nhiên, album Vol.3 vừa ra mắt của Việt Hoàn lại ‘’hoàn toàn mới’’. Với tựa đề Khúc ca vẳng từ quê mẹ với những bài hát về mẹ, quê hương, mang đậm màu sắc dân gian, đặc biệt ca khúc được gợi hứng cho chủ đề của album là một sáng tác “bị bỏ quên” của nhạc sĩ Hoàng Việt - tác giả của bài Tình ca nổi tiếng.

* Ca khúc Vẳng từ quê mẹ - ca khúc chủ đề album được coi như bài Tình ca 2 của cố nhạc sĩ Hoàng Việt. Anh nói rằng anh là người đầu tiên thu âm, phát hành đến công chúng cả nước?

- Sau khi viết Tình ca rất thành công, nhạc sĩ Hoàng Việt đã viết ca khúc Vẳng từ quê mẹ để tặng vợ và mẹ mình. Nhưng có thể vì nghĩ rằng ca khúc này có phần “ủy mị” không phù hợp với giai đoạn đó, nên nhạc sĩ Hoàng Việt đã không đưa ra trước công chúng, khiến nó bị bỏ quên mấy chục năm.

Và rồi, có một nhạc sĩ đi mua hoa đã vô tình thấy tờ giấy gói hoa là bản nhạc này, ông đã gửi về Đài Tiếng nói VN. Năm 2008, chị Tuyết Minh - người phụ trách âm nhạc của đài, sau khi gặp ca khúc này, thấy hay mà chưa được công bố rộng rãi, đã mời tôi hát và phát sóng trên đài. Tôi cũng nhận thấy đây là một ca khúc rất VN, mang âm hưởng dân ca Nam bộ, nói về tình cảm người con xa quê hương, gửi về
cho vợ và mẹ quê nhà với những cảm xúc đặc biệt.

* Album này có phải là một thử nghiệm mới của anh, một ca sĩ của dòng nhạc đỏ?

- Là một ca sĩ, tôi là người may mắn khi được đặt chân đến tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Và ở đâu tôi cũng gặp những người mẹ VN đầy lòng nhân hậu, tảo tần và thủy chung son sắt. Do đó, tôi yêu những bà mẹ VN từ bà má Hậu Giang đến những bà mế vùng Tây Bắc. Đó cũng chính là lý do mà tôi làm album Khúc ca vẳng từ quê mẹ, như một lời tri ân tới những người mẹ VN, cũng như những vùng đất mà tôi đã đi qua, đã được đùm bọc, yêu thương và được chào đón như đứa con xa quê lâu ngày trở lại

* Tại sao anh lại quyết định chọn dòng nhạc dân gian như một cách tự “làm mới’’ mình?

- Thực tế, từ khi bước chân vào nhạc viện, tôi đã xác định đi theo con đường nhạc chính thống và bán cổ điển. Đây là đĩa đầu tiên tôi hát mang âm hưởng dân ca, nhưng dòng nhạc này không phải xa rời so với dòng nhạc chính thống mà tôi đang thể hiện. Nếu để ý, bạn sẽ thấy những ca khúc chính thống đều bám vào giai điệu dân gian như ca Huế, đờn ca tài tử... Chỉ là tôi ít khi thu thanh những ca khúc này, chứ thực tế trên sân khấu, tôi vẫn hát.

Tuy nhiên, một CD mang đậm chất dân gian không đơn thuần là một cuộc thử sức, mà còn như một không gian khác mà tôi muốn được trải nghiệm, từ những cảm xúc có thật trong cuộc sống, tôi truyền tải vào trong âm nhạc để đem đến sự đồng cảm với công chúng, như một cách tiếp cận sâu rộng hơn đến nhiều đối tượng khán giả...

Album gồm 9 ca khúc: Mừng tuổi mẹ (Trần Long Ẩn), Nón ba tầm (Đức Miêng), Ngược dòng Hương Giang (Đức Trịnh), Tình ca Tây Nguyên (Hoàng Vân), Hà Nội ngày trở về (Phú Quang), Vẳng từ quê mẹ (Hoàng Việt)... Album được phối khí bởi các nhạc sĩ như: Minh Hùng, Mạnh Cường, Phan Kiên, Huyền Trung.


Hoài Thương (Thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm