20h30 ngày 17/4, Bayern (4) - Leverkusen (2): Tự cứu lấy mình

17/04/2011 10:06 GMT+7 | Bóng đá Đức

 * Tỷ số lượt đi: 1-1

(TT&VH) - Vé dự Champions League là mục tiêu duy nhất mà Bayern đang phấn đấu đạt được ở chặng đường ngắn ngủi 5 vòng còn lại của mùa giải 2010-2011. Hannover vừa bị Hamburg cầm chân, trời đã thương Bayern nhưng họ vẫn phải nỗ lực để tự cứu lấy chính mình.

Muộn vẫn còn hơn không

Chỉ vài giờ sau trận hòa đáng tiếc 1-1 trước láng giềng Nuremberg ở trận derby bang Bavaria, đội bóng số một nước Đức đã sa thải huấn luyện viên Louis van Gaal. Trên quãng đường 169 km từ Nuremberg trở về Munich, trong một chiếc Audi Limousine màu đen chạy trên đường cao tốc A9, Chủ tịch Uli Hoeness, CEO Karl-Heinz Rummenigge và CFO Karl Hopfner thảo luận và đi đến quyết định chia tay với ông Van Gaal ngay lập tức, sớm hơn 5 vòng đấu so với dự kiến. Thêm một cuộc gọi cho Giám đốc thể thao Christian Nerlinger, người đang đi cùng ông Van Gaal và các cầu thủ trên chiếc xe bus của đội khởi hành muộn hơn một chút, tất cả đã được giải quyết chóng vánh. Cuộc họp diễn ra trên tầng 4 tại trụ sở của Bayern trên đường Saebener ngay trong đêm hôm đó chỉ còn mang tính thủ tục.

Bayern chờ đợi điều kỳ diệu mà huấn luyện viên Andries Jonker mang lại - Ảnh Getty

Trên xe bus trở về từ Nuremberg, khi được Giám đốc thể thao Nerlinger thông báo có một cuộc họp khẩn cấp khi cả đội về đến Munich, huấn luyện viên Van Gaal đã nhanh chóng hiểu ra chuyện gì sắp đến. Ông đứng lên, nói lời cảm ơn và chào tạm biệt các cầu thủ cũng như ban huấn luyện. Cùng bị sa thải với huấn luyện viên Van Gaal còn có các trợ lý Frans Hoek, Jos van Dijk và Max Reckers. Ông Andries Jonker, một trong những trợ còn lại của huấn luyện viên người Hà Lan, được chỉ định dẫn dắt Bayern trong 5 trận đấu còn lại của mùa giải. Sự kiên nhẫn mà Bayern dành cho ông Van Gaal đã cạn, khi đội bóng số một nước Đức tiếp tục có những màn trình diễn nghèo nàn trên sân cỏ. Đến các cầu thủ của Bayern cũng không thể chịu được tính bảo thủ và sự độc đoán của nhà cầm quân này, và họ đã gây áp lực để buộc ông phải ra đi.

Một trong những người phản ứng mạnh nhất với huấn luyện viên Van Gaal là Arjen Robben. Ngôi sao người Hà Lan thường xuyên bị ông thầy đồng hương chèn ép, thậm chí rút ra sân một cách khó hiểu. Bayern sở hữu một đội hình khá mạnh với nhiều cầu thủ giỏi, nhưng lối chơi của họ dưới sự chỉ đạo của ông Van Gaal ở mùa giải này trở nên vô hồn và vô hại. Tinh thần chiến đấu của các cầu thủ không còn máu lửa như trước, hệ quả là Bayern thường xuyên mất điểm khó hiểu. Ở Bundesliga mùa này, Bayern mới chỉ duy nhất một lần giành được 3 chiến thắng liên tiếp. Điều đó giải thích cho vị trí thứ tư mà Bayern đang phải nắm giữ, một vị trí nguy hiểm bởi nó đồng nghĩa với việc đội bóng này sẽ không thể dự Champions League trong mùa giải tới, mà sân Allianz Arena sẽ đăng cai tổ chức trận chung kết.

Tất cả cho Champions League   

Từ sau lần giành UEFA Cup vào năm 1996 đến nay, Bayern mới chỉ có một mùa giải duy nhất rời xa Champions League, mùa 2007-2008. Trước đó, huấn luyện viên lão làng Ottmar Hitzfeld được mời trở lại ở nửa sau mùa giải 2006-2007 để thay thế ông Felix Magath nhưng ông đã không thể giúp Bayern giành được tấm vé dự Champions League. Không phải lúc nào thì những giải pháp chữa cháy của Bayern cũng mang lại kết quả như mong đợi. Thành công như các trường hợp của Franz Beckenbauer ở mùa 1995-1996 (giành Cúp UEFA) hay Jupp Heynckes ở mùa 2008-2009 (giành ngôi á quân Bundesliga và vé dự Champions League) là không nhiều. Trước 5 vòng cuối mùa 2008-2009, Bayern buộc phải sa thải nhà cầm quân Juergen Klinsmann và mời ông Heynckes tái xuất, chèo lái đội bóng cũ vượt qua giai đoạn sóng gió. Heynckes đã giải cứu thành công Bayern trước khi chuyển sang dẫn dắt Leverkusen.

Hồi tháng Ba vừa qua, sau khi đi đến quyết định chia tay huấn luyện viên Van Gaal vào cuối mùa giải, Bayern cũng đã mời được ông Heynkes trở lại Allianz Arena vào mùa Hè tới. Và giờ đây, khi Bayern đón tiếp Leverkusen, nhà cầm quân này lại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Câu hỏi được đặt ra là liệu ông Heynckes có “buông” để cứu lấy Bayern, và cũng là cứu lấy cơ hội làm việc tại Champions League của ông trong mùa giải tới? Huấn luyện viên Heynckes đã đưa ra dự đoán rằng Leverkusen sẽ thắng 2-1 trên sân của Bayern. Nhưng cũng chẳng có gì bất ngờ nếu kết quả ngược lại xảy ra ở Allianz Arena. Trong khi Bayern cần 3 điểm để tranh đua vé dự Champions League với Hannover thì Leverkusen cũng cần 3 điểm để nuôi hy vọng lật đổ Dortmund vào phút chót.

Bất chấp việc thiếu vắng cặp trung vệ Holger Badstuber (5 thẻ vàng) - Daniel van Buyten (chấn thương), tiền vệ Arjen Robben (thẻ đỏ, treo giò 2 trận) và khả năng ra sân của Franck Ribery cùng Bastian Schweinsteiger còn bỏ ngỏ, với sự nỗ lực của những ngôi sao còn lại, Bayern vẫn có cơ hội giữ lại 3 điểm trên sân nhà. Sự tươi mới về mặt tinh thần sẽ tạo ra sự khác biệt về mặt lối chơi, đó là điều mà Bayern kỳ vọng khi sa thải huấn luyện viên Van Gaal và trao cơ hội cho ông Jonker.

Dự đoán: 2-1

Đông Hà

4 Jupp Heynckes đã có 4 năm dẫn dắt Bayern, từ 1987 đến 1991, và giành được 4 danh hiệu: 2 chức vô địch Bundesliga (1989, 1990) và 2 siêu Cúp Đức (1987, 1990).

5 Trong lần thứ hai dẫn dắt Bayern, Jupp Heynckes cầm quân đúng 5 trận ở cuối mùa 2008-2009, thắng 4 và hòa 1, đoạt vé dự Champions League với tư cách á quân.

6 Hans-Joerg Butt, thủ môn vừa được trả lại vị trí số một trong khung thành Bayern, đã có 6 năm bắt cho Leverkusen, từ 2001 đến 2007, thi đấu 191 trận và ghi được 17 bàn thắng.

Lực lượng

Bayern: Vắng hậu vệ Badstuber (treo giò), Van Buyten (chấn thương), tiền vệ Robben (treo giò), tiền đạo Olic (chấn thương). Khả năng ra sân của Ribery và Schweinsteiger chưa chắc chắn.

Leverkusen: Vắng hậu vệ Friedrich.

Đội hình dự kiến

Bayern: Butt - Lahm, Breno, Luiz Gustavo, Contento - Tymoshchuk, Schweinsteiger - Hamit Altintop, Mueller, Ribery - Gomez.

Leverkusen: Adler - Castro, Schwaab, Reinartz, Kadlec - Vidal, Rolfes - Sam, Ballack, Renato Augusto - Derdiyok.

Lahm đối đầu với Ballack

Hai đội trưởng của đội tuyển Đức trong thời gian gần đây, với những tranh cãi về chức thủ quân của “Die Mannschaft”, sẽ có cơ hội đối đầu với nhau một lần nữa. Do bị chấn thương, Michael Ballack đã không thể tham dự World Cup 2010 và Philipp Lahm đã được huấn luyện viên Joachim Loew trao cho chiếc băng đội trưởng. Tại Nam Phi, Ballack từng bay sang thăm các đồng đội và ở đó, anh đã có va chạm về lời nói với Lahm. Sau World Cup 2010, cả hai vẫn còn xảy ra nhiều tranh cãi. Mới đây, ông Loew đã quyết định gạt Ballack ra khỏi mọi kế hoạch chuẩn bị cho EURO 2012. Ông chỉ trao cho tiền vệ kỳ cựu này một trận đấu danh dự, trận thứ 99 trong màu áo đội tuyển quốc gia, khi Đức đá giao hữu với Brazil vào ngày 10/8 tới ở Stuttgart.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm