Ngày Chủ nhật “trên đỉnh” của Công Vinh - Thủy Tiên

05/07/2011 08:38 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Chủ nhật vừa qua (3/7) là một ngày đặc biệt của cặp đôi “trai tài gái sắc” hot nhất làng thể thao và giải trí Công Vinh - Thủy Tiên.

Lý do chắc ai cũng đều biết, Công Vinh ghi được 4 bàn trong trận lượt về Việt Nam thắng đậm Macau 7-1 (còn nhớ, trong trận lượt đi Công Vinh cũng lập hat-trick, như vậy anh chàng này đã góp 7 trong tổng số 13 trái banh vào lưới Macau). Còn đêm Chủ nhật, sự bùng nổ của Thủy Tiên trong chung kết Bước nhảy hoàn vũ là một bất ngờ lớn đối với cả người hâm mộ và giới chuyên môn. Có thể nói người gây ấn tượng nhất đêm đó không hẳn là Thu Minh mà chính là cô nàng nóng bỏng Thủy Tiên.

Thật vậy, nếu như ở các vòng thi trước, điểm số của Thủy Tiên hiếm khi lọt vào top trên, thậm chí có live show còn rớt xuống tận đáy. Người ta luôn nghĩ rằng, Thủy Tiên là một đối thủ đáng ngại không phải vì tài năng khiêu vũ mà vì tin nhắn của người hâm mộ. Thậm chí có diễn đàn còn đưa ra phân tích theo hướng nghi ngờ, rằng giám khảo cho điểm Thủy Tiên thấp (cùng với một số thí sinh khác) là để “câu tin nhắn” (kích thích các fan của cô nhiệt tình bầu chọn cho thần tượng của mình???). Các bài nhảy của Thủy Tiên thường được đánh giá là nóng bỏng, giàu sức sống nhờ lợi thế ngoại hình, sự dẻo dai, mềm mại nhưng không nổi bật về kỹ thuật.

Thủy Tiên và Công Vinh trong “Ngày Chủ nhật” đáng nhớ

Nhưng đó chỉ là hình ảnh Thủy Tiên trong Bước nhảy hoàn vũ trước đêm chung kết. Và nói xa hơn một chút, đó cũng là hình ảnh của cô “Công chúa tuyết” này trong làng giải trí, từ chuyện ca hát đến chuyện tình cảm với cầu thủ Công Vinh. Kể cả khi mối tình của họ thăng hoa, không ít người vẫn nghĩ nó sẽ sớm nở tối tàn thôi, chưa kể còn nghĩ cô “dựa hơi” Công Vinh để nổi tiếng và sự nổi tiếng đó là sản phẩm của truyền thông, nhất là khi những bức ảnh “bán nude” của họ bị phát tán lên mạng gây ra cơn sốt chưa từng thấy. Đầu năm nay, Thủy Tiên thêm một lần nữa gây sóng gió khi có màn clip “uốn éo” trong bảo tàng, bên cạnh những bức tượng tôn nghiêm, gây phản cảm và để lại bức xúc trong dư luận. Nói tóm lại, với tất cả những biểu hiện đó, đa phần người ta nghĩ Thủy Tiên chỉ là ca sĩ thị trường, “xếp chiếu dưới”, nổi tiếng nhờ sexy và những màn gây sốc, cùng những chuyện ngoài âm nhạc.

Nhưng dần dần người ta đã phải thay đổi cách nhìn. Hồi giữa tháng trước, album Em đã quên của cô dù có màn “uốn éo” trong bảo tàng nhưng đã bất ngờ đoạt danh hiệu Album được khán giả yêu thích nhất của giải Abum vàng.

Và đặc biệt, tối Chủ nhật vừa qua, nhìn những giọt mồ hôi của Thủy Tiên trong đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ, người ta sẽ phải thay đổi cách nhìn nhận về cô. Bài nhảy của Thủy Tiên được đánh giá là “thực sự hấp dẫn khán giả bởi nhiều màu sắc: từ ý tưởng bài nhảy cho đến âm nhạc, trang phục và đầu tư dàn dựng...” Với việc sử dụng con trăn sống làm đạo cụ, thể hiện sự công phu và can đảm tuyệt vời của cô, vị giám khảo khó tính Khánh Thi đã phải đánh giá cao tính giải trí ở bài nhảy này, còn đạo diễn Quang Dũng thì tiếp tục nhận xét về sự thay đổi và đột phá của cô trong quá trình thi. “Với sự kết hợp đa dạng của bài nhảy và ca khúc Jai Ho trong bộ phim Slumdog Millionaire, Thủy Tiên đã đạt đến ngưỡng cao nhất của một bài thi đầy sức cống hiến dành cho khán giả” - đó là nhận định của báo chí.

Có thể nói, với việc đạt điểm tuyệt đối của 4 giám khảo (40 điểm) trong phần thi freestyle, cô từ chỗ giành trọn trái tim người hâm mộ, giờ đây lại chiếm trọn trái tim của một BGK khó tính. Dù chỉ giành giải Bạc, nhưng Thủy Tiên quả thực đã “lột xác” sau cuộc thi này. Và tôi tin rằng cô đã giành thêm được rất nhiều người hâm mộ, kể cả những người vốn “ác cảm” với sự sexy của cô.

Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Câu nói đó đúng cho Công Vinh. Còn với Thủy Tiên thì có thể thấy nỗ lực “vượt” đẳng cấp của cô trong ngày Chủ nhật vừa rồi. Có lẽ đây thực sự là “Ngày Chủ nhật trên đỉnh” của cặp đôi đang trong hạnh phúc tuyệt vời này. Xin chúc mừng!

Tân Khanh (Hà Nội)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm