Jose Mourinho: 'Họ cứ đá, đá, đá vào người Hazard. Trọng tài thì không làm gì'

02/01/2015 08:37 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho một lần nữa công khai chỉ trích các trọng tài, lần này là ngay sau khi trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Chelsea (5-3) ở vòng 20 giải Ngoại Hạng Anh kết thúc.

HLV của The Blues lớn tiếng cho rằng trọng tài chính Phil Dowd “quá chậm chạp”, khiến đội của ông gặp nhiều bất lợi. Dễ nhận ra ý của Mourinho là sự chỉ trích cho tình huống ở phút thứ 69, khi Eden Hazard bị ngã sau một pha va chạm. Tuy nhiên, trọng tài Dowd đã không bắt kịp tốc độ của các cầu thủ và có một góc nhìn không tốt. "Người đặc biệt" cho rằng Chelsea xứng đáng được hưởng một quả phạt đền trong pha bóng này, còn Phil Dowd thì quyết định không thổi còi.

“Ai cũng có thể có những nhận định khác nhau. Nhưng trận Southampton chẳng có gì để bàn, trận này cũng chẳng có gì để bàn ư? Chúng ta đang nói về 2 trận đấu, 6 điểm. Chúng tôi chỉ có được 1 trong 6 điểm bởi 2 quyết định quan trọng đã tước đi điểm số của chúng tôi”, Mourinho mạnh miệng trong phòng họp báo sau trận.

“Điều quan trọng nhất là điểm. Những quyết định thì người ta dễ quên lắm”, Mourinho nói kháy.

Ông tiếp tục xoay hướng chỉ trích sang một cách khác, với mong muốn bảo vệ học trò: “Người ta yêu bóng đá ở cái đất nước này, nên hẳn người ta yêu Eden Hazard lắm. Nhưng mà nhìn cách cậu ta bị đối thủ trừng trị mà không được các trọng tài bảo vệ thì sẽ có một ngày mà chả có Eden Hazard nữa đâu. Một, hai, ba, bốn, năm hay 10 lỗi quá đáng nhắm vào cậu ta. Họ đá, đá, đá, cậu ta đành chống cự.”

Tuy nhiên, khi được hỏi về tình huống Gary Cahill đá thẳng vào lưng Harry Kane dù bóng đã đi hết đường biên dọc còn cầu thủ của Tottenham đã ngã, Mourinho lại khẳng định “không quan sát được” pha bóng này.

Tiêu Hoa
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm