02h00, ngày 4/7, Brazil - Venezuela: Bản lĩnh nhà vô địch

03/07/2011 11:11 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Cũng trên sân đấu này, Bolivia đã tạo dựng cú sốc đầu tiên của Copa America 2011 khi cầm hòa chủ nhà Argentina 1-1 trong ngày khai mạc. Đó phải chăng là một sự khích lệ về mặt tinh thần đối với chú lùn Venezuela khi họ phải đối mặt với nhà đương kim vô địch Brazil?

Bài học từ Albiceleste

Brazil cẩn trọng hơn sau trận hòa của Argentina- Ảnh Getty

Quả thật, việc ứng cử viên số một Argentina bị Bolivia cầm chân ở trận mở màn khiến Mano Menezes không khỏi suy nghĩ. Đội chủ nhà đã cố gắng áp dụng sơ đồ 4-3-3 cùng lối chơi tiqui-taca nhằm phát huy hết sức mạnh của Messi, song những khác biệt cơ bản giữa Albcieleste và Barca đã khiến họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Brazil của Menezes cũng sẽ tiếp Venezuela với một sơ đồ như thế, và nếu không rút ra được những bài học từ kình địch thì việc họ mất điểm là hoàn toàn có thể xảy ra.

Bài học ấy là gì? Đó là cách vận hành hàng tiền vệ ba người trong việc khai thác khoảng trống của đối phương. Venezuela, với vị thế yếu hơn, chắc chắn sẽ chẳng dại gì chơi đôi công, và việc khoan thủng hàng phòng ngự của họ hoàn toàn không đơn giản. Giống như vai trò Mascherano nhưng ở một trình độ thấp hơn, Lucas Leiva đá lùi nhất trên hàng tiền vệ Brazil. Còn Ramires và Ganso sẽ lãnh trách nhiệm giữ nhịp và phát động tấn công. Xét về kinh nghiệm, bộ đôi này có thể không bằng với Cambiasso và Banega, song Menezes thì vẫn đặt niềm tin rất lớn vào họ "Giữa Brazil và Argentina có một khác biệt nhỏ. Argentina dựa vào mô hình Barcelona vì họ phụ thuộc vào Lionel Messi. Đội hình của chúng tôi giàu sáng tạo hơn một chút bởi Ganso là mẫu tiền vệ kiến tạo điển hình và có thể tạo nên những điều đặc biệt"

Và trong buổi tập ngắn ngủi ngày hôm qua, Mano Menezes đã đưa ra một số điều chỉnh. Cụ thể, ông đã cho phép Ganso có thể chơi cao hơn nữa, thậm chí bỏ cả hàng tiền vệ khi cần thiết. Ngoài ra, việc khai thác khoảng trống ở biên cũng rất quan trọng. Những bài tập phối hợp giữa Ganso với Andre Santos hay Elano với Dani Alves hoặc Maicon là một minh chứng.

Venezuela không phải cái bị bông

"Trong bóng đá hiện đại, đừng nói tới khái niệm kẻ lót đường. Venezuela lại càng không nằm trong số ấy, bởi họ đã rất nỗ lực để cải thiện chính mình", Menezes đã đánh giá đối thủ một cách khá cẩn trọng. Quả thật điều đó là không thừa. Nên nhớ rằng cách đây 3 tuần, Venezuela từng quật ngã Mexico, đội bóng sau đó vô địch Cúp vàng CONCACAF, tới 3 bàn không gỡ. Ở lần chạm trán gần nhất với đội bóng này trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010, Brazil cũng không tài nào sút tung lưới họ (hòa 0-0) dù được thi đấu trên sân nhà Campo Grande.

Dự đoán của bạn về trận Brazil- Venezuela

Điều gì đã làm thay đổi diện mạo của Venezuela, đội bóng xưa nay vẫn bị coi là em út của bóng đá Nam Mỹ? Đó chính là kỳ Copa America gần nhất, khi họ có lợi thế chủ nhà. Dù phải dừng chân ở tứ kết, nhưng Venezuela đã cho các đàn anh trong khu vực thấy đất nước họ không chỉ sản sinh ra các hoa hậu. Thành tích ấy khiến họ tự tin hơn rất nhiều mỗi khi đối đầu với các đối thủ trên cơ. Tại vòng loại World Cup 2010, dù không thể đạt được giấc mơ giành vé tới Nam Phi, song các học trò của đã thi đấu không tồi, khi chỉ kém đội thứ 5 Uruguay (vé vớt) vỏn vẹn 2 điểm. Tháng 6/2008, Venezuela thậm chí còn giành được thắng lợi lịch sử 2-0 trước Brazil. Ở trận ấy, dù thiếu vắng một số trụ cột, nhưng Brazil vẫn được đánh giá cực mạnh, với những cái tên như Adriano hay Robinho.

Dẫu sao, đó cũng chỉ là một trận giao hữu với đầy thử nghiệm dưới thời Dunga. Còn bây giờ là một giải đấu chính thức, và Brazil càng không được phép mất tập trung. Lịch sử vẫn gọi tên đội bóng vàng xanh khi họ đã thắng 18 trong số 20 lần đối đầu. Tính riêng trong khuôn khổ Copa America, Brazil đã toàn thắng 5 trận, với hiệu suất 25-1. Sẽ là một cú sốc cực lớn, nếu Venezuela  kiếm được một điểm ở trận này.

Dự đoán: 3-0

Tuấn Cương



Đội hình dự kiến

Brazil: Julio Cesar - Daniel Alves, Lucio, Thiago Silva, Andre Santos - Lucas Leiva, Ramires, Ganso - Robinho, Alexandre Pato, Neymar

Venezuela: Vega - Rosales, Perozo, Rey, Cichero - Seijas, Rincon, Orozco - Maldonado, Rondon, Arango

Góc thống kê

0 Venezuela là đội bóng duy nhất của Nam Mỹ chưa một lần tham dự VCK World Cup, chưa bao giờ lọt vào bán kết Copa America. Thành tích tốt nhất của Venezuela là lọt vào tứ kết năm 2007, khi họ là nước chủ nhà (năm 1967, họ xếp thứ 5, nhưng khi ấy, giải đá theo thể thức vòng tròn)..

100 Đêm nay, đội trưởng Lucio sẽ có trận đấu thứ 100 trong màu áo Selecao. Anh đang là cầu thủ khoác áo ĐT Brazil nhiều thứ 4 trong lịch sử, chỉ sau Cafu (142), Roberto Carlos (125) và Claudio Taffarel (101). Anh ra mắt ĐTQG năm 2000, đã dự 3 VCK World Cup 2002, 2006, 2010.

20 & 111 Trong đội hình tham dự Copa America lần này, Venezuela sở hữu hai kỷ lục gia. Đó là đội trưởng Jose Manuel Rey, cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất (111) và chân sút số một trong lịch sử Giancarlo Maldonado (20).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm