Clint Eastwood: 80 năm vẫn “chạy” tốt

31/05/2010 14:37 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Người ta thường nói rằng một trong những thất bại lớn nhất của Hollywood là hiếm khi gây kinh ngạc được khán giả. Nhưng trong 55 năm sự nghiệp của mình ở Tinseltown, Clint Eastwood đã cố gắng hết sức để mang đến cho người xem những điều bất ngờ. Tròn 80 tuổi vào hôm nay (31/5), Eastwood giờ là đạo diễn được nhiều kính trọng với những bộ phim nghệ thuật ăn khách như Mystic River Million Dollar Baby, cả hai phim đều đã mang về cho ông giải Oscar Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Người có đôi mắt biết nói

Xem những Eastwood trong serie phim truyền hình miền Tây kiểu Ý thời kỳ đầu sự nghiệp của ông - Rawhide (1958) - hay trong những phim miền Tây đã đưa ông vào cương vị ngôi sao trong giữa những năm 1960, rất ít người có thể đoán được rằng Eastwood có thể trở thành một trong những diễn viên được kính trọng nhất trong thế hệ của mình.

Trong A Fistful Of Dollars (1964), For A Few Dollars More (1965) và The Good, The Bad And The Ugly (1966), ông thủ vai một người lạ huyền bí, người đàn ông không có tên, người có đôi mắt sắc biết nói mỗi khi tìm kiếm công lý ở miền Tây hoang vắng.

Sinh năm 1930, Eastwood cùng gia đình chuyển tới California và khi ở tuổi vị thành niên ông lại theo đuổi đam mê nhạc jazz. Eastwood ra mắt làng điện ảnh với vai diễn trong phim Revenge Of The Creature. Vai diễn chính tiếp theo của ông là một cảnh sát trong serie phim Dirty Harry và nhân vật này đã đưa ông trở thành ngôi sao điện ảnh Mỹ được thần tượng hóa nhất, sau John Wayne. Eastwood dễ dàng tiếp tục gặt hái được thành công nếu vẫn theo con đường diễn xuất, song ông lại có những hoài bão lớn hơn, cương quyết hơn - trở thành đạo diễn, nhà sản xuất.

Một đạo diễn tài ba

Ngay từ tác phẩm điện ảnh đầu tay Play Misty For Me (1971), Eastwood đã bộc lộ là một đạo diễn vững tay nghề, nhạy bén và ông đã định nghĩa lại thể loại phim viễn Tây với những bộ phim như The Outlaw Josey Wales (1976) và Unforgiven (1992). Khả năng làm phim bẩm sinh của Eastwood khiến ông có thể sản xuất phim với tỷ lệ vô song kể từ khi hệ thống làm phim cũ ở Hollywood có những đạo diễn tung ra tới 3 phim/năm. Nhưng đối với Eastwood, số lượng không đồng nghĩa với chất lượng.


Cảnh trong phim Dirty Harry
Ông đã giành giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim hay nhất với Mystic River (2003), bộ phim chính kịch kể về một vụ giết người. Năm sau đó, ông tiếp tục gây kinh ngạc với phim Million Dollar Baby - “rinh” 4 giải Oscar, trong đó có giải Phim hay nhất. Sau đó, Eastwood đã đưa cuộc chiến trong Thế chiến II ở đảo Iwo Jima (Nhật Bản) lên màn bạc và làm hai phim về sự kiện này, gồm Flags Of Our Fathers - thể hiện quan điểm của Mỹ và phim Letters From Iwo Jima, mô tả cuộc chiến từ góc nhìn của người Nhật. Cả hai phim đều được giới phê bình đánh giá cao và đã đem về cho ông nhiều đề cử Oscar, trong đó có đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim hay nhất cho Letters From Iwo Jima.

Không kiêu căng, tự mãn

Tuy nhiên, nhà làm phim tài ba này không bao giờ ngủ quên trên những chiến thắng của mình và trong vài năm trở lại đây ông vẫn tiếp tục làm những bộ phim gây tiếng vang lớn như Gran Torino (2008) và Invictus (2009). Vào tháng 10 tới, công chúng tiếp tục được thưởng thức tài nghệ làm phim của ông với Hereafter, bộ phim gay cấn siêu nhiên do Matt Damon thủ vai chính. Thời gian này, nhà làm phim gạo cội này đang xúc tiến dự án điện ảnh chưa được đặt tên kể về giám đốc FBI Edgar Hoover.

Có thể khẳng định rằng Eastwood đã tạo dựng cho mình là một trong những nhân vật xuất chúng nhất ở Hollywood khi đã liên tục thể hiện tài năng cả ở trước và sau máy quay. Tuy vậy nhưng Eastwood vẫn sống trầm lắng, tránh xa sự hào nhoáng và khiêm tốn nói rằng: “Tôi chỉ là người làm phim”.

Trong bộ phim tài liệu mới về thần tượng màn bạc này, nhà viết tiểu sử về ông - Richard Schickel nói: “Eastwood là người nhã nhặn, mặc dù là người có tài và nổi tiếng nhưng ông không bao giờ tỏ ra kiêu căng, tự mãn. Tôi nghĩ đó là phẩm chất đáng quý của một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng như ông”.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm