Australia Open 2011: Giải đấu của những người yêu bất ngờ?

19/01/2011 09:14 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Trong 4 giải Grand Slam của năm, Australia Open có lẽ là nơi đáng chờ đợi nhất với những ai yêu bất ngờ.

Không được xếp hạt giống nhưng Tsonga đã vào tới CK Australia mở rộng 2008, Ảnh Getty

“Các tay vợt vẫn chưa thật sự sẵn sàng, nên dễ có những bất ngờ sớm tại Australia”, Jim Courier, nhà vô địch giải đấu năm 1993, nói. “Tất nhiên, vào sâu thì vẫn là những cái tên được chờ đợi từ trước, nếu nói về những tay vợt vào sâu gây sốc, thì có lẽ giải Pháp mở rộng sẽ nhiều hơn”. Quả đúng như thế, Rolan Garros thường là nơi xuất hiện các bất ngờ ở những vòng sau, từ nhà vô địch không được xếp hạng hạt giống Gaston Guadio năm 2004 đến tay vợt bán kết Martin Verkerk, một tay vợt gần như nghiệp dư đến từ Hà Lan, năm ngoái. Nhưng ai cũng biết rằng tính chất mặt sân khiến giải Pháp mở rộng trở nên khó lường, giúp tạo ra những bất ngờ khó tin, cả ở nội dung nữ nữa, như Francesca Schiavone hay Anastasia Myskina.

Bất ngờ của Australia Open có những lý do khác. “Với tôi, đó là Grand Slam bất ngờ nhất”, Thomas Johansson, người đã vô địch năm 2002 từ vị trí hạt giống số 16, thấp nhất trong lịch sử giải mở rộng, nói. “Đó là Grand Slam đầu tiên của năm, và các tay vợt mới trở lại sau tập luyện, nhiều người chưa chơi trận nào, không ai biết trước điều gì sẽ đến”. Nếu không kể Rolan Garros quá đặc thù, Wimbledon chứng kiến các tay vợt hạt giống hàng đầu vô địch 11 trong 14 giải gần đây, US Open là 5 trong 7 giải gần đây, còn tại Melbourn, chỉ 3 trong 10 lần gần đây, các tay vợt trong tốp hạt giống hàng đầu đăng quang.

Mở rộng diện thống kê, Australia Open đã chứng kiến 5 tay vợt không xếp hạng hạt giống vào chung kết trong 14 năm qua, từ khi Carlos Moya mới 20 tuổi (1997), bằng với giải Pháp mở rộng và nhiều hơn hẳn so với Wimbledon (3) và US Open (2). Những câu chuyện bất ngờ ở Melbourne đã nối dài từ năm 2003 đến nay. Khi đó, tay vợt người Đức Rainer Schuettler, hạt giống số 31, vào chung kết. Năm 2006 là Marcos Baghdatis, không được xếp hạt giống. 2007 là Fernando Gonzalez, hạt giống số 10, và 2008 là Tsonga, không được xếp hạt giống.

Thời tiết là một yếu tố khác khiến những trận đấu trở nên khó đoán. Nhiệt độ ở sân Rod Lover Arena, ngay cả với mái che tản nhiệt, vẫn rất cao, có lúc lên tới 40 hoặc gần 50 độ C, như năm 2007. “Ở Melbourne bạn có thể chứng kiến 4 mùa chỉ trong một ngày”, Johansson nói. “Ban ngày 35 độ C rồi khi bạn ăn tối xong là 18 độ. Gió cũng rất mạnh, khiến các trận đấu cũng khó đoán như thời tiết”.

Những bất ngờ của Australia Open

2008: Jo-Wilfried Tsonga (không được xếp hạt giống), vào chung kết

2007: Fernando Gonzalez (hạt giống số 10), vào chung kết

2006: Marcos Baghdatis (không được xếp hạt giống), vào chung kết

2003: Rainer Schuettler (31), vào chung kết

2002: Thomas Johansson (16), vô địch

2001: Arnaud Clement (15), vào chung kết

1999: Yevgeny Kafelnikov (10), vô địch


Loan Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm