V-League

CLB TP.HCM: Trăm sự vì nghèo…

25/02/2010 13:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Vụ Jackson dọa đâm đơn đòi đội bóng của mình bồi hoàn 3 tháng lương đã cho người ta thấy CLB TP.HCM giờ đây thực sự đang phải ăn đong từng bữa.

Cái tên Jackson chắc chắn không phải là “người thừa” ở TP.HCM, bởi trên thực tế tiền đạo này có trình độ không tồi chút nào. So sánh về chuyên môn với người đồng nghiệp Mario trên hàng công, rõ ràng Jackson ăn đứt về tốc độ, khả năng xử lí phạm vi hẹp, cũng như khả năng độc lập tác chiến…Vậy nên, nếu không gặp chấn thương, suất đá chính có thể đã thuộc về Jackson chứ không phải là Mario, tiền đạo “dư mỡ thừa cân” người Argentina.

Ngoài lí do vi phạm kỉ luật, bị đưa xuống đội trẻ, có một nguyên nhân khác khiến Jackson bị đì là do anh đang hưởng mức lương cao ngất ngưởng (5000 USD/tháng). Người ta không khó để nhận ra, trong bối cảnh phải nuôi thêm Mario và Bruno (cùng số tiền lương tương tự), khoản lương 5000 USD thực sự là một vấn đề không nhỏ đối với một đội bóng nghèo như CLB TP.HCM.


Jackson (trái) dù có trình độ chuyên môn không tồi, nhưng mức lương 5000 USD/tháng của anh lại làm CLB TP.HCM “méo mặt”. Ảnh: Quang Nhựt

Thế nên, chỉ còn chờ Jackson nổi loạn, là TP.HCM có đủ lý do để “hợp lí hóa” việc cắt lương của tiền đạo này. Tất nhiên, giả sử Jackson có làm đơn kiện để đòi 15000 USD cho 3 tháng lương, chính Jackson sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi.

Cũng chỉ vì  nghèo, TP.HCM bị HA.GL “nẫng” mất tiền đạo Uwanaka hồi đầu mùa, mặc dù tiền đạo người Nigeria đã đồng ý chuyển đến đã ăn tập cùng đội bóng Sài Gòn. Thế nhưng, sau một thời gian, Uwanaka đã bỏ đi vì CLB TP.HCM không có tiền trả cho anh. Cũng khá hài hước, trước cái đêm mà Uwanaka trở lại và hứa đặt bút kí hợp đồng, thì HA.GL đã nhanh tay đút một cục tiền vào túi để đưa Uwanaka về phố Núi, cho dù, lãnh đạo TP.HCM đã làm mọi cách để xoay tiền, kể cả việc phải đem đi cầm chiếc xe hơi của đội để giữ chân anh này.

Gần nhất là vụ B. John, người từng chơi bóng cho V.Ninh Bình, mặc dù khẳng định đã là người của TP.HCM, nhưng cho đến hôm qua, khi các đồng đội đã tập luyện ầm ầm, John “vẫn biệt vô tín” và cũng chẳng hẹn ngày hội ngộ…

Người khổ nhất là HLV trưởng Võ Hoàng Bửu, khi ông Đặng Trần Chỉnh xin rút vì kế hoạch thăng hạng mịt mù, gia tài mà ông Chỉnh “heo” để lại cho cậu học trò cũ cũng chỉ là vài cầu  thủ “hạng trung” được tuyển từ Cà Mau, Thanh Hóa… Hai vòng đấu đầu tiên, thấy quân mình đá quá kém, ngồi trong cabin, Bửu “voi” chỉ biết than thở.

Ngay cả 2 ông Tây được coi là đầu tàu của đội cũng chẳng hơn gì: Mario thì ục ịch, lười chạy đến lạ, nghe đâu là do bị nợ lương, còn Bruno, sở trường đá trung vệ, nhưng bây giờ phải sắm vai tiền vệ bất đắc dĩ, thậm chí đá tiền đạo, tỏ ra không bằng lòng trong việc sắp xếp nhân sự.

Và khi ngay cả những nội binh cũng không tin tưởng vào tương lai của đội bóng thì có lẽ chẳng còn điều gì để nói nữa. Cứ để tình trạng chạy ăn từng bữa này kéo dài, có lẽ CLB TP.HCM phải quên đi mơ ước trở lại V-League 2011…

TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm