(TT&VH) - Có thể khẳng định CLB TP.HCM sẽ vẫn chịu sự quản lý của Cty TMN.CSG. Đây hẳn là một quyết định được tính toán rất kĩ của những người đứng đầu đội bóng Thành phố…
“Liều ăn nhiều”
Kể từ lúc QK4 dọn nhà vào Sài Gòn và mang phiên hiệu mới NAVI Bank, mọi cầu nối giữa CLB TP.HCM với LĐBĐ TP.HCM (HFF) đã “đứt gánh”. Sau sự kiện này, các quan chức của CLB TP.HCM đã ngồi lại với nhau. Rất nhanh chóng, tất cả được đều gật nói “không” với HFF. Bởi theo họ, cái giá mà HFF và các đối tác đưa ra là quá… rẻ.
Họ phân tích rằng, trên nền tảng hiện có, nếu tất cả cùng chung tay, hùn thêm chút ít tiền bạc thì sẽ có một đội bóng tương đối ổn.
Và đặt giả sử, năm sau thầy trò ông Đặng Trần Chỉnh trở lại V-League, hẳn CLB TP.HCM sẽ là món hàng “hot” trên thị trường (nếu bán), chứ không chỉ dừng lại có số vài ba chục tỷ mà HFF và các “đại gia” ngân hàng đã đặt giá.
Người đầu tiên hé nụ cười với thông tin này là ông Chỉnh. Ông bảo thà như thế còn hơn lờ đờ nước hến. Nhưng nào ngờ, mọi sự không như mơ, ông đang “rầu thúi ruột”, vì TP.HCM giờ giống như một “dự án treo”, bởi chẳng biết bao giờ tiền về, quân đến…
Chặng đường trở lại V-League của TP.HCM (trái) còn rất gian nan.
Cho đến hiện tại, số tiền 10 tỷ mà CLB TP.HCM từng xin lãnh đạo TP.HCM chi viện chắc chắn sẽ không được chảy vào “két” bởi như nói ở trên, Cty Thép Việt Nam (chiếm 75% cổ phần của Cty CPBĐ TMN.CSG) quyết không “lụy” tình và tiền từ bên ngoài. Không còn được sự hậu thuẫn của HFF, tất nhiên từ vị thế “con cả”, CLB TP.HCM trở thành “con thứ”, đó là lí do tại sao đội bóng này đang rớt giá thê thảm.
“Bản nháp” dang dở?
Ngân khố hạn hẹp, các đối tác tài chính vẫn chưa gõ cửa, “bản nháp” cho lộ trình trở lại V-League mà ông Chỉnh vẽ ra với CLB TP.HCM gần như đã phải bỏ đi.
Không tiền, Đinh Hoàng Max, người ông Chỉnh rất ưng cái bụng, mà thực tế dưới bàn tay của đạo diễn của “cò” Đại (nhà môi giới Trần Tiến Đại), Max đã tiến sát tới CLB TP.HCM, nhưng phút cuối lại ngược ra đất Hải Phòng. Tương tự là “đệ ruột” Lưu Ngọc Hùng không thể trở về nhà, do đội bóng cũ không thể kham nổi số tiền chính Hùng và V.Ninh Bình ra giá. Và rất nhiều cầu thủ khác đến rồi không quay đầu trở lại.
Cho đến nay, ông Chỉnh mới chỉ tuyển được 3 tân binh. Những “gà” hạng trung này mua được từ số tiền 550 triệu mà HFF hỗ trợ từ dạo cái tên NAVI Bank chưa hiện diện ở đất Sài thành. Đó là Đình Thành (Thanh Hóa), Trung Kiên (Thành Long) và Thành Danh (Cà Mau).
Lũ lượt xếp hàng thử việc, song tất cả ngoại binh đến thử tài tại đại bản doanh Tân Thuận (Q.7) đều là hàng “dởm”. Thế nên, ông Chỉnh lại phải đảm đương thêm sứ mệnh biến “sắt thành vàng” từ hai người cũ là chuyên gia “lấy thịt đè người” Mario và Jackson.
Quân “lem nhem”, “tướng” cũng chưa yên lòng (đến nay “êkíp” BHL gồm Đặng Trần Chỉnh, Nguyễn Hồng Phẩm, Võ Hoàng Bửu và Nguyễn Phúc Nguyên Chương mới chỉ hưởng lương từ nhà tài trợ Tổng Cty XD số 1). Thêm nữa, nhìn sang các đối thủ đang chuẩn bị ầm ầm, ông Chỉnh không “rầu thúi ruột” mới lạ. Nếu không có những đột biến trong thời gian tới, việc CLB TP.HCM trở lại V-League năm 2010 là điều xa vời. Hoặc để người ta tin, nó không là chuyện “cổ tích” thì thầy trò ông Chỉnh phải có được sự nỗ lực phi thường như những “chàng bần nông” QK4.