V-League

CLB TP.HCM “hú hồn” vì máy bay

29/07/2009 10:43 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đó là chuyến bay vào chiều tối ngày 27/7 của thầy trò HLV Lư Đình Tuấn, tức là một ngày sau trận đấu với đội chủ nhà XM Hải Phòng. Chuyến bay này khởi hành từ Hải Phòng lúc 17h và dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 19h.

Chứng kiến cảnh tượng trên chuyến bay, một cầu thủ kể lại: “Tất cả đều tốt đẹp, cho đến lúc chuyến bay sắp hạ cánh thì gặp phải thời tiết xấu. Và bất ngờ 2 lần chiếc máy bay của hãng hàng không Jetstar như rơi tự do, mỗi lần khoảng 3-4 giây, khiến toàn bộ hành khách trên chuyến bay nháo nhào, kêu gào và khiếp sợ, thậm chí có người đã nghĩ đến chuyện xấu nhất có thể xẩy ra….

Ai cũng cuống cả lên, John (trung vệ John Wole) cứ đứng dậy và la toáng lên, thậm chí chửi bới…rồi anh ta chắp tay cầu nguyện cái gì đó như nghĩ đến chuyện xấu nhất. Ơn trời, cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà...”, cầu thủ này kể tiếp.

Cách đây hơn 7 tháng (7/12/2008), trong một chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, chiếc máy bay chở trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng cùng các tuyển thủ Minh Phương, Tài Em, Việt Thắng, Thanh Giang, Thanh Bình, Vũ Phong, Quang Thanh, Trường Giang, cũng một phen làm các cầu thủ và tất cả hàng khách phải “tá hoả” khi mới cất cánh được gần 20 phút, đã buộc phải quay trở lại Tân Sơn Nhất do gặp trục trặc động cơ bên trái.

Rõ là đi ôtô thì quá vất vả, mà đi máy bay cũng chưa hẳn đã yên tâm!
 
Đ.San

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm