Lượt cuối vòng bảng: "Vua Cúp UEFA" Sevilla bị đá văng

20/12/2008 14:32 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Khó có một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi buồn của Sevilla sau chuyến làm khách tới sân Luigi Ferraris của Sampdoria. Đội bóng được xem là một trong những ứng cử viên vô địch đã bị loại ngay từ vòng đấu bảng với một kịch bản mà ít ai ngờ tới.

Trước lượt trận cuối cùng vòng bảng Cúp UEFA, Sevilla của HLV Jimenez xếp nhì bảng với 2 điểm nhiều hơn Sampdoria và Stuttgart. Chỉ cần 1 điểm nữa là họ hoàn thành mục tiêu, bất chấp kết quả trận đấu cùng giờ. Tại Luigi Ferraris, thủ thành Palop đã chơi một trận đấu rất xuất sắc khi liên tục tung người cản phá những cú sút liên tiếp của Pieri, Sammarco và Bonazzoli. Nhưng ở phía bên kia sân, người đồng nghiệp bên phía Sampdoria là Castelazzi cũng hay không kém khi lần lượt cản phá được pha đánh đầu dũng mãnh của Fabiano và cú sút hiểm hóc của Navas. Thế trận có lợi (0-0) đã tồn tại được với Seville được 73 phút. Nhưng đến phút 74, tài năng của Palop cũng không thể ngăn cản được pha dứt điểm rất nhanh ở cự ly gần sau đường đá phạt của Reto Ziegler.
 
Chào nhé, Sevilla

Bàn thắng ấy đẩy Sevilla vào một sức ép rất lớn vì cùng thời điểm này, Stuttgart đã dẫn trước Standard Liege tới 3 bàn ở sân nhà Gotblier Dammer. Nếu không có bàn gỡ hòa, đội bóng từng hai lần vô địch cúp UEFA này (2006, 2007) sẽ phải tạm biệt giải đấu năm nay. Đã thế, cầu thủ trẻ Diego Capel còn bỏ lỡ một cơ hội rõ rệt ở cuối trận. Thay vì chuyền cho Fabiano ở một tư thế trống trải hơn, anh đã tung sút luôn và bóng đập cột bay ra ngoài, cuốn theo cả hy vọng mong manh của Sevilla.

Sampdroria đã xóa được cái dớp khi gặp các đội bóng TBN (thua cả 4 lần chạm trán trong quá khứ) để tự quyết định vận mệnh của mình, còn Sevilla thì bị loại trong tức tưởi. Trong lịch sử Cúp UEFA kể từ khi áp dụng thể thức đấu bảng, họ mới là đội bóng thứ 2, sau Rangers (mùa 2004-05), bị loại dù đã giành được đến 6 điểm. Đội bóng của Jimenez cũng bị thiệt thòi khi số phận của họ còn bị quyết định bởi việc Standard Liege “buông” ở trận đấu với Stuttgart. Song khó có thể trách CLB của Bỉ khi động lực thi đấu của họ không còn. Sevilla chỉ có thể tự trách mình đã không thể giữ được sự tập trung trong những thời điểm quyết định mà thôi.

Spurs ngược dòng ngoạn mục

Tại bảng A, chỉ phải tiếp một Man City với đa phần là dự bị, Racing Santander không mấy khó khăn để giành chiến thắng 3-1. Song chừng đó chưa đủ để giúp đội bóng này đi tiếp, vì ở trận đấu cùng giờ, PSG còn đè bẹp Twente (cũng đã chắc suất) tới 4-0 và chiếm vị trí thứ ba do hơn hiệu số bàn thắng bại. Racing ngậm ngùi chia tay Cúp UEFA trong một ngày buồn của bóng đá TBN.

Bóng đá Đức cũng trải qua một ngày buồn nhiều hơn vui. Chiến thắng của PSG và Racing ở lượt cuối đồng nghĩa với Schalke (đã thi đấu xong từ vòng trước) bị đẩy xuống vị trí cuối bảng A. Trong khi đó, Hertha Berlin thảm bại tới 0-4 trước Olympiakos và tắt ngấm hy vọng mong manh vào một suất đi tiếp. Ở bảng B này, đội bóng không được đánh giá cao Metallist đã bất ngờ đánh bại Benfica ngay tại sân Da Luz và chiếm ngôi đầu bảng, cùng với lợi thế khi không đụng phải những đối thủ từ Champions League rớt xuống.

Tại White Hart Lane, hàng phòng thủ Tottenham đã chơi một trận đấu tồi tệ nhất dưới thời Harry Redknapp khi Gilberto và Zokora lần lượt phạm những sai lầm chết người tạo điều kiện cho Spartak Moskva dẫn trước 2-0 (Dzuba 23', 33'). Rất may là đội bóng thành London kịp thời gỡ hòa nhờ công Modric (bàn đầu tiên cho CLB) và Huddlestone để đứng thứ nhì bảng D. Ở trận đấu cùng giờ, NEC Njimegen đánh bại đội đầu bảng Udinese 2-0 để giành tấm vé cuối cùng đi tiếp.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm