K.Kiên Giang: Bão táp đang chờ

11/03/2013 09:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi tinh thần chưa thông thoáng về chuyện tiền nong, K.KG đã gặp ngay 2 ngọn núi lúc chân ướt chân ráo ra khỏi ngõ. Quá nhiều điềm dữ báo hiệu một mùa giải trầy trật của đội bóng miền Tây.

Gặp 2 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa này là SHB.ĐN và SL.NA là một thử thách được chứng minh là quá sức với thầy trò HLV Lai Hồng Vân. 



K.KG (trái) gặp khó khăn sau hai trận thua liên tiếp. Ảnh: Dương Thu

Dù được bổ sung lực lượng mạnh hơn mùa giải trước, nhưng bóng đá nhiều khi không phải dựa vào tinh thần là chiến thắng. Đẳng cấp mới là điều quyết định cuộc chơi. Một đội hình mới toanh của K.KG không thể bắt nhịp nhanh với sự khắc nghiệt của giải đấu.

Người ta đã thấy HLV Lai Hồng Vân bất lực trên cabin huấn luyện của K.KG. Sau trận đấu, ông Vân đã không ngần ngại chỉ trích các học trò quá phung phí cơ hội và không tuân thủ đấu pháp, một điều xưa nay hiếm với ông. Phải ở trong trạng thái tâm lý nặng nề, ông Vân mới buột ra những lời như thế.

Song không vì thế mà bi kịch buông tha K.KG. Khi nhìn về lịch thi đấu của đội bóng miền Tây, có lẽ vị trí chót bảng mà K.KG đang có sẽ còn kéo dài thêm vài tuần lễ nữa. Vào ngày 25/3, K.KG sẽ hành quân đến sân Hàng Đẫy để đụng độ với chủ nhà HN.T&T trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp QG. Ngay sau đó 3 ngày, K.KG lại đến làm khách của V.HP. Sẽ rất khó tin rằng K.KG sẽ quật khởi trên sân khách để thoát khỏi áp lực.

Và có thể vì quá lo lắng nên HLV Lai Hồng Vân thậm chí còn không cho cầu thủ của mình một ngày nghỉ ngơi. Thông thường, đội bóng nào cũng phải có một ngày nghỉ ngơi sau trận đấu. Nhưng ở K.KG thì không. Hôm qua, cả đội đã đi tập lại trong tâm trạng không thể mệt mỏi hơn.

Ở Rạch Giá bây giờ, có cảm giác gì đó của sự bất lực lẫn không tin tưởng nhau. Từ chuyện lãnh đạo thất hứa, chậm tiền nong, rồi thi đấu bết bát…

Tất cả như cộng hưởng để bào mòn niềm tin của cầu thủ nơi đây. Không có tiền, dường như các cầu thủ cũng không hơi sức nào để nghe lời ông Vân như ông thầy gốc Đồng Tháp đã đổ lỗi cho học trò sau thất bại gần nhất.

Có tin, cầu thủ nơi đây sợ cung cách làm bóng đá của lãnh đạo CLB, bởi một khi chưa trả đủ lương lẫn lót tay, lỡ thi đấu gắng sức rồi chấn thương, cầu thủ rất dễ ra đường trong cảnh mất trắng. Rồi chuyện K.KG lấp lửng tiền nong khiến nhiều người hồ nghi, lãnh đạo sẽ “bỏ của chạy lấy người” nếu CLB thi đấu bết bát chỉ sau giai đoạn một của mùa giải…

Quá nhiều tin tức bất lợi ùa về miền Tây khi mùa bóng mới trong giai đoạn khởi động. Cuộc sống bóng đá ở Rạch Giá bây giờ phủ nhiều bóng mây xám xịt hơn khi nhìn đâu, người ta cũng thấy bi quan.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm