CLB BĐHN 4-1 K.Khánh Hòa: Trận đấu kỳ lạ

15/01/2012 10:15 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: CLB BĐHN: Thanh Trung 45’, 82’, Timothy 41’ 80’. K.Khánh Hòa: Agostino: 62’.

(TT&VH) - Có lẽ chính các cầu thủ hai đội cũng không thể hiểu nổi họ vừa trải qua một trận đấu như thế nào nhưng quả thật, đủ mọi cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố đều đã được phơi bày ra trên sân Hàng Đẫy chiều qua.

Chân vẫn còn đau buốt vào buổi sáng nhưng chiều cùng ngày, Công Vinh vẫn xung phong xuất trận. HLV Nguyễn Thành Vinh cũng mạo hiểm sử dụng cậu học trò cưng trong suốt 90 phút nhưng đây tiếp tục là một trận đấu đáng thất vọng của cá nhân Công Vinh với vô số các cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ. Ngay cả quả phạt 11m mà anh muốn thực hiện cũng bị Timothy “cướp” mất. Tuy nhiên, nỗi buồn của Công Vinh sẽ giảm đi được phần nào khi trực tiếp chứng kiến đội nhà giành thắng lợi 4-1 trước đối thủ khó chịu K.KH.


Chiến thắng của CLB BĐHN bị lu mờ bởi những hình ảnh không đẹp như thế này

CLB BĐHN là những người kiểm soát bóng tốt hơn nhưng đây là trận đấu mà hàng phòng ngự cùng thủ môn Văn Hạnh bên phía K.KH đã chơi khá tốt, đặc biệt là trong hiệp 1. Không chỉ ngăn chặn được hầu hết các đợt lên bóng tấn công của đội chủ nhà, đội bóng phố Biển còn phản công sắc nét và ở phút 19, chỉ có may mắn mới giúp cho đội chủ nhà tránh được bàn thua ở tình huống sút bóng của Tấn Tài.

Khi CLB BĐHN tấn công chưa hiệu quả còn K.KH tập trung vào nhiệm vụ chính là phòng ngự thì thế bế tắc của trận đấu được phá vỡ sau quyết định khó hiểu của trọng tài Bùi Quang Thông. Phút 41, Công Vinh ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Văn Phong, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền trong sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ K.KH. Bất chấp điều đó, quyết định vẫn được giữ nguyên và Timothy dễ dàng thực hiện thành công quả phạt 11m, mở tỷ số cho CLB BĐHN. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, tỷ số đã là 2-0 cho đội chủ nhà khi Thanh Trung dứt điểm chính xác từ đường chuyền của Công Vinh.

Xốc lại đội hình, sang hiệp 2, K.KH chơi tốt hơn hẳn và đến phút 62, họ đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, Tấn Tài là người đá phạt góc để Agostino đánh đầu tung lưới thủ môn Đức Cường. Sau bàn gỡ, các cầu thủ K.KH càng nôn nóng dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn san bằng tỷ số, đó là thời cơ để CLB BĐHN đá phản công. Sau tình huống hỏng ăn đáng tiếc của Công Vinh (73’), đến phút 80, CLB BĐHN được hưởng quả phạt 11m thứ hai và vẫn Timothy là người thực hiện. Tỷ số lúc này đã là 3-1 cho CLB BĐHN còn K.KH chỉ còn chơi với 10 người do Văn Học nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Phút 82, Timothy sút bóng trúng xà ngang và Thanh Trung có mặt kịp thời đá bồi nâng tỷ số lên 4-1. Ba phút trước khi trận đấu kết thúc, Xuân Thành dùng tay cản bóng trong vòng cấm địa, rút thẻ vàng phạt và cho K.KH hưởng phạt 11m. Đáng tiếc là Jose Pereira thực hiện không thành công, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ hai cho K.KH.

Một trận đấu thành công về mặt điểm số với CLB BĐHN còn K.KH thì không và đội khách có lý do để không phục.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm