Claudio Ranieri giải thích về biệt danh "Thợ hàn"

11/03/2011 19:07 GMT+7 | Italy

(TT&VH Online) - Người ta vẫn gọi Ranieri là "Thợ hàn" và dĩ nhiên họ biết cái biệt danh đó bắt nguồn từ đâu. Nhưng đây là lần đầu tiên chính chiến thuật gia sinh tại Roma lên tiếng giải thích về biệt danh của ông.

Claudio Ranieri, Ảnh Getty

"Ở Italia, chúng tôi đã quen với việc thay đổi chiển thuật trong mỗi trận đấu. Người ta gọi tôi là thợ hàn vì tôi luôn luôn thay đổi sơ đồ thi đấu nhưng ở Italia chuyện đó rất bình thường. Ngày nay, việc thay đổi chiến thuật là điều rất quan trọng vì đối phương biết rất rõ về bạn. Thế nên, bạn cần phải thay đổi chiến thuật thi đấu bằng một số điều chỉnh về nhân sự vì điều này có thể khiến đối thủ bất ngờ. Có thể là điều chỉnh chiến thuật chỉ trong 5 phút thôi nhưng bạn vẫn có thể ghi bàn. Bây giờ nhiều HLV đang áp dụng chiêu thức này".

Trong thời gian dẫn dắt Chelsea, nhiều người cứ kêu ca rằng Ranieri lúc nào cũng bám lấy một đội hình cũ nhưng ít ai nhắc đến việc ông chính là người đưa ra những quyết định quan trọng bằng việc ký hợp đồng với những Damien Duff, Glen Johnson, Wayne Bridge, Adrian Mutu, Hernan Crespo, Claude Makelele, Joe Cole và Frank Lampard và nhiều người trong số họ đã từng chơi rất thành công cho Chelsea, hoặc vẫn đang là trụ cột của "The Blues" cho tới thời điểm này của kỷ nguyên Abramovich.

Mùa giải thứ 4 của Ranieri ở Chelsea cũng là mùa bóng thành công nhất của ông với đội bóng thành London khi "Thợ hàn" dẫn dắt những cầu thủ áo xanh giành ngôi á quân Premier League và vào tới bán kết Champions League.

Chiến thuật gia người Italia đang sở hữu một ngôi nhà ở Fulham và ông vẫn chưa quên lần cuối cùng ông tới Stamford Bridge là khi dẫn dắt Juventus gặp Chelsea ở Champions League. "Nhà tôi ở khá gần sân Stamford Bridge và thỉnh thoảng có thời gian là tôi lại tới đó. Các fan của Chelsea trên phố vẫn nhận ra tôi và điều đó thật có ý nghĩa. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác khi cùng Juventus tới thi đấu ở Stamford Bridge. Sự đón tiếp của các fan dành cho tôi thật thân thiện và tôi sẽ giữ mãi trong lòng".

Không biết có phải vì đang rảnh rỗi sau khi từ chức HLV Roma hay không mà Ranieri lại hồi tưởng về những ngày tháng ở London, dù quá khứ đó cũng nhuốm màu cay đắng khi cuối cùng ông đã bị "The Blues" sa thải.  Từ London tới Turin rồi Olimpico, Ranieri đã tìm cách hàn gắn những "con tàu lớn" nhưng sau cùng ông vẫn không bịt kín được những vết thủng lỗ chỗ và buộc phải ra đi với cái đầu cúi thấp. 

HT (Theo Caughtoffside)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm