Đối đầu Puel – Van Gaal: Thừa nhận và khẳng định

27/04/2010 12:25 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Nếu như Claude Puel đang đi tìm một sự thừa nhận, thì Louis Van Gaal cần một sự khẳng định. Thừa nhận: Puel xứng đáng đứng trong hàng ngũ những HLV hàng đầu châu Âu. Khẳng định: Van Gaal không chỉ là một kẻ chỉ biết hoài cổ, với những chiến tích từng khuynh đảo châu Âu cùng với Ajax vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Puel, một cầu thủ chỉ chơi cho một đội bóng duy nhất trong sự nghiệp cầu thủ (Monaco) và cũng mới chỉ giới hạn phạm vi cầm quân trong biên giới xứ lục lăng, mong bước ra ánh sáng từ bước đệm châu Âu. Van Gaal, đi ra khỏi bóng tối từ những kỳ tích cùng một đội bóng Hà Lan (Ajax), trở lại chinh phạt châu Âu sau 4 năm bị người đời lãng quên ở một đội bóng quê hương khác (AZ Alkmaar).

15 năm cho Van Gaal, và chưa bao giờ cho Puel. Nhà cầm quân của Lyon chính là HLV duy nhất ở vòng bán kết Champions League mùa này chưa từng đăng quang ở Champions League (Jose Mourinho của Inter từng VĐ với Porto năm 2003, còn Pep Guardiola và Barcelona vẫn đang là những nhà ĐKVĐ). Với HLV Van Gaal, kỳ tích đưa Ajax đăng quang Champions League năm 1995 chính là đỉnh cao trong sự nghiệp của ông ở châu Âu, trước khi HLV này rời Barcelona trong thế cúi đầu (bị sa thải) trong lần thứ 2 quay trở lại Nou Camp (lần đầu tiên từ năm 1997-2000, khi ông cùng đội bóng giành 2 chức VĐQG, 1 Siêu Cúp và 1 Cúp QG TBN) vào mùa 2002-2003. Thất bại ở TBN đã khiến ông phải quay về Hà Lan, và sau 4 năm nắm AZ Alkmaar, Van Gaal mới có cơ hội được sống lại trong bầu không khí của những cuộc đối đầu thượng đỉnh của bóng đá châu Âu.


Claude Puel đang đi tìm một sự thừa nhận, ảnh Getty
Đó là một màn tái xuất kỳ diệu của Van Gaal, trong một mùa bóng mà Bayern đang đi tìm lại hào quang ở Cúp châu Âu đã rời bỏ họ gần 10 năm, kể từ lần gần nhất đăng quang ở Champions League 2001. Chất liều lĩnh và những điều chỉnh phá cách về cả nhân sự lẫn chiến thuật, những khả năng giúp Van Gaal đưa Ajax của những Van Der Sar, Seedorf, Kluivert…, lên đỉnh cao châu Âu 15 năm trước, giờ lại hiện diện trong hình ảnh của Bayern mùa này, trên từng bước chạy của một người “Hà Lan bay” kỳ diệu khác: Arjen Robben.

Đó là bản sắc của Van Gaal, hoàn toàn đối nghịch với triết lý bóng đá mà HLV Claude Puel đang theo đuổi. Nhà cầm quân người Pháp là một tín đồ của sự an toàn, và không bao giờ tự ném mình vào những canh bạc liều lĩnh như Van Gaal. Triết lý bóng đá của Puel khá đơn giản, gồm thể lực dồi dào, khả năng chịu đựng cao, phòng ngự triệt để với số đông. Thế nhưng dù mang những hệ tư tưởng đối lập về chiến thuật, Puel và Van Gaal vẫn “gặp” nhau ở một điểm: Sự linh hoạt. Nếu như nhà cầm quân người Hà Lan sẵn sàng đưa Van Buyten lên chơi tiền đạo cắm, hay đẩy Danijel Pranjic, một cầu thủ chạy cánh điển hình, về chơi tiền vệ trung tâm, thì HLV Puel đã từng “cải biên” Mathieu Bodmer từ một tiền vệ dẫn dắt thành một trung vệ, đưa Kim Kallstrom về đá hậu vệ trái, hay sử dụng các tiền vệ Gonalons và Toulalan ở trung tâm hàng thủ.

Thế nhưng cũng chính trong những quyết định rất linh hoạt ấy, người ta dễ dàng nhận ra sự tương phản: Van Gaal luôn hướng lên phía trước, luôn muốn tìm ra những phẩm chất tấn công trong những cầu thủ phòng ngự. Ngược lại, Puel luôn muốn các cầu thủ tấn công của mình phải tham gia vào nhiệm vụ phòng thủ. HLV người Pháp đang đi tìm sự thừa nhận ở châu Âu với những bước đi thận trọng. Còn Van Gaal, vẫn đang hào sảng đạp bằng mọi trở ngại với chất Hà Lan cháy bỏng trong huyết quản.

Sự thận trọng thái quá đã khiến Puel và Lyon phải trả giá bằng thất bại ở lượt đi, và có thể sẽ khiến họ cúi đầu trước thầy trò Van Gaal sau khi tiếng còi chung cuộc vang lên.
 
Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm