Những mảnh Italia trong một trận CK “alta moda”

20/05/2009 12:02 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Roma đang nóng lên từng ngày, không phải vì những ngày này, nhiệt độ đã lên đến xấp xỉ 35 độ, nóng nhất kể từ gần một thế kỉ nay, mà vì trận CK Champions League đã đến rất gần, chỉ còn một tuần.

Roma luôn là một thành phố mở, như tên của một bộ phim nổi tiếng cách đây gần nửa thế kỉ. Mở vì thủ đô của nước Ý sinh ra là để mọi con đường hướng về đó, như đấy là trung tâm của thế giới văn minh nhân loại, bởi ở nơi đây, thánh thần, người trần thế, văn hóa, âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc, lịch sử, thời trang và cả bóng đá hòa vào làm một, bên dòng Tevere vắt ngang thành phố, ở một phía in dáng hình mái vòm của nhà thờ San Pietro, và ở xa hơn nữa, cây cầu Tình Milvio rất gần Olimpico, nơi sẽ diễn ra trận chung kết Champions.

Những người tổ chức cho trận CK được chờ đợi và đánh giá là “alta moda” (mốt cao cấp) ấy muốn làm tất cả để hình ảnh của Roma trong quá khứ và hiện tại hòa làm một. Tối nào cũng thế, trên những bức tường câm lặng của đấu trường cổ Colosseo in hình ảnh (màu hồng) của những cầu thủ hai đội trong những tư thế oai hùng như những người võ sĩ giác đấu. Con đường Vinh quang của các đế chế chạy từ trung tâm đến Colosseo nay được đặt đầy hoa và đèn rực rỡ. Đài Chiến thắng (Vittoriano) được canh gác cẩn mật hơn nữa để đề phòng những kẻ chán đời vì thất trận đến nơi quen thuộc cho những cuộc tự sát này nhảy xuống.
 
Đài phun nước Trevi không cho bất cứ ai xuống bắt chước Enita Ekberg tắm ban đêm như trong “La Dolce Vita” để ăn mừng thắng lợi, nhưng không gì có thể đảm bảo những người hâm mộ điên cuồng làm thế ở hàng trăm đài phun nước khác trong thành phố. “Mồm của sự thật” (Bocca della Verita) sẽ có thêm những hàng rất dài các CĐV Anh và Tây Ban Nha đến đó đút tay vào để kiểm tra sự chung thủy của họ với đội bóng mình.
 
Các CĐV M.U đội những chiếc mũ gợi nhớ tới những chiến binh La Mã
để hướng tới trận chung kết ở Roma vào ngày 28/5.
 
Chỉ có Những Bậc thang Tây Ban Nha may ra không dính dáng gì đến bóng đá và những người không thích sự ầm ỹ của trận CK có thể đến đó, ngồi trên những bậc thang nhìn xuống phía dưới, như Audrey Hepburn đã làm trong “Kì nghỉ ở Roma”. Nơi đấy được dành riêng cho tình yêu lứa đôi. Sự lãng mạn của thành phố cổ hòa cùng những nỗi hoài niệm, nhưng cũng không ít sự tự hào. Roma đã từng là thủ đô của thế giới, khi người La Mã chiến thắng. Một bức tường ở gần Colosseo in hình tấm bản đồ thể hiện sự phát triển kinh khủng của đế chế La Mã, cho đến ngày nó sụp đổ vào năm 476 sau CN.
 
Cổng khải hoàn Costantino giờ nhỏ hơn cả chiếc cổng được xây dựng theo ý tưởng của nó bên Paris, Pháp và từ 20 thế kỉ, chẳng còn một đội quân chiến thắng nào lướt qua. Pantheon Roma không được nhắc đến nhiều như Pantheon bắt chước nó ở Paris. Vatican và những hàng cột trên quảng trường San Pietro như muốn ôm trọn cả thế giới và lòng người. Nhưng dù Chúa có nhân từ, thì cũng chỉ có 1 đội chiến thắng và đội còn lại sẽ sống cả một năm sau trong nỗi u sầu. Thiên thần và ác quỷ cùng tồn tại trên một cái sân (đấy cũng là tên của một bộ phim mới trình chiếu ở Roma, liên quan đến nhà thờ, và dĩ nhiên, Vatican không hài lòng).
 
Những ngày qua, các kênh truyền hình thể thao Italia đã bắt đầu chiến dịch Champions League của riêng họ. Nhật báo Corriere dello Sport phát hành 2 đĩa DVD tất cả các trận CK Champions từ năm 1993-2008. Kênh ESPN Classic chiếu lại những thước phim lịch sử về Cúp này từ những năm 1950. Trên Sky Sport, HLV 72 tuổi Carlo Mazzone say sưa nói về người học trò cũ Guardiola nay đang đưa Barcelona tới vinh quang. “Pep” Guardiola đã từng chơi tiền vệ cho Brescia của ông những năm tháng có Baggio. “Cậu ấy thật phi thường, chiến thắng Liga và Cúp QG ngay trong mùa đầu tiên.
 
Serie A có nhiều HLV trẻ tài năng, nhưng người ta quá nhút nhát trong việc lăng xê họ. Pep mới 38 tuổi, trẻ hơn Conte 1 tuổi. Để xem Juve có dám đặt niềm tin nơi anh”. Pep đã học được gì từ Mazzone? “Tôi luôn yêu cầu Pep cầm bóng lâu và chơi bóng thấp. Đấy là chìa khóa của chiến thắng”. Một phóng sự khác trên kênh Roma Uno. Họ đến nhà của Macheda tại thị trấn nhỏ Lunghezza, ngoại ô Roma. Chàng tiền đạo 17 tuổi đang chơi cho M.U ấy là người Ý duy nhất có mặt trong đội hình dự trận CK ở Olimpico, sân mà cậu chưa từng được chơi ở đó, dù được đào tạo trong đội trẻ Lazio. Tiếc nuối vì mất một tài năng. Nhưng cũng tự hào cho đất lành chim mới đậu.
 
Đúng một tuần nữa là Champions. Đội quân Anh và Tây Ban Nha chưa tới. Roma vẫn ngủ yên. Lãng mạn nhất những ngày này là lái xe trong phố cổ và nghe Andrea Bocelli. Nhưng cái không khí bóng đá điên cuồng từng có trong những trận derby sắp xuất hiện trở lại, đánh thức cái vẻ hơi uể oải của thành phố bên dòng Tevere. Đấy là rock, rock Champions.
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm