CK lượt về Copa Libertadores: Nam Mỹ đón Vua mới

04/07/2008 10:29 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Thua 1-3 ở thời gian thi đấu chính thức nhưng lại thắng 3-1 ở loạt sút luân lưu, Liga de Quito đã trở thành CLB đầu tiên của Ecuador giành được chiếc Cúp Libetadores danh giá. Bóng đá Nam Mỹ cấp CLB chào đón một tân vương thực sự!

The winner take it all! Trong một trận đấu có tính chất một mất một còn như thế này, chỉ có kẻ chiến thắng mới thực sự trở thành người hùng. Ngày hôm qua, Thiago Neves đã là một linh hồn của Fluminense với một hattrick giúp đội bóng này giành thắng lợi 3-1 ở trận lượt về trên SVĐ huyền thoại Maracana (5-5 chung cuộc), song cú hattrick đẩy phạt đền của thủ thành lão luyện Cevallos được người ta nhớ đến nhiều hơn cả.

Đã thất bại 2-4 ở trận lượt đi, Fluminense còn nhận ngay một gáo nươc lạnh ở ngay từ phút thứ 6 của trận lượt về khi Luis Bolanos nhận đường tạt từ Guerron và dứt điểm xỏ kim thủ môn Fernando Henrique. Bàn thắng ấy đã khiến 80.000 CĐV Brazil chết lặng còn 2000 CĐV đến từ Quito chìm trong những màn ăn mừng sôi động.
 

Trong cái tình thế khó khăn ấy, Thiago Neves đã chứng tỏ vì sao báo chí lại đang ca tụng anh là một tài năng đáng chú ý của bóng đá Brazil. Một cú sút xa từ 25m (phút 12) giúp Flu gỡ hòa 1-1, một pha dứt điểm cận thành đưa Flu dẫn 2-1, và một cú sút phạt tuyệt vời bằng chân trái buộc trận đấu phải diễn ra với hiệp phụ . Với hat-trick ấy của Neves, Flu đã sống dậy cơ hội lật ngược thế cờ trên sân Maracana huyền thoại.

Người hùng Cevallos

Nhưng ngày hôm qua, thủ thành lão luyện Jose Cevallos bên phía đội khách Liga de Quito mới là một người hùng thực sự bởi anh đã biết cách tỏa sáng vào đúng thời điểm cần thiết nhất. Trong cuộc đấu cân não trên chấm luân lưu, Cevallos đã tỏ rõ kinh nghiệm của mình khi lần lượt đánh bại những trụ cột bên phía đối phương như tiền vệ Dario Conca, Thiago Neves và Washington.

"Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi đã 37 tuổi rồi", Cevallos thú nhận. Quả thật, chức vô địch này là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tuyệt vời của anh suốt một thập kỷ qua. Năm 1998, Cevallos đã lỡ hẹn với chức vô địch Copa Libertadores một cách đầy nuối tiếc. Trong màu áo Barcelona, thủ môn này đã đẩy được 3 quả phạt đền ở trận bán kết thắng Cerro Porteno. Tuy nhiên ở chung kết, Barcelona lại gục ngã trước Vasco da Gama.

10 năm sau, Cevallos đã làm được hơn thế với tổng cộng 4 lần thành công trước những quả đá luân lưu. Đầu tiên là pha cản phá cú sút luân lưu của Aurelio Torres và giúp Liga de Quito loại San Lorenzo ở vòng tứ kết. Còn ở trận chung kết, anh lại tái hiện kỳ tích ở trận đấu với Porteno ngày nào. Và lần này, số phận đã không bạc bẽo với Cevallos.

Fluminense tiếc nuối

Maracana phủ một màu buồn. HLV Renato Gaucho than vãn "Thật khó để lý giải cho thất bại này, chúng tôi có những cầu thủ tốt nhất cho loạt sút luân lưu nhưng hôm nay không phải ngày của họ". Khi cuộc chơi đã được đặt lên chấm 11m thì cuộc chơi ít nhiều đã có bàn tay của định mệnh, song phong độ xuất sắc của Cevallos đã lý giải rằng Liga de Quito chiến thắng ở loạt sút luân lưu một cách hoàn toàn xứng đáng.

Song Flu vẫn buồn bởi đơn giản họ hoàn toàn có cơ hội để chiến thắng ngay từ thời gian thi đấu chính thức. Họ đã lấn át đối thủ hoàn toàn về thế trận, đã tung ra 16 cú sút (so với 6 của Liga de Quito), và 7 lần buộc Cevallos phải trổ tài. Và nếu không có sai lầm của trọng tài ở đầu hiệp hai khi không thổi phạt đền trong tình huống Washington bị phạm lỗi mười mươi thì tình thế của trận đấu có thể đã khác. Thiago Neves đã là một người hùng nhưng anh vẫn phải tự dằn vặt mình rất nhiều khi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn vào phút… 119, để rồi sau đó thất bại trên chấm 11m.

Còn một lý do nữa để Fluminense tiếc nuối. Nếu như trận chung kết này áp dụng luật bàn thắng sân khách như ở mọi giải đấu trên thế giới, thì chiến thắn 3-1 là quá đủ để họ trở thành đội bóng Brazil thứ 9 lên ngôi tại Copa Libertadores sau Palmeiras, Sao Paulo, Santos, Flamengo, Vasco, Internacional, Gremio và Cruzeiro.

Trước đây, bóng đá Ecuador chỉ biết trông chờ vào Barcelona, đội bóng đã hai lần về nhì tại Copa Libertadores (năm 1990 thua Olimpia và năm 1998 thua Vasco da Gama). Bây giờ họ đã có một nhà vô địch thực sự là Liga de Quito. Đội bóng này cũng sẽ lần đầu tiên được tham dự Giải VĐTG các CLB diễn ra vào cuối năm nay.
 

10 nhà vô địch gần nhất

1999 Palmeiras

2000 Boca Juniors

2001 Boca Juniors

2002 Olimpia

2003 Boca Juniors

2004 Once Caldas

2005 Sao Paulo

2006 Internacional

2007 Boca Juniors

2008 Liga de Quito

T.K

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm